Người đàn bà đi bằng hai tay đầy nghị lực

Bà Phan Thị Hải, 57 tuổi, thôn Đông Miếu, xã Hoài Thượng (Thuận Thành) bị teo 2 chân ngay từ nhỏ, 54 năm bà đi bằng đôi bàn tay của mình. Số phận không may mắn nhưng bà vẫn nghị lực làm việc tự nuôi sống bản thân.
Người đàn bà đi bằng hai tay đầy nghị lực - ảnh 1

Thời gian rảnh rỗi bà Hải ngồi đan võng đay tăng thêm thu nhập.

Bà Hải tâm sự: “Tôi tàn tật đi lại khó khăn, nhưng bố mẹ ra đồng là tôi lại đi theo để tập làm. Bố mẹ đứng cuốc ruộng, mình phải ngồi cuốc tuy làm được ít nhưng cũng thấy vui vì mình được lao động. Hàng ngày, tôi phụ mẹ nấu cám, thái chuối băm bèo, chăm sóc đàn lợn. Tôi bị khuyết tật đôi chân nhưng thấy mình còn may mắn vì vẫn còn đôi tay nên cố gắng vượt lên chính mình sống có ích, làm những việc vừa sức để nuôi sống bản thân”.

Lớn lên bạn bè cùng trang lứa đã lập gia đình bà cũng chạnh lòng. Dù có người thương yêu nhưng vì lòng tự trọng bà không cho phép mình là gánh nặng của người khác nên quyết định sống một mình. Khi bố mẹ mất, không muốn anh em phải vất vả vì mình, bà Hải ra bờ đê đầu làng dựng ngôi nhà nhỏ sống qua ngày. Ngôi nhà 2 gian của bà nằm ven đê chứa đựng bao nỗi vất vả của một người khuyết tật nhưng luôn có ý thức sống tự lập.

Vay bà con họ hàng 2 triệu đồng, dựng tạm ngôi nhà nhỏ từ gạch non với đất bùn chưa được bao lâu bị bão thổi bay mái nhà, cả đêm ngồi đội nón tránh mưa, gió, trông đàn lợn, gà. Anh em họ hàng, bà con lối xóm lại giúp đỡ xây dựng ngôi nhà mới 3 gian chắc chắn để tránh mưa, tránh nắng. Vừa qua, xã có chủ trương mở rộng đường ven đê nên đã dỡ bỏ mất một gian.

Tuy việc đi lại khó khăn, nhưng hàng ngày bà Hải vẫn chăn nuôi lợn, gà để có thu nhập nuôi sống bản thân. Chuồng lợn, chuồng gà cũng tự tay bà xây lên cao khoảng gần 1m. Căn bếp nhỏ của bà được dựng cạnh chuồng lợn, để khi nấu cám xong mang ra cho lợn ăn cũng tiện. Mỗi lứa lợn bà nuôi khoảng 6 đến 7 con, một năm nuôi được 2 lứa, lúc bán được giá cũng được 2 đến 3 triệu đồng đủ tiền đong gạo ăn trong năm. Ngoài thời gian chăm sóc đàn lợn, gà, bà ngồi đan võng đay thêm thu nhập. Xung quanh ngôi nhà nhỏ của bà được che mát bởi nhiều loại cây ăn quả: Na, ổi, chuối, mít và khóm sắn dây. Hoa quả trong vườn nhà, bà không bao giờ bán mà chỉ gọi trẻ con hàng xóm sang cho.

Bà Hải chia sẻ: “Mình không có con nên nhìn con trẻ thích lắm, nghe tiếng chúng nô đùa làm lòng mình vui hơn. Ước mơ có một đứa con nuôi của tôi thật khó khăn, bởi một người tàn tật lo cho mình đã vất vả, có con lại phiền đến anh em, nhưng thực sự giờ đây tôi khát khao có một đứa con nuôi để vui cửa, vui nhà và nương tựa lúc tuổi già”.

Dù bị khuyết tật nhưng bà Hải vẫn cặm cụi làm việc vươn lên. Bà mong có một chiếc xe lăn để đi lại thuận tiện hơn.

Minh Hường/Báo Bắc Ninh

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !