Người cắt phăng “của quý” của chồng lại chém lìa tay “tình địch”
Thời gian gần đây, người dân xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình lại xôn xao trận đánh ghen kinh hoàng khiến một người phụ nữ bị thương nặng. Nạn nhân là chị Trần Thị T. (SN 1968, trú tại xóm 1, xã Vũ Chính, TP Thái Bình).
Vụ đánh ghen kinh hoàng
Vào chiều ngày 29/3, khi chị T. đón cậu con trai út học lớp 7 Trường THCS Trần Lãm về đến cổng nhà, còn đang loay hoay tìm chìa khóa mở cửa thì bị một người phụ nữ cầm dao xông vào chém tới tấp. Vì quá bất ngờ, chị T. không kịp trở tay nên đã bị lĩnh trọn những nhát dao oan nghiệt, chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng rồi gục ngã trong vũng máu.
Bà Nguyễn Thị Mai (56 tuổi), hàng xóm của nạn nhân bàng hoàng kể lại, khi thấy sự việc xảy ra mọi người dân đã kéo đến, lúc đó chị T. chỉ thều thào nói với mọi người là bị Đặng Thị Huệ, trú tại xóm 2 đánh ghen, nhờ mọi người gọi điện thoại thông báo đến gia đình và đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi ngất lịm.
Người dân ở đây cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu họ chạy ra thì thấy chị T. bê bết máu, một bàn tay trái bị đứt lìa, ngón tay phải, chân phải, gót cũng bị chém, cơ thể còn có nhiều vết thương tích, kể cả bộ phận sinh dục. Người dân gần đấy đã nhanh chóng gói bàn tay bị đứt lìa vào nước đá đồng thời báo cho người thân và hàng xóm láng giềng đưa chị T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
![]() |
Ngôi nhà của gia đình anh Phạm Văn Kim và Đặng Thị Huệ. |
Bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Chấn thương (BVĐK Thái Bình) cho biết: “Cũng may là người dân đã biết cách bảo quản bàn tay bị đứt lìa của nạn nhân bằng đá lạnh nên sau khi nối lại có thể hồi phục nhưng sẽ rất yếu. Sau khi tiến hành cấp cứu, do trên người có nhiều vết thương quá nặng, sáng hôm sau chị T. đã được chuyển lên bệnh viện tuyến trên…”
Trưởng Công an xã Vũ Chính, ông Phạm Xuân Bền cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc trên, chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường để xác minh làm rõ vụ việc. Theo lời khai của các nhân chứng có mặt tại hiện trường, xác định nạn nhân là chị Trần Thị T. (SN 1968, ở xóm 1, xã Vũ Chính), còn hung thủ là Đặng Thị Huệ (SN 1972), vợ anh Phạm Văn Kim, ở xóm 2 cùng xã. Ngay sau khi ra tay tàn nhẫn với chị T., người được cho là “tình địch”, Huệ đã nhanh chóng bỏ trốn".
Ngay sau đó, Công an xã Vũ Chính đã báo cáo lên Công an TP Thái Bình để phối kết hợp làm rõ vụ đánh ghen tàn bạo trên.
Không chịu được sự gièm pha xóm làng, cháu lớn Phạm Văn Thành đã phải bỏ dở công việc lái xe ngoài này vào miền nam làm thuê. Cứ tưởng đây là bài học để đời, nhưng không ngờ cô ấy vẫn cứ ghen tuông vô lối”.
Chồng của hung thủ đánh ghen nói gì?
Sau khi gặp “biến cố” vợ mình gây ra, anh Phạm Văn Kim (chồng Huệ) cho biết: “Khi nghe tin này tôi rất bất ngờ, bởi tôi và T. không có quan hệ nào khác ngoài tình cảm bạn bè. T. là người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi hai con nhỏ nên thi thoảng tôi có hỏi han, giúp đỡ, nào ngờ vợ tôi lại ghen bóng gió như thế.
![]() |
Anh Phạm Văn Kim trao đổi với PV. |
Gia đình tôi sinh được 2 người con, cuộc sống không mấy dư giả. Trước đó, vợ tôi đã dùng dao cắt phăng “của quý” khiến cho tôi bị khuyết tật suốt đời. Thời điểm đó, tôi vì nghĩ đến con nên đã viết đơn bãi nại và yêu cầu không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với vợ mình, đồng thời từ chối giám định thương tật, để gia đình tự giải quyết.
Nói về mối quan hệ giữa anh với chị T., anh Phạm Văn Kim cho biết: “Tôi với T. thình thoảng mời nhau đi ăn sáng, uống cà phê… Chỉ ở ức độ bạn bè đó thôi, nhưng nghe mọi người đồn thổi là lại lồng lên. Vợ chồng sống với nhau mà không tin tưởng mệt mỏi lắm.
Từ hôm xảy ra vụ việc, tôi cũng muốn đến thăm hỏi sức khỏe của cô T. như nào nhưng hàng xóm góp ý không nên xuất hiện lúc này. Nếu có mặt người nhà cô ấy không giữ được bình tĩnh thì không lường trước được mọi việc xảy ra. Ruột gan tôi cứ nóng như tơ vò”.