Nghiện game, con trai dựng "kịch bản" tống tiền cha ruột
Ngày 14/4, Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vạch trần thủ đoạn người con trai vờ bị bắt cóc để tống tiền gia đình 50 triệu đồng.
Trước đó, vào đêm 9/4, trực ban Công an phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân tiếp nhận trình báo của ông Cao Văn Hiệp (ngụ tỉnh Đồng Nai, tạm trú tại địa phương) về việc con trai ông là Cao Minh Tuấn (21 tuổi) đang bị bắt cóc và chúng tống tiền gia đình ông.
Ông Hiệp cho biết con trai ông làm bảo vệ cho một quán ăn ở quận Bình Tân. Chiều 8/4 con ông đi làm như mọi ngày nhưng tới đêm hôm sau, tức 9/4 cũng không thấy về. Sau đó ông nhận được điện thoại từ người đàn ông tự xưng đang bắt cóc Tuấn và người này yêu cầu ông phải giao 40 triệu đồng, là số tiền mà Tuấn đã vay hắn 10 ngày trước. Kẻ bắt cóc còn đe dọa ông Hiệp nếu không đưa tiền thì chuẩn bị nhận xác con trai.
Quá lo sợ, ông Hiệp đã đến Công an phường trình báo sự việc. Lúc này kẻ bắt cóc liên lạc qua điện thoại với ông Hiệp nói ngoài 40 triệu đồng ông phải đưa thêm 10 triệu đồng tiền lãi, nếu không hắn sẽ chặt 2 ngón tay của Tuấn gửi tới gia đình. Công an quận Bình Tân đã phối hợp với trinh sát thuộc đội phòng chống tội phạm có tổ chức, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc điều tra.
![]() |
Giàu và Tuấn (bên phải) tại cơ quan công an. |
Thời gian sau đó, đối tượng bắt cóc yêu cầu ông Hiệp phải chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng, trong đó có tài khoản do Tuấn đứng tên. Trong ngày 11 và 12/4, theo sự hướng dẫn của công an cũng như yêu cầu của kẻ bắt cóc, ông Hiệp 2 lần chuyển 15 triệu đồng vào 2 tài khoản ngân hàng trên.
Đến 11h trưa 12/4, tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Á Châu thuộc phường Thạnh Lộc, quận 12 các trinh sát đã mật phục bắt giữ được Trần Ngọc Giàu (26 tuổi, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tân Ninh) khi tên này sử dụng một trong hai tài khoản để rút tiền. Điều đáng nói là đi cùng với Giàu đến ngân hàng rút tiền là Tuấn. Công an đã đưa 2 người về trụ sở để làm rõ.
Đến lúc này, vở kịch giả vờ bị bắt cóc để tống tiền gia đình của Tuấn đã được điều tra viên vén màn. Tuấn khai nhận trong thời gian làm bảo vệ quán ăn do ham mê chơi game online nên đã bỏ việc. Cày game ngày đêm nhưng không làm ra tiền nên lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Tình cờ Tuấn gặp Giàu tại một quán cà phê ở quận 6 vào ngày 9/4. Qua trò chuyện, nghe Tuấn than thở đang nợ nần thì Giàu liền bày mưu dựng lên vở kịch bị bắt cóc để tống tiền gia đình. Tuấn đồng ý và sau đó hai tên thuê khách sạn ở rồi giả giọng điện thoại về cho cha Tuấn để uy hiếp bắt chuyển tiền vào tài khoản.
Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đang tạm giữ hình sự Cao Minh Tuấn và Trần Ngọc Giàu để xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.