Nghịch tử đập chết bố, đánh mẹ nhập viện
Như tin đã đưa, khoảng 10h30 phút ngày 14/6, một vụ án mạng xảy ra tại xã Cát Tân, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), khiến ông Lê Cẩm Minh (SN 1961, trú thôn Tân Lợi, người dân tộc Thổ) bị đánh chết tại chỗ, còn bà Quách Thị Lan (SN 1963, vợ ông Minh, người dân tộc Mông) cũng bị đánh vào đầu nhưng may mắn chạy thoát nạn, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương ở vùng đầu.
![]() |
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc, nằm cách gia đình ông Minh chừng 1km. Tại đây, gia đình họ lâu nay vẫn chăn nuôi, trồng cây kiếm thu nhập. |
Hung thủ gây án là Lê Cẩm Quynh (SN 1990), con trai út của vợ chồng ông Minh, bà Lan. Sau khi đập chết bố, đánh mẹ phải nhập viện, Quynh quay sang ngồi cười cười, nói nói như không có chuyện gì xảy ra. Hiện, Quynh đang bị tạm giữ phục vụ quá trình điều tra tại công an tỉnh Thanh Hóa.
Ông Lê Hữu Vinh, trưởng thôn Tân Lợi cho biết, vợ chồng ông Minh, bà Lan tổ chức đám cưới từ đầu năm 1983. Họ có với nhau 4 mặt con, mặc dù nhà nghèo đói, lại là người dân tộc thiểu số nên việc kiếm tìm con chữ gặp khá nhiều khó khăn.
Tuy vậy 4 người con đều được vợ chồng ông Minh lo cho ăn học tử tế. Riêng Quynh, đang học lớp 11 thì anh ta bỏ giữa chừng rồi đi miền Nam làm công nhân. Vài năm sau, Quynh mang thần thái của một con người không bình thường trở về sống với ông bà Minh đến tận ngày xảy ra thảm cảnh. “Vài năm trở lại đây, Quynh là người có những biểu hiện rất lạ về mặt thần kinh nhưng do gia đình nghèo khó nên cứ để liều không đưa đi thăm khám”, ông Vinh cho biết.
![]() |
Người dân đến thắp hương chia buồn cùng thân nhân người quá cố. |
Theo chân ông Vinh, tìm về gia đình ông Minh, ngôi nhà gỗ mái lá hai gian nền đất núi nằm chỏng chơ, xiêu vẹo đặt bên sườn đồi. Bên trong nhà chẳng có một đồ vật gì đáng giá, chiếc bàn thờ ông Minh vừa mới được gia đình lập vội đặt ngay góc nhà lớt phớt chỉ vài nén hương, trông rất lạnh lẽo.
Anh Lê Cẩm Mạnh (SN 1984, là con trai cả của vợ chồng ông Minh) nén đau thương vào trong rồi tâm sự: “Sau khi học xong lớp 12, anh Mạnh đi làm công nhân mãi tận Kon Tum để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau đó, chấp hành lệnh triệu tập, anh Mạnh trở về địa phương nhập ngũ vào quân đội. Năm 2009, xuất ngũ trở về, anh theo học trường Trung cấp nghề số 5 (Đà Nẵng) và hiện nay anh Mạnh đang là công nhân lành nghề tại một nhà máy lắp ráp ở tỉnh Ninh Bình.
Nhận tin ông Minh qua đời, anh Mạnh tức tốc thu xếp công việc về quê chịu tang bố. “Cả đời bố tôi dành dụm, nhịn ăn, nhịn uống nuôi các con ăn học trưởng thành, thật không ngờ đến giai đoạn bắt đầu an nhàn lại phải chịu cái chết tức tưởi đến vậy”, anh Mạnh đau xót nói.
![]() |
![]() |
Người nhà ông Minh thẫn thờ trước sự việc đau lòng ập đến. |
Được biết, hôm xảy ra sự việc, ngoài ông Minh bị đánh dẫn đến tử vong, còn có vợ của ông là bà Lan cũng bị đánh nhưng may mắn chạy thoát và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu. Sau vài ngày nằm viện, bà Lan đã xin về chịu tang chồng và hiện nay sức khỏe và tinh thần vẫn chưa được được ổn định.
Ngồi dựa lưng vào tấm rèm tường nhà mục nát, bà Quách Thị Lan chua chát kể lại giây phút vợ chồng bà bị Quynh ra tay đánh. Hôm đó, vợ chồng bà Lan và Quynh đang ăn cơm trưa ngay tại túp lều tranh trong trại chăn nuôi cách nhà chừng 1km. Quynh ăn được 4 bát rồi đứng lên trước, ngồi trên giường ngay cạnh phía sau lưng bố mẹ.
“Thấy nó có vẻ mệt mỏi, vợ chồng tôi khẽ có lời lẽ động viên cháu ăn thêm kẻo đói nhưng không thấy Quynh trả lời”, bà Lan kể lại. Một lúc sau, khi ông Minh, bà Lan vẫn đang ăn thì Quynh bỗng hét lớn rồi thẳng tay rút một khúc cây vụt thẳng vào đầu ông Minh. Thấy Quynh đánh bố, bà Lan vội quát lớn lên nhưng càng van xin thì Quynh càng đè đánh, đến khi nhìn thấy ông Minh bất tỉnh, máu chảy lênh láng khắp nền nhà, Quynh quay sang rượt đánh bà Lan. Bà vội bỏ chạy đồng thời kêu la gọi dân làng đến cứu.
![]() |
Ngôi nhà chính rách nát của gia đình ông Minh, bà Lan. |
Khi mọi người chạy sang thì đã thấy ông Minh nằm gục chết ngay bên mé nước ao vườn gần nhà, còn Quynh vẫn ngồi trong giường thản nhiên cười nói kể lại sự việc như không có chuyện gì.
“Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi chạy đến thì thấy Quynh đang ngồi trên giường, dưới nền nhà bê bết máu nhưng không thấy ông Minh đâu. Lần theo dấu vết dưới mặt đất, chúng tôi tìm ra bờ ao thì thấy ông Minh đang nằm gục chết ngay cạnh mé nước ao”, ông Vinh cho biết thêm.
Quanh năm, vợ chồng ông Minh, bà Lan sống dựa vào vài mẫu đất đồi núi khô cằn. Từ ngày Quynh mắc căn bệnh lạ khiến đầu óc không được minh mẫn, thường xuyên vô cớ chửi mắng rồi đánh đập bố mẹ và người đi đường.
Một tay ông Minh phải lo cho Quynh từng miếng ăn, giấc ngủ đến cả việc tắm giặt.
“Nhiều hôm Quynh lên cơn động kinh, ông Minh phải xích vào góc giường rồi mới đi làm. Hay có những hôm vì sợ Quynh ở nhà một mình buồn chán, ông Minh động viên đưa Quynh đi theo rồi xích vào một gốc cây ngay cạnh nương rẫy”, một người thân trong gia đình ông Minh kể lại.
Qua trao đổi, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Cát Lợi xác nhận sự việc và cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã tiến hành bảo vệ hiện trường, cấp báo lên cấp trên, việc mổ khám nghiệm tử thi được tiến hành ngay sau đó.
“Vợ chồng ông Minh sống rất có đạo đức, không để mất lòng ai. Riêng Quynh, vài năm trở lại đây, Quynh tỏ ra là người có biểu hiện lạ về mặt thần kinh nhưng do trước đó chưa có một kết luận chính thức nào nên việc kết luận bệnh tình của Quynh vẫn phải chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng”, ông Sơn nói.
A. Thanh