Nghịch tử đâm chết cha mẹ đã tốt nghiệp đại học

Kẻ đâm chết cha mẹ gây bức xúc dư luận đã tốt nghiệp đại học, mở cơ sở sửa điện lạnh. Sau khi thất bại trong chuyện làm ăn, hung thủ về sống bám cha mẹ, tính tình thay đổi, không giao du với ai.

Đã 2 ngày trôi qua nhưng vụ án nghịch tử Trần Văn Nghị ra tay sát hại cha mẹ ruột là ông Trần Văn Mực (80 tuổi) và bà Tống Thị Tư (70 tuổi) tại hẻm 650 Hương lộ 2 (P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM) vẫn còn làm người dân xung quanh bàng hoàng.

Theo người dân, ông Mực trước đây sống ở đường Nguyễn Chí Thanh (Q.5) và có đến 13 người con; bà Tư trước đây sống ở Bến Tre và cũng đã có một con riêng. Hơn 35 năm trước, ông Mực và bà Tư gặp nhau rồi "rổ rá cạp lại" nên duyên vợ chồng và có được người con duy nhất là Nghị.

Nghịch tử đâm chết cha mẹ đã tốt nghiệp đại học - ảnh 1

Sau khi vụ án xảy ra, ngôi nhà ông Mực luôn đóng kín cửa.

Sau khi lấy bà Tư, ông Mực bán ngôi nhà ở đường Nguyễn Chí Thanh lấy tiền về mua 2 căn nhà ở hẻm 650 Hương lộ 2 và chuyển cả gia đình về đây sinh sống. Để tránh tình trạng tranh chấp tài sản của con riêng và chung, ông Mực đã lập di chúc để 2 căn nhà trên cho Nghị.

Được cha mẹ thương yêu hết mực, Nghị chăm chỉ học hành rồi thi đậu vào một trường đại học, chuyên ngành kỹ thuật điện. Sau khi ra trường, Nghị lập một cơ sở sửa điện lạnh nhưng làm ăn thua lỗ liên tục nên đóng cửa rồi về... ăn bám cha mẹ già. Kể từ đó, tính tình Nghị thay đổi hẳn, hay nổi cáu, cộc cằn.

Khi về sống với cha mẹ, Nghị suốt ngày ở lì trên lầu xem phim, nghe nhạc, không quan tâm đến cuộc sống xung quanh. Tuy vạm vỡ nhưng Nghị rất lười lao động chân tay, mọi việc trong nhà đều để cha mẹ già quán xuyến. Nhiều lần ông Mực vì tuổi cao sức yếu không đẩy xe máy từ đường lên nhà được nên phải nhờ người dân xung quanh phụ giúp, trong khi Nghị vẫn mặc kệ như không thấy gì.

Từ khi Nghị về sống chung, ông Mực phải cho thuê 1 căn nhà để lấy tiền lo cho gia đình bởi 2 ông bà già yếu chỉ trông chờ vào việc bán vé số của bà Tư là không đủ, giờ lại phải lo cho Nghị. Mỗi sáng, ông Mực chở bà Tư đến điểm bán vé số, trưa chở về nghỉ chút rồi đi bán lại cho đến chập choạng tối, trong khi Nghị ở nhà xem phim, nghe nhạc.

Anh Phương, hàng xóm nhà ông Mực, cho biết: "Có lần bà Tư vì quá mệt đã ngất xỉu trước nhà, người dân xung quanh trông thấy liền chạy đến sơ cứu rồi gọi xe đưa đi cấp cứu, còn Nghị ngồi trong nhà dửng dưng nhìn mọi người lo cho mẹ mình".

Người dân cho biết, mặt mày Nghị trông khá dữ tợn, không giao du với bất cứu ai trong xóm, cũng chẳng bao giờ có bạn bè đến nhà chơi. Lâu lắm Nghị mới ra khỏi nhà, nhưng mỗi lần đi nhiều ngày rồi trở về trong bộ dạng tàn tạ, không còn đồng xu dính túi.

Nghị đã làm mất 2 chiếc xe máy mà vợ chồng ông Mực dùng để đi bán vé số. Có lần, Nghị mượn xe máy đi chơi nhưng ông Mực không cho thì lao đến chửi bới, đòi hành hung nhưng được người dân ngăn cản. Sau đó, Nghị thường xuyên đánh đập cha mẹ mình, có khi dọa giết 2 ông bà. Một tuần trước khi vụ việc đau lòng xảy ra, người dân trong khu phố thấy Nghị đi ra ngoài và quay về với cái đầu cạo trọc.

Ông Mai Đình Đức cùng nhiều hàng xóm của ông Mực kể: "Lúc ấy khoảng 22h ngày 21/6, khi nhà tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của ông Mực. Tôi ra xem thì thấy nhiều người xung quanh cũng chạy đến. Ngôi nhà đã đóng cửa và khóa bên trong nên không ai vào được. Tôi cùng nhiều người khác nhìn qua khe cửa thấy có vết máu khắp nhà nên liền báo công an".

Khi công an đến gọi cửa nhưng Nghị vẫn im lặng. Lực lượng trinh sát phải trèo lên nóc nhà phá mái tôn vào bên trong thì phát hiện ông Mực và bà Tư đã nằm chết trên những vũng máu với nhiều vết đâm. Lúc này, Nghị đang ở trên gác, tay phải bị thương, ăn mặc lịch sự với quần tây, áo sơ mi đóng thùng.

Hiện trường vụ việc lập tức được công an phong tỏa, tiến hành khám nghiệm và tìm thấy bộ áo quần dính đầy máu của Nghị nhét ở góc cầu thang mà y đã thay ra sau khi sát hại cha mẹ mình.

Hiện thi thể ông Mực được các con riêng mai táng, còn bà Tư cũng được người con riêng ở Bến Tre đưa về lo hậu sự.

Trường Nguyên

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !