Nghi vợ ngoại tình, chồng xuống dao ‘ngăn chặn’
Vụ việc xảy ra chiều 24/3, tại khu vực cổng chợ Long Biên, đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội. Khi đó, Lương Văn Khoái (35 tuổi ở Kiến Xương, Thái Bình) dùng dao ăn Thái Lan đâm vợ là chị Phạm Thị Hiền (31 tuổi ở Vĩnh Phúc) nhiều nhát, gây thương tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã bắt Khoái cùng con dao gây án. Hai vợ chồng Khoái thuê nhà ở khu Phúc Xá và làm lao động ở khu chợ Long Biên. Nguyên nhân vụ án được xác định do mâu thuẫn vợ chồng vì Khoái nghi chị Hiền ngoại tình.
![]() |
Chị Hiền trên giường bệnh vẫn lo cho tương lai hai đứa con nhỏ. |
Sau khi vụ án xảy ra, chị Hiền được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Nạn nhân bị hơn 10 nhát dao trên người, trong đó nặng nhất là những nhát đâm ở bụng.
3 ngày sau khi bị chồng đâm, chị Hiền vẫn được điều trị tích cực trên giường bệnh. Người phụ nữ chưa thoát khỏi những đau đớn về thể xác và tinh thần, chị kể: “Buổi chiều ngày 24/3, tôi ra chợ Long Biên để bốc vác hàng cho các xe khách về bến. Tôi đang kéo xe hàng thì thấy nhói ở lưng, rồi thấy máu chảy ở cánh tay”.
Chị Hiền biết vừa bị chồng đâm nên bỏ chạy và kêu cứu. Phần vì đau đớn, phần hoảng sợ nên chị bị vấp ngã nên Khoái xông đến đâm túi bụi vào bụng cho đến khi có người tới khống chế. Chị Hiền bất tỉnh, khi tỉnh dậy thấy mình đã được các bác sĩ cứu sống.
Trong nước mắt, chị Hiền kể, cách đây gần 5 năm, Khoái và chị nên duyên vợ chồng và có cô con gái đầu lòng. Khoái cũng có gia cảnh làm nông nghiệp nên kinh tế gia đình khó khăn. Hai vợ chồng chị Hiền vào Gia Lai tạo dựng cuộc sống mới nhưng chỉ ít lâu sau họ lại khăn gói về quê vì chồng không chịu làm việc mà chỉ ham mê cờ bạc.
Năm 2008, chị Hiền sinh thêm bé trai, cuộc sống vất vả nên hai vợ chồng về Hà Nội làm nghề bốc vác. Đến năm 2010, Khoái ốm và không có sức lao động nên ở quê chăm nom các con, một mình chị tần tảo, sớm khuya ra chợ bốc vác.
“Hàng ngày tôi làm từ 2h chiều đến 3-4h sáng mới được nghỉ. Hàng tuần, tôi đều gom góp được ít tiền nào lại gửi cho 3 bố con ăn, đóng tiền học” – người phụ nữ bất hạnh rơm rớm nước mắt.
Suốt từ năm 2010 tới nay, chị Hiền là lao động chính, nuôi chồng nuôi con. Kiếm ra tiền nhưng chị thường xuyên về nhà mang gạo lên để tự thổi nấu. Chỉ tiền thuê chỗ ở là tốn kém còn mọi chi phí khác chị đều tiết kiệm.
Những lần về thăm nhà, chị Hiền biết chồng vẫn không bỏ được cờ bạc. Tiền vợ gửi về không đủ để đánh bạc nên Khoái hay kiếm cớ sinh sự với vợ. Chị Hiền biết chuyện nên muốn cả nhà ra Hà Nội vừa để gần con, vừa chăm cho chúng học hành nhưng không được chồng tán thành.
“Trước Tết, anh ta lên Hà Nội chơi, rồi ra chợ nghe người nọ người kia bảo tôi có nhân tình. Chồng tôi nảy sinh ghen tuông”, chị Hiền kể về nguyên nhân Khoái gây án.
Trước đây, chị Hiền thuê trọ với 5 người cùng làm bốc vác ở chợ nhưng từ Tết tới giờ, Khoái xuống thường xuyên và bắt vợ bảo bạn chuyển đi, ở một mình. Đầu tháng 3, Khoái càng ghen tuông, thậm chí đánh vợ thâm tím người. Chị Hiền hoảng sợ phải sang ở nhờ phòng một phụ nữ cùng làm nghề bốc vác và tuyên bố ly thân.
“Anh ấy hay mang theo dao, kéo, theo dõi thường xuyên, để ý nhất cử, nhất động của tôi. Buổi đêm, anh ta dùng đèn chiếu sáng của điện thoại để soi xem vợ ở đâu, với ai. Có lần, nửa đêm anh ấy cạy cửa phòng, định bắt quả tang vợ ngoại tình” – chị Hiền kể.
Một ngày trước khi gây án, Khoái đòi vợ đưa mấy triệu để trả nợ tiền lô đề. Người chồng này dọa, không lo được tiền, sẽ “cắm” hai đứa con. Lo sợ chồng làm liều, rạng sáng 24/3, chị đã vay mượn tiền, thuê xe về Thái Bình đón hai con rồi đưa về nhà ngoại ở Vĩnh Phúc. Chị chẳng ngờ, ngay chiều đó thì Khoái đâm chị.
“Khoái từng tuyên bố đâm chết tôi và chấp nhận đi tù. Tôi chỉ nghĩ anh ta không dám làm liều chỉ đánh đập mình thôi nên không đề phòng. Tôi nằm giường bệnh thế này, mọi chi phí các anh chị phải lo giúp, làm nghề bốc vác, người lao động như tôi làm gì có tiền tấm tiền món trong nhà” - chị Hiền tâm sự.
Nằm trên giường bệnh với 10 nhát dao chồng đâm nhưng chị Hiền không oán trách mà chỉ nói “không ngờ”. Chị Hiền không ngờ chồng muốn giết mình sau ngần ấy năm chung sống, có 2 mặt con. “Tôi bị bệnh thế này, chẳng biết rồi hai con mình sau này sẽ ra sao nữa” – người phụ nữ bất hạnh vừa nói, nước mắt vừa lăn dài trên má.
Nhật Mai