Nghi án mẹ làm chết con rồi tự tử vào sáng ngày mùng 3 Tết
Ngày 16/2, Công an TP.HCM đang tạm giữ nghi can Huỳnh Thị Kim Phượng (SN 1979, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, làm rõ hành vi “giết người”. Bà Phượng bị cáo buộc là đã sát hại chính con ruột của mình, là cháu N.B.N (3 tuổi).
Theo đó, sáng ngày 10/2 (tức mùng 3 Tết), ông H. đến chúc tết tại nhà bà Phượng (chị ruột) ở hẻm 449 hương lộ 2, khu phố 4, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.
![]() |
Lực lượng chức năng Q. Bình Tân phong tỏa hiện trường án mạng |
Thấy cửa khóa, ông H. gọi cửa một lúc lâu nhưng không thấy ai ra. Nghi có điều bất trắc nên ông H phá cửa đi vào bên trong.
Vừa bước vào phòng ngủ tại lầu 1, ông H. hoảng hốt phát hiện chị ruột của mình (bà Phượng) nằm cạnh hiện trường đầy máu, trên cổ tay có nhiều vết cắt. Bên cạnh đó là thi thể cháu L. (3 tuổi) đã tử vong. Quá kinh hãi, ông H. đã hô hoán và cùng người dân hỗ trợ đưa bà Phượng đi cấp cứu tại bệnh viện.
Nhận được tin báo, Công an Q. Bình Tân đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra và thu thập thông tin từ các nhân chứng.
Theo anh N.T (chồng chị Phượng), do nghi ngờ cháu L. không phải là con của mình nên ông đã dẫn bé gái này đi giám định ADN. Đúng như dự đoán, kết quả cháu L. không cùng huyết thống với ông.
Từ đó, ông T. và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Tối 9/2 (tức mùng 2 Tết), sau cuộc tranh cãi lớn với chồng, bà Phượng đã ôm cháu L. xuống tầng trệt ngủ riêng.
Khi chồng và con đi ra khỏi nhà thì ông H. là em trai của bà Phượng đến nhà chúc tết và phát hiện sự việc.
Tại cơ quan điều tra, bà Phượng khai, cháu L. là kết quả của mối tình ngoài vợ, ngoài chồng của bà với một người đàn ông khác.
