Nghi án cựu công an hiếp dâm bé tâm thần 13 tuổi
Hiện Đỗ Trọng Niêm (SN 1936, trú tại thôn Lạng Côn – xã Đông Phương – Kiến Thụy – Hải Phòng), nghi can của vụ việc trên đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.
Nạn nhân là cháu Phạm Thị H. (SN 28/10/2000), con gái thứ hai của anh Phạm Văn Kiên (SN 1976) và chị Đỗ Thị Dung (SN 1975), cùng trú tại xã Đại Đồng – Kiến Thụy – Hải Phòng.
Ông Đạc bức xúc kể lại chuyện đồi bại mà người bạn đã hành động với đứa cháu 13 tuổi. |
Nhân chứng Phạm Hữu Đạc (SN 1938, là ông nội của nạn nhân H.) kể lại: “Bé H. là đứa trẻ không bình thường về thần kinh, thường xuyên phải có người lớn giám sát. Thường ngày, tôi là người ở nhà trông cháu. Khoảng 7h sáng 20/5, tôi dặn cháu ở nhà trông nhà và chạy ra đầu làng định đi cắt tóc. Tìm đến 2 – 3 tiệm cắt tóc đều chưa mở cửa, có nơi mở cửa rồi thì lại đông khách nên tôi trở về nhà, định bụng sẽ đi cắt tóc sau.
Nhà tôi và nhà gia đình con trai cách nhau một khoảng sân nhỏ. Vừa về đến nhà, tôi thấy có chiếc xe đạp của người lạ dựng ngay ở bụi chuối, ngay trước cửa nhà tôi. Tôi đi vào nhà thì chẳng thấy có ai. Rồi tôi nghe tiếng đứa cháu khóc lóc, van xin. Tôi vội đạp cửa ngách nhà con trai, xông vào thì thấy ông Niêm đang nằm đè lên cháu H., quần cháu gái tôi bị xé rách, còn quần của ông Niêm cũng tụt quá đầu gối. Tôi lao vào lôi ông Niêm ra, đấm vào mặt khiến gọng kính của ông ta bị gãy, gây chảy máu. Một mặt tôi tri hô con trai ở nhà bên cạnh đến ứng cứu. Ông Niêm lúc đó cũng đấm trả tôi, tìm cách vùng chạy ra bụi chuối để lấy xe chạy trốn. Vừa hay lúc đó hàng xóm và con trai tôi kịp thời xô đến, bắt giữ ông ta giao cho công an xử lý…”.
Ông Đạc cho biết thêm, đối tượng Niêm là chỗ quen biết với ông Đạt, là chỗ bạn già thi thoảng ngồi đánh chắn cùng nhau. Cứ khoảng 5 – 7 ngày, Niêm thường hay tạt qua nhà ông uống nước. Do chỗ quen biết nên đối tượng này biết rõ bé H. không khôn ngoan.
Ngoài nhân chứng là ông nội bé H., một số người dân đi qua đường đã nhìn thấy cảnh tượng ông Niêm với chiếc quần tụt quá đầu gối, thậm thụt trên chiếc giường nhà nạn nhân, nhưng không ai nghĩ đến tình huống oái oăm trên nên không để ý.
Dư luận địa phương rất bức xúc trước vụ việc chấn động trên. Qua lời khai ngô nghê của bé H., đây không phải lần đầu tiên ông Niêm giở trò đồi bại. Nguồn tin của phóng viên cũng cho biết, bước đầu đối tượng Niêm đã khai nhận nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé.
Được biết, trước đây đối tượng Niêm đã từng là công an thành phố Hải Phòng. Khoảng năm 1962, ông Niêm bị buộc ra khỏi ngành vì vi phạm kỷ luật. Về gia đình, vợ ông Niêm vẫn còn sống nhưng đã ly thân. Con cái đều đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, không vi phạm pháp luật. Một vài người con của ông này là những công chức nhà nước.
Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra huyện Kiến Thụy thụ lý giải quyết.
Mai Linh