Nghi án chém 55 nhát dao và ép nữ sinh uống thuốc diệt cỏ?
Cái chết tức tưởi của học sinh ngoan ngoãn
Theo tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, ngày 29/3, cơ quan CSĐT đang phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ về nhóm đối tượng gây án dẫn đến cái chết của em Phạm Thúy Hằng, SN 1997, trú tại khu Lệ Tảo 3, phường Nam Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng.
Theo một số người dân ở đây, trước khi xảy ra sự việc, buổi chiều ngày 28/3, xuất hiện một số đối tượng đi trên một chiếc xe taxi hỏi đường về nhà Hằng. Lúc đó, chỉ có mỗi Hằng ở nhà nên chúng đã ép uống hết một lọ thuốc diệt cỏ. Chưa dừng lại ở đó, chúng còn nhẫn tâm chém nhiều nhát vào người nạn nhân. Sau khi gây án xong, 2 hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Toàn bộ đồ đạc trong nhà không hề bị đập phá, lục tung.Cháu Phạm Văn Hùng (SN 2007), em trai của Hằng cho biết, khi cháu đi học về thì phát hiện trên đầu của chị mình có nhiều vết máu. Lúc đó, chị đã ghé vào tai em bảo “Em ơi, chị chết mất, em và bố mẹ ở lại sống vui vẻ nhé!”, sau đó thì ngất lịm đi.
Sau đó, Hùng đã chạy đến chợ Kha Lâm để báo tin cho bố.
Hốt hoảng khi nghe tin từ con trai, anh Phạm Văn Cương (bố cháu Hằng) đã chạy về nhà. “Khi tôi chạy về nhà thì nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ, còn cháu Hằng đang cử động yếu ớt trên giường, trên người rất nhiều vết chém. Ngay sau đó, gia đình tôi và hàng xóm đã đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu”, anh Cương cho biết.
![]() |
Thi thể nữ sinh xấu số được chuyển về gia đình để lo hậu sự. |
Mặc dù đã được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng kết hợp với nhiễm độc từ thuốc diệt cỏ trong cơ thể, Hằng đã tử vong vào lúc 5h sáng, ngày 29/3.
Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy, Hằng đã bị nhóm đối tượng chém tới 55 nhát trên người, trong đó có 52 nhát trên đầu và cổ.
Sau khi tiến hành khám nghiệm pháp y, hơn 10h sáng cùng ngày, thi thể của Hằng đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để lo thủ tục mai táng.
Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra hung thủ
"Hằng là một đứa con ngoan ngoãn, biết vâng lời cha mẹ. Cháu đang theo học ngành công nghệ thông tin ở Trường trung cấp Bách khoa Hải Phòng. Hàng ngày, ngoài giờ học, Hằng chỉ ở nhà, lo cơm nước và việc nhà giúp bố mẹ, đưa đón em trai đang học lớp 2 mỗi lúc tan trường”, bố cháu Hằng đau xót chia sẻ.
Đau xót trước cảnh người cháu ngoan ngoãn ra đi một cách tức tưởi, bà Phạm Thị Êm, bác họ của cháu Hằng cho biết, Hằng rất ngoan ngoãn và được lòng mọi người trong khu xóm. Mặc dù, nhà ở ngay bên cạnh nhưng khi xảy ra sự việc tôi không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ đến khi bố cháu về hô hoán mọi người tôi mới biết sự việc.
Khuôn mặt thất thần khi mất đi đứa con, anh Cương nói: “Con tôi chết oan ức quá, bao nhiêu năm vợ chồng chúng tôi nuôi nấng cháu ăn học, ai ngờ cháu lại ra nông nỗi này. Tôi chỉ mong các ngành chức năng sớm tìm ra được hung thủ để con tôi có thể ngậm cười nơi chín suối, và gia đình tôi cũng bớt đi phần nào day dứt".
Vụ việc đang được cơ quan Công an TP Hải Phòng điều tra làm rõ.
