Ngày mai xử 2 anh em dùng mìn cướp tiệm vàng Hoàng Tín
Theo thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội, ngày mai 21/5, vụ án nổ mìn tại tiệm vàng Hoàng Tín ở phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội sẽ được đưa ra xét xử công khai. Cầm đầu vụ án là Tạ Văn Thanh (SN 1987) ở Yên Dũng, Bắc Giang.
Tạ Văn Thanh. |
Cách đây gần 1 năm, Tạ Văn Thanh và em trai cùng cha khác mẹ là Tạ Hải Hà đã cùng nhau xuống tiệm vàng Hoàng Tín với mục đích cướp tài sản. Khi vào tiệm vàng, Thanh xách túi thuốc nổ để cạnh tủ đựng vàng và ra tối hậu thư “chỉ cần tiền”. Vì không dọa nạt được chủ nhà, Thanh bỏ chạy rồi kích nổ bọc mìn để ở tiệm vàng. Hà thấy anh bỏ chạy cũng nhanh chân bỏ về Bắc Giang.
Tạ Hải Hà tại cơ quan điều tra. |
Liên quan tới vụ án này, ngoài anh em Tạ Văn Thanh, Tạ Hải Hà (cùng trú tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) còn có Phí Văn Mạnh (em họ Thanh) và Bùi Thanh Khá (trú tại xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Những người này đối mặt với các tội: Giết người, Cướp tài sản, Hủy hoại tài sản và Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Đầu năm 2012, Thanh mua của Bùi Thanh Khá (là công nhân khoan, nổ mìn khai thác đá đang làm việc tại một mỏ đá ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) thuốc nổ và kíp nổ. Khá đã bán cho Thanh 36kg thuốc nổ, 20 kíp nổ, với giá 4 triệu đồng.
Khi đã có “hàng”, Thanh rủ em trai là Tạ Hải Hà, em họ là Phí Văn Mạnh chế tạo quả nổ với mục đích dùng để cướp tiệm vàng.
Thanh học cách chế tạo mìn có khả năng kích nổ bằng điều khiển từ xa. Sau khi chế tạo xong, Thanh và Hà đã mang các bộ phận kích nổ (chưa gắn thuốc nổ) ra ruộng gần nhà để thử. Thử nghiệm thành công, Thanh chế tạo quả mìn chứa 10kg thuốc nổ để gây án. Thanh khai rằng, người bạn tên Nguyễn Văn Thành (trú tại phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) đã hướng dẫn cách chế tạo mìn.
Một ngày tháng 4/2012, Thanh và Mạnh đi 2 xe máy về Hà Nội, chọn cửa hàng vàng trên đường Cầu Giấy để hành động. Thanh đưa cho Mạnh chiếc điện thoại có lưu sẵn 3 số điện thoại, trong đó có một số điện thoại kích nổ của quả mìn.
Thanh đi vào cướp tiệm vàng, Mạnh đứng ngoài cảnh giới và khi nào được lệnh thì mới được gọi vào số điện thoại trong quả mìn để kích hoạt cho nổ, nhằm ngăn chặn sự truy đuổi, giúp hắn có cơ hội tẩu thoát. Dặn em họ xong, Thanh mang theo một ba lô đựng thuốc nổ vào cửa hàng vàng. Cạnh ba lô đựng thuốc nổ là quyển vở có ghi sẵn dòng chữ: "Yêu cầu hợp tác nếu không cho kích nổ, gọi lại vào số máy 016...", rồi ra khỏi cửa hàng vàng. Trong quá trình chờ đợi chủ tiệm vàng đáp ứng nhu cầu, Mạnh đã gọi nhầm điện thoại nên vụ này bị “đổ”. Khối thuốc nổ và tối hậu thư của Thanh bị vứt ra sông Tô Lịch.
Phi vụ đầu bất thành, Thanh dùng khoảng 13kg thuốc nổ để chế tạo 2 quả mìn. Lần này, Thanh rủ người em cùng cha khác mẹ là Tạ Hải Hà cùng đi cướp.
Hiện trường vụ nổ. |
Sau khi chọn cửa hàng vàng Hoàng Tín, tại 124 Nguyễn Thái Học, 2 anh em Thanh thuê nhà nghỉ để chờ hôm sau hành động. Nhưng khi Thanh vừa vào quầy, đưa ra yêu cầu “chỉ cần tiền” thì bị mọi người tri hô, giằng túi mìn vứt ra ngoài đường, Thanh đã phải bỏ chạy.
Khối thuốc nổ bị ném ra ngoài và gây nổ. Rất may mắn không có thương vong về người. Thanh chạy được khoảng 20 phút thì bị công an phường Cát Linh, phối hợp người dân bắt gọn. Đêm hôm sau, em trai tên cướp bị bắt.
Đây là một vụ án điểm, xảy ra trên tuyến phố nhạy cảm về an ninh trật tự. Thêm nữa, các bị cáo đã sử dụng công cụ có khả năng gây sát thương nhiều người. Dư luận mong muốn có một bản án công minh đối với những người phạm tội.
Nhật Mai