Né đội quân chích điện, người dân thuê thuyền ra giữa sông Sài Gòn thả cá chép
Ghi nhận của PV, tại chùa Diệu Pháp (Q. Bình Thạnh), từ sáng sớm đã có rất nhiều người dân thành phố ra mé sông ven chùa thả cá.
Sau khi làm lễ tại chùa, họ mang cá ra sông thả, ngụ ý cá sẽ làm phương tiện cho ông Táo cưỡi về trời.
Bên cạnh đó, nhiều gia đình cũng đã thuê thuyền máy ra tận giữa sông Sài Gòn để thả cá vì sợ thả gần bờ sẽ bị đánh bắt hoặc chích điện ngay sau đó. Với mỗi lần thuê thuyền, họ phải trả 40.000 đồng/chuyến.
"Năm nay cúng ông Táo, tôi mua khoảng 200 con cá chép loại nhỏ để thả. Với số lượng cá nhiều như thế, khi được thả gần bờ tôi sợ cá sẽ chết hoặc bị “đội quân” chích điện bắt lại như những năm trước nên phải thuê thuyền để ra sông thả". – anh Nguyễn Văn Khang (ngụ tại Gò Vấp) chia sẻ.
Ngay từ sáng sớm, các khu chợ nhỏ trên địa bàn TP.HCM đã tấp nập kẻ mua, người bán cá chép vàng để cúng ông Công ông Táo |
Tại chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh), nhà chùa cũng tổ chức phóng sinh |
Trước khi thả các xuống sông, người dân vào chùa làm lễ, cầu mong sự bình an, tốt đẹp với gia đình và người thân trong năm mới |
Các thùng chứa đầy cá chép các loại được người dân đưa đến làm lễ trước cửa chùa Diệu Pháp |
Các thùng chứa đầy cá chép các loại được người dân đưa đến làm lễ trước cửa chùa Diệu Pháp |
Người dân hồ hởi thả cá chép xuống sông Sài Gòn, tiễn ông Táo về trời |
Người dân hồ hởi thả cá chép xuống sông Sài Gòn, tiễn ông Táo về trời |
Người dân hồ hởi thả cá chép xuống sông Sài Gòn, tiễn ông Táo về trời |
Một số người còn thuê ghe thuyền ra giữa dòng để thả, tránh "đội quân" chích điện bắt cá |
Một số người còn thuê ghe thuyền ra giữa dòng để thả, tránh "đội quân" chích điện bắt cá |
Gần chùa Diệu Pháp, đội quân dùng kích điện bắt cá vẫn đang hoạt động |
Số cá bắt được sẽ được đội quân bán lại cho các tiểu thương bán cá ở chợ |