Nắng nóng, uống quá nhiều nước sẽ nguy hiểm

Cho dù trời nóng thì việc uống quá nhiều nước cũng gây hại; với một số trường hợp thì thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng.

Nắng nóng, uống quá nhiều nước sẽ nguy hiểm

Ùn ùn nhập viện

Anh Trần Văn Thành (Đống Đa, Hà Nội), cho biết kỳ nghỉ lễ vừa rồi cả nhà anh đi nghỉ mát ở Cửa Lò, Nghệ An, đến đêm 1/5 mới về. Tuy nhiên, vừa đặt chân đến Hà Nội mấy tiếng thì cả nhà có triệu chứng mắc bệnh: cậu nhóc 5 tuổi bị sốt cao, nôn trớ nhiều, tiêu chảy; vợ anh bị tiêu chảy còn mẹ anh thì chóng mặt, đau đầu dữ dội. Thế là thay vì nghỉ ngơi cả nhà phải rồng rắn kéo nhau đến bệnh viện. Anh thì đưa con đến khám tại khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, còn vợ anh và mẹ thì sang khám tại Bệnh viện Lão Khoa.

Qua khảo sát của phóng viên ngày 3/5, tất cả các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải. Bác sĩ Cấn Phú Nhuận, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết, mấy ngày nắng nóng vừa qua, số lượng bệnh nhân đến khám tăng mạnh, khoảng 2.500 - 3.000 trẻ mỗi ngày. Tuy nhiên, do trời nắng nóng quá gay gắt nên số bệnh nhân khám chiều tối tăng vọt. Riêng khoa Khám bệnh phải bố trí 4 bác sĩ trực khám mỗi tối mà vẫn quay như chong chóng vì bệnh nhân quá đông.

Nắng nóng, uống quá nhiều nước sẽ nguy hiểm

Ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Đồng Văn Thành, khoa Khám bệnh, cho biết, lượng bệnh nhân đến khám đã tăng gấp đôi so với ngày thường. Trong đó, đông nhất là bệnh nhân bị bệnh mạch vành, suy tim, huyết áp. Ở TP HCM, mấy ngày qua, thời tiết diễn biến phức tạp với nắng nóng kéo dài kèm theo mưa đầu mùa khiến các loại dịch bệnh mùa hè có nguy cơ bùng phát ở cả trẻ em và người lớn. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2, số trẻ nhập viện do mắc các bệnh về đường hô hấp và tiêu hóa đã tăng đột biến. Mỗi ngày Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận khoảng 5.000 - 6.500 bệnh nhi đến khám và hiện tại có 1.300 - 1.400 trẻ nằm điệu trị nội trú. Riêng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận 180 - 190 trẻ nằm viện, có hôm cao điểm lên hơn 200 (bình thường có 140 - 150 ca).

Bệnh viện quá tải đến mức người nhà và bệnh nhân phải nằm dọc các hành lang, lối lên xuống cầu thang; phòng khám thì lúc nào cũng đông nghịt trẻ em chờ khám. Trẻ tiêu chảy, người già đột quỵ

Các bác sĩ cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài khiến các ca bệnh dễ trở nặng. Trẻ nhỏ tập trung vào các bệnh đường tiêu hóa như tiêu chảy, kiết lỵ; bệnh đường hô hấp: viêm họng, viêm phế quản, hen.

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng cảnh báo, mấy ngày nắng nóng vừa qua bắt đầu ghi nhận sự gia tăng của bệnh viêm màng não. Riêng tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai trung bình mỗi ngày tiếp nhận 4 - 5 ca, trong khi trước đây cả tuần chỉ rải rác 1 - 2 ca. Hiện nay, vẫn còn nhiều bậc phụ huynh lo sợ không dám cho con mình làm xét nghiệm dịch não tủy khi được yêu cầu vì lo sợ trẻ bị đau đớn, ảnh hưởng đến sự phát triển của não trẻ.

Tuy nhiên, tiến sĩ Dũng khẳng định, cha mẹ không nên quá lo lắng vì với các tiến bộ của y học hiện nay, việc lấy dịch não tủy không còn đau đớn như trước. Hơn nữa, đây là xét nghiệm bắt buộc để xác định đúng bệnh và có phác đồ điều trị kịp thời, hiệu quả. Bởi viêm màng não là bệnh nguy hiểm, nếu phát hiện sớm bệnh sẽ khỏi nhanh nhưng nếu để muộn, dễ gây phù não, hậu quả là trẻ dễ bị di chứng nặng nề về mặt thần kinh.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo nếu thấy trẻ sốt cao, co giật, nôn không rõ nguyên nhân (không có kèm theo tiêu chảy), đau đầu dữ dội cần nghi ngờ ngay đến bệnh viêm màng não. Trong khi đó theo bác sĩ Nguyễn Văn Long, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa Trung ương, người già bị đổ bệnh trong những ngày này chủ yếu tập trung vào nhóm bệnh tăng huyết, bệnh mãn tính và các bệnh liên quan đến thời tiết như đột quỵ, say nắng, suy nhược cơ thể vì mất nước.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định từ đầu tháng 4 đến nay đã điều trị cho gần 100 trường hợp bị đột quỵ, trong khi 3 tháng đầu năm chỉ điều trị cho 134 trường hợp. Đáng lưu ý, hiện nay, số người bị đột quỵ đang trẻ hóa, từ 30 đến 40 tuổi.

Còn Bệnh viện Nhân Dân 115 cũng đang điều trị khoảng 180 bệnh nhân liên quan đến bệnh đột quỵ, đứt mạch máu não và chủ yếu là bệnh nhân trung niên, cao tuổi. Để đề phòng các bệnh trong ngày nắng nóng, các bác sĩ khuyên không nên tập trung tại chỗ đông người vì nguy cơ lây các bệnh đường hô hấp, tiêu chảy, sốt virus… là rất lớn. Hạn chế đi ra ngoài trời vào lúc nắng đỉnh điểm trong ngày. Không nên dùng thức ăn qua nhiều ngày dù để trong tủ lạnh.

Uống nhiều nước không tốt

Các bác sĩ cảnh báo, không phải cứ nắng nóng là uống càng nhiều nước càng tốt. Nhiều người dù không khát nhưng vẫn cố uống 2 lít nước mỗi ngày. Bác sĩ Cấn Phú Nhuận cho rằng, đây chỉ là con số áng chừng, không phải bắt buộc với tất cả mọi người. Với một số trường hợp uống nhiều nước lại có hại, gây nguy hiểm đến tính mạng. Đối với người không có cảm giác khát nước, đặc biệt dù làm việc mệt nhọc, uống nhiều nước mà không ra nhiều mồ hôi cần phải cẩn trọng vì khi đó cơ thể không dung nạp được sẽ dẫn tới phù não, nhức đầu. Với bệnh nhân suy tim uống nước quá nhiều sẽ làm tăng khối lượng tuần hoàn, dẫn tới suy tim nặng hơn.

Còn theo bác sĩ Thành, quan niệm ngày nắng nên uống nhiều vitamin C để làm mát cơ thể cũng không đúng, bởi chưa có căn cứ khẳng định uống vitamin C làm mát. Cái mát mà mọi người vẫn cảm nhận thấy thực ra chỉ cảm giác mát nhưng thực chất là nóng bên trong. Tốt nhất những ngày này nên uống các lại nước linh chi, rau ngô, bong mã đề vừa lợi tiểu, vừa mát.

Theo Đất Việt

Theo Đất Việt

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !