Nắng nóng gay gắt, người dân trở lại với mốt "áo tơi ra đồng"

Hà Tĩnh những ngày nay nắng nóng như đổ lửa. Chiếc áo tơi vào hạ trở thành “vũ khí” lợi hại đối với người nông dân khi ra đồng làm vụ lúa hè thu.
Thời chiến tranh, để chống đạn, vỏ đạn người dân Việt Nam ở các vùng thôn quê tự chế ra chiếc áo tơi bằng lá cọ, lá dừa rồi dùng dây cây mây, giang khâu lại, có dây buộc cổ để thuận lợi đi lại, làm việc. Nay, để đối phó với cái nóng gay gắt của mùa hè, người dân mang áo tơi “thời chiến” ra đồng.
Nắng nóng gay gắt, người dân trở lại với mốt

Vào vụ lúa hè thu, trên khắp cánh đồng nắng nóng như đổ lửa. Chiếc áo tơi là "vũ khí" lợi hại che nắng cho người nông dân - Ảnh: Trương Hoa

Dọc các ven đường thôn quê, TP, trên các cánh đồng hình ảnh áo tơi chống nắng đặc thù của thôn quê lại xuất hiện. Những cụ già, các cô, bác khoác chiếc áo tơi ra đồng, khòm lưng gặt lúa. Cảm thấy cái nắng chói chang của mùa hạ như được giảm nhiệt.

Có mặt tại cánh đồng lúa Trũng xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà, bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ: “Giữa đồng không mông quạnh, nón, mũ, áo chống nắng không thể che đậy được thịt da trước cái nắng 400c. Chỉ có chiếc áo tơi mới là “áo giáp lá” chống lại mưa nắng nghiệt ngã thất thường”.

“Có thể chiếc áo tơi hơi cồng kềnh, hình thức không được đẹp nên lớp trẻ không thích. Bọ trẻ có thể mặc cả chục chiếc áo khoác nắng, trùm kín mặt, tất tay, tất chân, mũ, nón, trang bị đủ kiểu chống nắng nhưng không bằng một chiếc áo tơi”, ông Nguyễn Văn Minh, xóm Đồng Khánh, xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà chai sẻ.

Đi gặt, phải chổng lưng lên trời cả mấy tiếng đồng hồ, thậm chí cả ngày, nắng có thể táp cháy tấm lưng trần, nhưng khi người nông dân khoác lên thân chiếc áo tơi thì nắng có như chảo lửa cũng khó “bén da thịt”.

Một số hình ảnh dùng áo tơi chống nắng Infonet ghi lại:

Nắng nóng gay gắt, người dân trở lại với mốt

Người nông dân tại vùng quê Hà Tĩnh gọi chiếc áo tơi là "áo giáp" chống nắng - Ảnh:Trương Hoa

Nắng nóng gay gắt, người dân trở lại với mốt

Nắng nóng gay gắt, người dân trở lại với mốt

Nắng nóng gay gắt, người dân trở lại với mốt

Hình ảnh chiếc áo tơi dưới nắng nóng như lửa đổ tại các cánh đồng vào vụ mùa ở Hà Tĩnh không xa lạ - Trương Hoa

Nắng nóng gay gắt, người dân trở lại với mốt

Hình ảnh áo tơi còn xuất hiện trên các con đường TP.Hà Tĩnh - Trương Hoa

Trương Hoa

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !