Nam thanh niên đốt phòng trọ khiến người yêu bị bỏng nặng
Hiện trường vụ cháy |
Khoảng 16h chiều 19/12, nam thanh niên khoảng 25 tuổi (chưa rõ danh tính) xách 1 can xăng loại 1 lít mang về phòng trọ vừa mới thuê trên đường CMT8, P11, Q.3, TP.HCM.
Nghi có sự bất thường, bà chủ căn nhà trọ liền đuổi theo nhưng không kịp. Bà nói: Tôi thấy thằng đó xách can xăng chạy thật nhanh lên phòng (lầu 4) nên hỏi mày mua xăng đốt nhà hả thì nam thanh niên bảo không. Nó chạy trước tôi cũng chạy sau nhưng chạy không kịp, khi tới nơi thì nó đốt rồi.
Lúc đó, trong căn phòng trọ có cô gái khoảng hơn 20 tuổi, sống chung với nam thanh niên này.
Nghe tiếng hô lớn cùng với ngọn lửa cháy dữ dội, nhiều người dân sống xung quanh vội mang bình chữa cháy chạy sang xịt. Ít phút sau, người dân đã đưa được cả đôi nam nữ từ đám cháy ra ngoài, chuyển tới bệnh viện 115 cấp cứu.
Nơi xảy ra sự việc |
Nam thanh niên chỉ bị bỏng nhẹ, người con gái thì bị bỏng nặng hơn. Được biết, cả 2 vừa về đây thuê trọ từ ngày 15/12 nhưng chưa đăng ký tạm trú tạm vắng.
Hiện vụ việc đang được công an Q.3 điều tra làm rõ.