Nam thanh niên bị đâm chém đứt lìa bàn tay giữa đường
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h ngày 14/10 tại dốc Bình Hòa (xã Bình Hòa, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ đâm chém kinh hoàng khiến một người bị chém lìa bàn tay trái.
![]() |
Hiện trường nơi nạn nhân nằm bất động. |
Nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Hoàng (27 tuổi, ngụ Huỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana).
Trước đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, nạn nhân cùng anh Trịnh Vũ Bảo (18 tuổi, cùng địa chỉ) đi vào xã Quảng Điền để lấy tiền, trên đường trở về đến đoạn dốc Bình Hòa thì bị một nhóm thanh niên khoảng 20 người cầm dao, rựa, tuýp sắt chặn đường đuổi chém.
Trong lúc hỗn chiến, anh Hoàng bị một tuýp sắt vụt vào mặt. Cú đánh khiến anh Hoàng ngã xuống đường, ngay lập tức anh bị một nhát chém chí mạng khiến bàn tay trái đứt lìa. Nạn nhân nằm gục xuống đường sau đó.
Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Krông Ana, rồi được chuyển thẳng lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Bác sĩ Nguyễn Minh Trực, Phó trưởng Khoa chấn thương chỉnh hình cho biết, vào khoảng 17 giờ bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng mất nhiều máu, sưng nề gò má, đứt lìa bàn tay trái. Bệnh nhân đã được tích cực truyền máu và làm các biện pháp phẫu thuật để cấp cứu. Đến khoảng 23 giờ, sức khỏe bệnh nhân cơ bản được ổn định. Sau đó người nhà đã xin chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị.
![]() |
Nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. |
Theo một số nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên có một nhóm thanh niên vào chợ Buôn Trấp (huyện Krông Ana) mua hung khí rồi đến địa điểm tại cầu Bệnh Viện (đoạn giao nhau giữa thị trấn Krông Ana và xã Bình Hòa) mai phục xe của anh Hoàng từ xã Quảng Điền chạy ra.
Lúc này, nhóm thanh niên rất hung hăng, mặt mày bặm trợm trên tay lăm lăm hung khí nên không có ai dám ngăn cản. Gây án xong, nhóm thanh niên nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Bà N.T.G. (52 tuổi, người đi đường) nhớ lại: “Lúc đó, khoảng 16 giờ, trên đường tôi đi làm rẫy về đến đoạn dốc Bình Hòa thì thấy một nhóm thanh niên cầm hung khí đuổi chém hai thanh niên đi trên xe máy. Tôi hoảng sợ nên đã tấp xe vào lề, chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe một thanh niên la to “Cứu con với bu ơi”, tôi liền quay lại thì thấy một thanh niên mặc áo đen nằm bất động bên đường máu me bê bết nên đã hô hoán người đi đường đi nạn nhân đi cấp cứu.
Cách đó khoảng 5m tôi thấy có bàn tay rơi giữa đường nên đã vội nhặt bỏ vào túi nilon mang theo vào bệnh viện. Đám thanh niên táo tợn quá khiến ai cũng khiếp sợ đóng chặt cổng nhà”.
Sau khi sự việc xảy ra cơ quan CSĐT công an huyện Krông Ana đã có mặt để bảo vệ hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.

