Muốn con tự tin như 'con nhà người ta', cha mẹ cần biết những bí quyết này

Chuyên gia nuôi dạy con cái Anita Cleare chỉ ra các bí quyết quan trọng mà cha mẹ có thể giúp phát triển sự tự tin cho con mình.

{keywords}
Chuyên gia nuôi dạy trẻ Anita Cleare

Chuyên gia nuôi dạy trẻ tại Mỹ Anita Cleare, tác giả cuốn ''The Working Parent’s Survival Guide'' (tạm dịch: Cẩm nang làm cha mẹ), chia sẻ rằng các bậc cha mẹ không chỉ giúp con hoàn thành phần việc học tập tại nhà mà cần phải tập trung hơn vào việc hỗ trợ các con về mặt cảm xúc, giúp trẻ có được sự tự tin để độc lập đi trên con đường của riêng mình.

Anita Cleare giải thích rằng, việc phát triển lòng tự trọng của một đứa trẻ rất quan trọng vì điều này sẽ tạo nền tảng về sức khoẻ tinh thần và cảm xúc tốt về sau. Điều này giúp trẻ thoát khỏi nghịch cảnh tốt hơn, tạo cho trẻ động lực tiến lên, kiên trì vượt qua chướng ngại vật.

Một nghiên cứu công bố vào năm 2015 của Đại học Washington, Mỹ cho thấy rằng cảm giác tự trọng của trẻ em phát triển ở độ tuổi lên 5.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Anita Cleare nói rằng lòng tự trọng được xây dựng dựa trên ba yếu tố chính, một trong số đó là trẻ cảm thấy có khả năng hoặc giỏi một thứ gì đó.

Thứ hai là trẻ cảm thấy có ảnh hưởng hoặc tác động đến những người xung quanh, hay thậm chí là ảnh hưởng đến chính bản thân khi tiến bộ vượt bậc ở một kỹ năng nào đó.

Yếu tố thứ ba là lòng tự trọng đến từ cảm giác được chấp nhận hoặc được coi trọng.

Một trong những cách cha mẹ có thể giúp con xây dựng lòng tự trọng đã tạo ra 'khoảnh khắc để toả sáng', tức là cho trẻ các cơ hội được cảm nhận 'sự chiến thắng hoặc đạt được một thành tích nào đó'.

Theo Anita Cleare, một khoảnh khắc tỏa sáng sẽ hội tụ cả ba yếu tố xây dựng lòng tự trọng, giúp trẻ cảm thấy có tài năng và năng lực sau khi đạt được một điều gì đó, cùng với cảm giác có tác động hoặc ảnh hưởng tới những người xung quanh và được mọi người khen ngợi.

Chuyên gia nuôi dạy trẻ cũng giải thích rằng khoảnh khắc để toả sáng không nhất thiết phải là một đứa trẻ xuất sắc về thành tích học tập, đạt giải cao trong cuộc thi. Đó đôi khi chỉ là khoảnh khắc con hoàn thành thử thách nhỏ một cách xuất sắc. Ví dụ như đối với trẻ tập đi tập chạy, khoảnh khắc toả sáng có thể là trèo lên đỉnh bậc thang hoặc học cách làm một việc nhỏ trong nhà.

Con trai David Beckham theo nghiệp bố, câu chúc của mẹ 'đánh tan' nghi ngờ về khả năng sân cỏ

Con trai David Beckham theo nghiệp bố, câu chúc của mẹ 'đánh tan' nghi ngờ về khả năng sân cỏ

Con trai thứ hai của David Beckham đã chính thức trở thành cầu thủ chuyên nghiệp với hợp đồng chính thức đầu tiên.

Hoàng Dung (lược dịch)

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Trương Ngọc Ánh: Giờ tôi không có người nối nghiệp!

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Con gái tôi xinh đẹp, chân dài, hát được, nhảy rất đẹp, diễn tốt lại không theo nghề của bố mẹ mà học làm dược sĩ. Giờ tôi không có người nối nghiệp".

Diễn viên Thu Quỳnh tuyên bố không làm đám cưới, không muốn tái hôn

Thu Quỳnh cho biết cô quyết định làm mẹ đơn thân, không kết hôn và không làm đám cưới và đó là lựa chọn của nữ diễn viên 'Về nhà đi con'.

Lã Thanh Huyền gửi lời ngọt ngào kỷ niệm 18 năm bên chồng đại gia

Với Lã Thanh Huyền, có được một người bạn đời như chồng mình là hạnh phúc lớn nhất của cô.

Thu Quỳnh chia sẻ làm mẹ đơn thân lần 2

Nữ diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ, cô luôn tin hạnh phúc chính là một sự lựa chọn khi quyết định có con lần thứ 2 và một lần nữa làm mẹ đơn thân.

Bông hồng đất Bắc thành nữ hoàng vũ trường Sài Gòn xưa và vụ đánh ghen chấn động

Sở hữu khuôn mặt đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi chân dài điệu nghệ, đôi mắt lẳng lơ, cô gái được mệnh danh là “bông hồng đất Bắc” Nam tiến, khuynh đảo các sàn nhảy và trở thành "nữ hoàng vũ trường" của Sài Gòn xưa.

Cuộc tình kỳ lạ của mỹ nữ được giới ăn chơi Sài Gòn xưa cung phụng

Cô Ba Trà được vô số công tử hào hoa, đại điền chủ, thậm chí giới công chức giàu có mê đắm, ngỏ lời cưới xin. Thế nhưng, "hoa khôi" của Sài Gòn xưa bỏ qua tất cả và có cuộc tình kỳ lạ với một thanh niên vô danh.

Lén gửi tiền nuôi con riêng, tôi rơi nước mắt khi nghe vợ nói mấy câu

Mấy năm nay, tôi đều lén lút gửi tiền cho con riêng qua tài khoản của vợ cũ. Ngoài tiền, tôi còn kèm những món quà như quần áo, đồ dùng học tập và đồ chơi để con cảm nhận được sự quan tâm của bố.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Đang cập nhật dữ liệu !