‘Mực nhảy’ Vũng Áng sắp chuyển về địa điểm mới

UBND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa tổ chức các buổi làm việc lấy ý kiến của các ban, ngành và các hộ dân đang kinh doanh nhà hàng bè nổi tại Cảng Vũng Áng để tìm vị trí thích hợp tiếp tục duy trì thương hiệu mực nhảy nổi tiếng của địa phương.
‘Mực nhảy’ Vũng Áng sắp chuyển về địa điểm mới - ảnh 1

Mực nhảy Vũng Áng được các thực khách trong và ngoài tỉnh biết đến như là món “độc nhất vô nhị” chỉ có nơi này mới có.

Cụ thể, tại bến số 3, Cảng Vũng Áng hiện có 18 hộ kinh doanh dịch vụ nhà hàng bè nổi và nuôi hải sản với món “mực nhảy” tươi ngon đặc trưng không phải nơi nào cũng có được.

Thời gian qua, khi môi trường biển đã an toàn, lượng du khách từ nhiều tỉnh, thành về đây để thưởng thức món “mực nhảy” ngày càng đông, cùng với đó việc kinh doanh của các hộ dân cũng trở nên nhộn nhịp với mức thu nhập ổn định hơn.

Tuy nhiên, theo thông tin từ UBND thị xã Kỳ Anh thì thời gian tới, hệ thống các bè nổi tại đây sẽ phải di dời, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai giai đoạn 2 dự án bến cảng số 3, cảng Vũng Áng do Tổng công ty Khoáng sản thương mại Hà Tĩnh - CTCP và Công ty Cổ phần cảng Vũng Áng Việt Lào làm chủ đầu tư.

Lúc đầu, vị trí được chọn để các hộ dân di dời đến là khu vực chân núi Cấy Cơ thuộc khu vực Khu hành chính - dịch vụ cảng Vũng Áng.

Thế nhưng, với kinh nghiệm nhiều năm trong nuôi trồng, kinh doanh nhà hàng hải sản, phần lớn các hộ dân đều cho rằng vị trí di dời như dự kiến là không phù hợp và đã thống nhất đề xuất phương án di dời đến tại khu vực Eo Bạch, xã Kỳ Lợi.

‘Mực nhảy’ Vũng Áng sắp chuyển về địa điểm mới - ảnh 2

Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã lắng nghe ý kiến góp ý, đề xuất của 18 hộ kinh doanh về địa điểm mới tại khu vực Eo Bạch, xã Kỳ Lợi.

Với chủ trương tạo quy hoạch phù hợp để các hộ kinh doanh có thể tiếp tục duy trì, phát triển kinh doanh dịch vụ nhà hàng, giữ vững thương hiệu “mực nhảy” vốn là đặc sản riêng có của thị xã Kỳ Anh, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh đã lắng nghe ý kiến góp ý, đề xuất của 18 hộ kinh doanh về địa điểm mới tại khu vực Eo Bạch, xã Kỳ Lợi.

Có mặt tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Quốc Hà – Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho biết: Hiện tại, chúng tôi đang lấy ý kiến của các hộ kinh doanh, sau đó tổng hợp lại để đưa ra một phương án hợp lý nhất.

“Tôi đã chỉ đạo các phòng chức năng của thị xã tiến hành khảo sát thực địa, lập quy hoạch chi tiết, hồ sơ bản vẽ xin ý kiến của các sở, ngành để sớm thống nhất vị trí di dời đảm bảo ổn định cuộc sống và kinh doanh của các hộ dân”, ông Hà trao đổi.

Minh Hằng – Hà Vũ

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !