Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Phòng ở cho hơn 20 chiến sĩ tình nguyện là căn phòng tiểu học được sắp xếp đơn sơ đến tối giản, nước dùng cho sinh hoạt phải đi xách từ hàng trăm mét, nhưng nhìn danh sách các em đăng ký đi học, thầy cô nào cũng háo hức

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Trong chiến dịch Mùa hè xanh của Trường Đại học KHXH&NV TPHCM 2012, các chiến sĩ được phân về các xã Đắk Plao, Đắk Som thuộc huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông và huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ngay từ khi mới đặt chân lên “mặt trận” Đắk P’lao, các chiến sĩ đã bắt nhịp dần với cuộc sống nơi đây.

Ngay buổi chiều hôm đó, cả đội đã chia nhau đi chào bà con ở khu vực xung quanh. Những ngôi làng trong một xã cách nhau rất xa, có khi phải đi qua một ngọn đồi mới đi được từ thôn này tới thôn khác.

Ngay sáng sớm hôm sau, các em tập trung đông nghẹt trước “nơi đóng quân” của các các chiến sĩ để đăng ký xếp lớp ôn tập hè. Số lượng các em đến đăng kí chủ yếu là cấp 1, cấp 2 với khoảng hơn 100 em. Với 3 phòng học cho 9 lớp, các “thầy cô” phải đau đầu bàn bạc mới có được một thời khóa biểu hợp lý. “Thư viện Mùa hè xanh” toàn bộ sách báo quyên góp được ở “hậu phương” cũng được mở để các em có nơi giải trí. Ngay ngày đầu mở cửa Thư viện đã thu hút được hàng chục em thiếu nhi.

Mọi sự chuẩn bị cho ngày khai giảng khóa ôn tập hè cho các em đã hoàn tất, các “thầy cô” ai cũng háo hức...

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Hai mươi hai con người đã có thể ngủ ngon trong căn phòng vốn là lớp học của học sinh tiểu học...

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Yêu thương trẻ em là một trong những đặc trưng của chiến sĩ mùa hè xanh

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Những ngôi làng trong một xã cách nhau rất xa, có khi phải đi qua một ngọn đồi

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Hầu hết trẻ em ở đây đều rất nhút nhát, các chiến sĩ luôn nổ lực gần gũi, chia sẻ cùng các em

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Chia sẻ với những khó khăn của bà con là một trong những mục tiêu lớn của chiến dịch mùa hè xanh

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Trẻ em đến đăng ký lớp ôn tập hè

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

“Thư viện Mùa hè xanh” toàn bộ sách báo quyên góp được ở “hậu phương” cũng được mở để các em có nơi giải trí

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Những bữa cơm đạm bạc...

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Do máy bơm của trường học chưa thể đưa vào hoạt động, các chiến sĩ mỗi ngày phải thay phiên đi đến trường cấp 2 và trạm xá cách đó hơn 300m để xách nước

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Ngoài ra, cả đội còn tận dụng cả nước mưa để phục vụ sinh hoạt

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Chơi đùa cùng các em

Mùa hè xanh ở Đắk P’lao

Các chiến sĩ thể hiện tinh thần quyết tâm trước khi vào mặt trận

Hoàng Giang – Hoàng Thi

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !