Một phụ nữ bị đánh trọng thương vì cự cãi hàng xóm chuyện đốt rơm
Chị Nguyễn Thị Huệ vẫn conf chưa hết bàng hoàng sau trận mưa đòn vô cơ của ông trưởng trạm thú y huyện Mê Linh dành cho mình. (Ảnh. Xuân Hải) |
Chị Huệ nhớ lại: Vào khoảng 19h 30’ ngày 26/6 khi chị vừa đi làm đồng về, trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa, hót phân bò ở cổng thì thấy ông Vũ Văn Sỹ là hàng xóm, hiện đang là trưởng trạm thú y huyện Mê Linh lao đến chửi bới “Đứa nào vô học đốt đống rơm ở đây làm khói bay vào nhà tao”.
Vẫn theo chị Huệ, do không biết ai đốt đống rơm ở ngoài cổng xóm nên chị bảo: “Đây là ngoài đường ai đốt mà chẳng được”, thấy vậy ông Sỹ lao đến chửi chị Huệ “Đ. mẹ chúng mày, chúng mày thích gì?’. Thấy ông Sỹ là người có chức sắc, cán bộ huyện, lại là đảng viên, ít tuổi hơn, vô cớ chửi mình, chị Huệ đã cự lại, “Mẹ mày ở khu 3 kia, mày xuống mà đ.., chứ mày đ... được mẹ ai?”.Nghe chị Huệ nói vậy, ông Sỹ - trưởng trạm thú y huyện Mê Linh đã chạy đến túm lấy cây gậy dài khoảng 2m, to băng nửa cổ tay đang được dùng để chống cây chuối gần đó rồi lao vào đánh chị.
“Khi bị ông Sỹ đánh một gậy đầu tiên vào đầu, tôi đâu quá rồi ôm lấy đầu, ông Sỹ lại dùng gậy đánh liên tiếp vào người tôi, thấy vậy tôi ngồi sụp xuống, ông Sỹ tiếp tục dùng cây gậy to vụt tiếp một gậy trúng vào mũi làm cho máu chảy lênh láng. Lúc này, tôi kêu toáng lên và bà con lối xóm lao đến can ngăn, tuy nhiên, ông Sỹ vẫn không dừng lại, tiếp tục lao vào, túm tóc tôi đập vào bức tường gạch gần đó , khi thấy đông người lao vào can và đẩy ông Sỹ về nhà, lúc đó ông Sỹ mới dừng lại. Sau đó tôi thấy người choáng váng, máu chảy từ mồn, mũi nhiều, tôi không biết gì nữa, khi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện”, chị Huệ bức xúc.
Cũng theo chị Huệ, khi vào vào viện bác sỹ chuẩn đoán chị bị thương tích trầm trọng ở phần đầu, nghi chấn thương sọ nào, nhiều vết thương ở phần lưng, cùng chân tay bị chấn thương, nhiều chỗ bị bầm tím, tụ huyết hiện vẫn đang phải điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện K74, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
“Là người phụ nữ chân yếu tay mềm, vô cớ bị hành hung, mà người hành hung lại đang là đảng viên, trưởng trạm thú y huyện nên tôi vô cùng bức xúc trước sự coi thường pháp luật của ông Sỹ. Tôi rất mong muốn, cơ quan chức năng của huyện Mê Linh, cũng như TP Hà Nội xử lý nghiêm ông Sỹ để đem lại sự công bằng cho người dân chúng tôi”, chị Huệ đề nghị.
Trao đổi với PV báo điện tử Infonet tối 29/6, ông Phan văn Quy, Phó trưởng công an xã Tự Lập cho biết, ngay tối 26/6 gia đình chị Huệ đã làm đơn gửi lên công an xã để tố cáo hành vi của ông Sỹ hành hung chị Huệ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã đã có mặt và tiến hành lập biên bản sự việc. Tuy nhiên, ông Quy cho hay là tang vật của vụ việc, chiếc gậy mà ông Sỹ đánh chị Huệ, công an xã tìm không thấy do trời tối.
“Hiện nay vụ việc đã được công an xã báo cáo với đồng chí Tuyên là công an huyện mới về phụ trách xã và hôm qua 28/6 chúng tôi đã tiến hành lấy lời khai của ông Sỹ, còn chị Huệ thì phải chờ khi nào chị đủ tỉnh táo chúng tôi mới lấy lời khai, khi hoàn tất sẽ chuyển toàn bộ vụ việc lên công an huyện Mê Linh”, ông Quy nói.
Báo điện tử Infonet tiếp tục thông tin về vụ việc này...