Một phó giám đốc bị nhóm côn đồ đánh vỡ não
Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa (Nghệ An). Buổi trưa ngày 24/11, anh Nguyễn Xuân Chiến (SN 1968), trú tại khối 7, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đi dự tiệc cưới tại phường Hòa Hiếu. Sau khi xong tiệc, anh Chiến cùng một số người bạn rẽ sang quán Karaoke bên cạnh ngồi uống nước.
![]() |
Thi thể anh Chiến đã được đưa về nhà ở thị trấn Cầu Giát để khâm liệm. |
Bất ngờ từ phía ngoài có một nhóm khoảng 5 – 6 nam thanh niên xông vào gây sự. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh Chiến bị một người cầm chai rượu ngoại đánh vào đầu khiến anh gục xuống. Chưa dừng lại, lúc này cả nhóm xông vào dùng vỏ chai rượu đánh anh Chiến liên tiếp vào đầu, mặt, rồi đâm cả vỏ chai vỡ vào yết hầu, máu chảy bê bết.
Khi mọi người nhảy vào can ngăn thì nhóm côn đồ này mới bỏ chạy, nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Nghĩa Đàn, nhưng do vết thương quá nặng nên phải chuyển ra Hà Nội khẩn cấp. Tuy nhiên anh Chiến đã tử vong do bị vỡ não, tràn dịch ra ngoài.
Nhận tin báo, Công an TX. Thái Hòa đã lập tức vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Thông tin mới nhất cho biết, lực lượng chức năng đã tạm giữ được 5 người.
Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và cho người nhà đưa thi thể nạn nhân về khâm liệm.
Được biết, anh Chiến hiện đang là Phó giám đốc Công ty TNHH Khai khoáng và Thương mại Đại Phúc có trụ sở đóng tại huyện Quỳ Hợp. Trong giới làm ăn, anh Chiến là một doanh nhân thành đạt, chuyên kinh doanh khoáng sản, vàng bạc với nhiều công ty con và số tài sản hàng chục tỷ đồng. Vợ anh Chiến cùng 4 con trai đang định cư tại Ba Lan. Trước đây anh Chiến cũng từng có một thời gian khá dài sống ở nước ngoài trước khi về nước mở công ty làm ăn.
H. P