Một cô gái bị chồng cũ chém 17 nhát, cắt đứt gân tay
Một cô gái bị chồng cũ chém 17 nhát, cắt đứt gân tay
Chiều 26/12, tin từ bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM) cho hay, hiện bệnh nhân chị Phạm Thị Tuyết Mai (22 tuổi, ngụ ấp Gia Tăng, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) đã được các bác sĩ bệnh viện này cấp cứu, điều trị qua cơn nguy kịch.

Chị Mai với những vết thương do chồng cũ gây ra
Theo Bác sĩ Lê Tấn Thạnh (Khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện Củ Chi), người trực tiếp điều trị cho chị Mai, đêm 22/12 chị Mai được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất máu nhiều. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định, trên người chị Mai có tổng cộng 17 vết thương. Trong đó, có vết cắt đứt gân tay trái khá nặng.
Tiếp xúc với nạn nhân sau khi tỉnh lại, được biết, vào khoảng 21h đêm 22/12, chị Mai đi làm về đến nhà trọ của mình tại khu vực ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh), bất ngờ bị Trần Minh Tuấn (27 tuổi, cùng ngụ Trảng Bàng, chồng cũ của chị Mai) đứng đợi sẵn. Ngay sau đó, Tuấn lao vào đánh túi bụi rồi móc dao đâm 4 nhát vào ngực và lưng chị Mai.
Quá hoảng sợ và bị ngã nhào xuống đất, chị Mai đã đưa tay ra hiệu kêu cứu nhưng cùng lúc, tên Tuấn lại ập đến chém thẳng vào tay, khiến toàn bộ gân tay trái của nạn nhân bị đứt lìa. Chưa dừng lại ở đó, tên hung thủ còn lao vào rạch thêm 2 nhát vào đùi chị Mai. Chỉ khi có người phát hiện chạy đến can ngăn, tên Tuấn mới cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường.
Ngay sau đó, chị Mai đã được 2 người bạn cùng khu nhà trọ đưa đến bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi cấp cứu.
Trao đổi với PV, chị Mai cho biết biết, chị và tên Tuấn kết hôn được hơn 4 năm và đã có 1 đứa con trai. Thời gian gần đây, Tuấn thường xuyên ăn nhậu, không lo cho gia đình. Khi chị Mai nhắc nhở, lập tức bị đối tượng này bóp cổ, đánh đập. Không chịu được cảnh bạo hành này, chị Mai đã làm đơn ly dị. Đầu tháng 11/2011, Tòa án huyện Trảng Bàng đã chấp nhận cho 2 người này ly hôn theo đúng trình tự pháp luật.
Cũng trong khoảng thời gian này, Tuấn thường bám theo chị Mai và có vài lần nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Đến tối 22/12, đối tượng này phục sẵn tại phòng trọ của vợ cũ rồi xuống tay tàn độc.
Sau khi gây án, tên Tuấn bỏ trốn về nhà thì bị công an ập vào bắt giữ. Hiện công an huyện Trảng Bàng đang mở rộng vụ án để điều tra.
LÊ THANH