Mẹ già héo úa trong bi kịch "nồi da nấu thịt"

"Thân là anh cả nhưng vô trách nhiệm với bố mẹ. Tôi đang ăn cơm mà Thân còn vào giằng, đổ đi. Gia đình thế này bi kịch quá rồi", cụ Bấm nói.

Cám cảnh nồi da nấu thịt vì tranh giành đất đai

Ngày 6/8, TAND TP. Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Phú (SN 1970, ở Mê Linh, Hà Nội) về tội cố ý gây thương tích. Bị hại là anh trai Phú, ông Trịnh Văn Thân (SN 1952, cùng ở Mê Linh, Hà Nội).

Theo cấp sơ thẩm, ngày 15/8/2011, trong khi Phú nhờ Thân và các anh em khác tới dọn đồ có xảy ra mâu thuẫn. Thân mang danh nghĩa anh cả đã đánh Phú. Con gái thứ 2 của Phú ra can ngăn thì bị bác ném gạch vào sườn, ngất xỉu. Phú bế cô con gái vào nhà trong rồi mang tuýp sắt ra đấu lại với mấy người anh đang cầm xẻng định vụt mình. Phú lấy tuýp sắt đánh Thân khiến anh này bị thương tích. Phú bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Mẹ già héo úa nhìn con cạn tình

Trong quá trình điều tra, ông Thân có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho em trai, không yêu cầu bồi thường nhưng khi thấy tòa tuyên Phú nhận án treo, người anh này lại kháng án. "Tôi yêu cầu phải cho Phú ngồi tù, bồi thường tiền thuốc men, tổn hại sức khỏe cho tôi", Thân nói.

Nhìn hai con trai cả yêu cầu bỏ tù em, cụ bà Nguyễn Thị Bấm (SN 1930) lắc đầu ngao ngán. Cụ bà còng rạp, phải ôm gối ngồi mới vững. "Tôi có 4 con trai, 3 con gái. Từ trước tới nay, thằng Phú nuôi bố mẹ, các anh chị không nhìn ngó tới. Vậy mà bây giờ, bi kịch gia đình lại tới nông nỗi này", cụ Bấm buồn bã nói.

Mẹ già héo úa trong bi kịch
Cụ Bấm bên cạnh Phú, an ủi con trong giờ nghỉ nghị án.

Theo bị cáo Phú, tuy gia đình có nhiều anh chị em nhưng không ai ngó ngàng tới bố mẹ già. Năm 2003, trước khi mất, bố Phú đã để lại di chúc cho con út phần đất hương hỏa. Phần đất này đã được chính quyền cấp sổ đỏ mang tên Phú mà không có tranh chấp gì.

Khoảng trước năm 2010, vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, thuộc diện nghèo của xã, vợ chồng Phú phải bỏ lại 4 đứa con nhỏ vào miền Nam buôn bán đồng nát. Khoảng đầu năm 2010, một người anh của Phú là Trịnh Văn Tỵ từ nước ngoài về. 3 người trong gia đình ông Tỵ, ở luôn trong ngôi nhà cấp 4 của Phú, đòi phải chia đất.

Vợ chồng Phú vẫn mải làm ăn, tới đầu năm 2011, mới về quê xây lại nhà. "Tôi mời anh em đến, hỏi ý kiến về việc xây nhà thì anh Thân bắt đầu có ý nghĩ đòi phần đất để cho anh Tỵ. Mâu thuẫn giữa anh em tôi ngày càng sâu thêm", Phú nói.

Thân thì cho rằng di chúc của bố để lại đất cho Phú là không đúng và đòi được chia đất. Cụ Bấm nghe Thân nói đã đứng lên phản đối. Theo cụ, Thân là con cả nhưng "vô trách nhiệm". "Tôi đang ăn anh Thân còn đổ bát cơm của tôi đi. Ngày xưa, Phú có trách nhiệm nuôi đứa con hơn 1 tháng tuổi cho Thân, nay lại nuôi bố mẹ già. Vậy mà nay nó kiện em trai. Tôi làm di chúc, anh nào có trách nhiệm với bố mẹ thì chúng tôi cho người đó đất", lời cụ Bấm.

Thấy em út vất vả làm ăn xa nhà, về xây ngôi nhà 2 tầng thì ông Thân và Tỵ nhất quyết đòi phải chia lại đất. Mâu thuẫn khiến xô xát xảy ra. Trước tòa, Thân còn mắng mẹ mình vì đã bênh vực con út.

Nhìn bà cụ già bỏm bẻm nhai trầu, đi lại phải vịn vào tường, vào ghế, 3 vị thẩm phán trong HĐXX tỏ ra bức xúc trước việc làm của Thân. Họ hết lời khuyên giải để Thân rộng lượng với em trai mình cho mẹ già bớt đau lòng nhưng người đàn ông này vẫn kiên quyết "không có anh em gì nữa".

Sau khi xem xét hành vi của Phú, tòa tuyên y án sơ thẩm, phạt bị cáo 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Về phần dân sự, vì cấp sơ thẩm không xử nên phúc thẩm không xem xét, ông Thân có quyền kiện ở một vụ án dân sự.

Cụ Bấm còng gần sát đất, vất vả vịn vào cháu gái từng bước ra khỏi phòng xử án, không thấy ánh nhìn nảy lửa từ phía Thân.

Nhật Mai

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !