Mẹ chồng chê vừa hoang vừa vụng, 1 tháng sau tròn mắt với tài hô biến của con dâu

Thấy con dâu không khéo tay, mẹ chồng em liền thở dài ngao ngán. Hôm sau, khi nhà có khách đến, em vung tiền mua 6 mâm cỗ bên ngoài, mỗi mâm hết 1 triệu.

Khi mới về nhà chồng, em là một cô con dâu vụng về, đểnh đoảng. Là con gái một của bố mẹ, hầu như em không phải làm việc và cũng chẳng biết đến những chuyện nữ công gia chánh. Trong khi đó, nhà chồng em lại có sống theo hình mẫu truyền thống.

Em còn nhớ ngày đầu về làm dâu, ngay cả rán miếng nem cũng bị cháy. Thấy con dâu không khéo tay, mẹ chồng em liền thở dài ngao ngán. Hôm sau, khi nhà có khách đến, em vung tiền mua 6 mâm cỗ bên ngoài, mỗi mâm hết 1 triệu.
 
Tất nhiên khi bày thức ăn lên, ai cũng tấm tắc khen. Chỉ có mẹ chồng là cúi đầu không nói gì. Sau khi mọi người về hết, bà liền gọi em vào phòng nhắc nhở. Lúc đầu em rất lo sợ, sợ mẹ chồng sẽ quở trách mình.

Sau khi mọi người về hết, bà liền gọi em vào phòng nhắc nhở. Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không, bà nói chuyện nhẹ nhàng và phân tích cho em: “Con xem, một bữa cơm mà phải bỏ ra đến 6 triệu, liệu từ giờ về sau, con có làm như thế được hay không? Nhà mình một năm có đến chục cái giỗ, con cứ thử tính sẽ biết mình hoang phí thế nào”.

Khi đã về phòng, em cảm thấy những gì mẹ chồng nói thật sự không hề sai. Vậy là ngay ngày mai, em đăng ký một lớp học nấu ăn và bắt đầu công cuộc thay đổi bản thân. Lúc đầu những món ăn của em trông rất buồn cười, nhưng rồi học hỏi cô giáo và bạn bè. Cộng với việc nỗ lực, sau một tháng, em đã có thành quả đáng nể.

Hôm qua nhân lúc nhà có giỗ, em xung phong tự mình nấu ăn. Mẹ chồng em ngạc nhiên lắm, bà còn hỏi đi hỏi lại xem em có chắc sẽ làm được không. Thấy em quá tự tin, bà cũng đồng ý giao cho em căn bếp.

6 giờ sáng, em đi chợ rồi tự mình chọn đồ. Trong bếp khoảng 3 tiếng, em đã có thành phẩm của mình. Lúc bưng mâm cơm lên, ai cũng phải tấm tắc khen vì sự đẹp mắt. Mẹ chồng em còn không tin, bà hỏi nhỏ em đã mua ở đâu. Thế là chồng em phá lên cười: “Vợ con đi học nấu cả tháng nay, đây là thành quả đấy. Mẹ ăn đi, xem có duyệt được không”.

Tất nhiên những món ăn mà em nấu không quá đặc sắc. Nhưng mọi người ai cũng ăn sạch bách khiến em rạo rực trong lòng. Quả thật trước đây em chưa nấu ăn nên không biết cảm giác của người đầu bếp. Bây giờ em cảm thấy rất vui, nhờ biết nấu ăn mà mẹ chồng và mọi người khen em là một cô con dâu biết việc.

Lúc này em lại nhớ đến câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây bếp các chị ạ!

Hạnh /phunusuckhoe.vn

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Đang cập nhật dữ liệu !