"Mây mưa" xong, gái bán dâm lẻn sang phòng khác trộm đồ
![]() |
Ảnh minh họa |
Theo cáo trạng, ngày 13/5/2013, Giàu tình cờ gặp anh Lê Quang Hậu tại Bến xe miền Tây. Biết Giàu là gái bán dâm nên anh Hậu rủ và thỏa thuận giá cả.
Sau đó, cả hai đến khách sạn "mây mưa" với nhau và ngủ lại qua đêm.
Khoảng 1h hôm sau, Giàu thức giấc. Lúc này, Giàu nảy sinh ý định bán dâm tiếp nên lang thang tìm khách trong khách sạn. Lúc này, Giàu phát hiện nhiều cửa phòng khách không khóa nên lẻn vào lấy trộm hơn 1200 USD và 2 điện thoại iPhone của du khách người Malaysia và Mỹ.
![]() |
Sợ ở đến sáng sẽ bị phát hiện, Giàu về phòng gọi anh Hậu thức dậy tính tiền phòng. Sau đó, Giàu mang số tài sản trộm được sang Campuchia tiêu xài và đánh bạc.
Vui quá đà
Cứ tưởng đánh vài ván bài cho vui, nào ngờ khi vào chiếu bạc ai cũng hăng máu nên Đinh Hải Đằng (1985), Võ Văn Hòa (1976), Bùi Thanh Vũ (1986, cùng trú Đà Nẵng) và Vũ Anh Tiền (1985, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam) chuyển sang đánh ăn tiền bằng hình thức "phỏm" tại quán cà-phê số 89-Cần Giuộc (Đà Nẵng).
Đang lúc cả nhóm chụm đầu đỏ đen thì bị CAP An Khê (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) kiểm tra hành chính, bắt quả tang, thu giữ tại sòng gần 1 triệu đồng. Ngày 13-8, CAP An Khê đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng.
![]() |
Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang. |
Theo Công an Đà Nẵng