“Mẫu” The hành nghề mê tín dị đoan: Xã, thành phố, tỉnh đều bó tay?
Sau khi thu thập được những thông tin về sự phát “mẫu” của bà Đoàn Thị The từ người dân làng Vũ Xá và làng Vũ Thượng, PV Infonet tìm đến trụ sở UBND xã Ái Quốc mong tìm hiểu thêm chút thông tin về việc xây dựng dinh thự và hành nghề của người phụ nữ tự cho là “mẫu của muôn loài” này. Tới UBND xã chưa đến 11 giờ nhưng không còn bất cứ vị lãnh đạo UBND xã nào có mặt.
Tranh thủ ít phút trước khi hết giờ làm việc trao đổi về hoạt động mở phủ, hành nghề của bà The, một cán bộ xã Ái Quốc xác nhận: Việc bà The tổ chức hàng nghìn mâm cỗ khao “đồng cô, bóng cậu” dịp rằm tháng Giêng vừa qua là có thật. Số người đổ về đây đông như vậy nhưng chuyện tắc đường không xảy ra do họ (con nhang, đệ tử của bà The) về từ hôm trước, ô tô đưa họ đến cho họ xuống rồi đi, hôm sau quay lại đón; một số khác đi xe nhỏ, trọ và gửi xe tại các nhà dân ở làng Vũ Xá và các làng quanh Vũ Xá.
Tá túc nhờ phòng trực của Công an xã Ái Quốc chờ buổi chiều làm việc với lãnh đạo UBND xã. 2 giờ chiều, mặc dù đã có mặt nhưng sau khi PV Infonet xuất trình giấy giới thiệu và nói lý do xuống làm việc, cả hai vị Phó chủ tịch UBND xã Ái Quốc không có bất kỳ ý kiến gì.
![]() |
Đã hơn 2 giờ chiều nhưng phòng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của UBND xã Ái Quốc vẫn vắng người vì lãnh đạo UBND xã và cán bộ bận họp chuẩn bị cho đám ma bố của một cán bộ |
Mất hơn 10 phút chờ đợi, sốt ruột, PV Infonet xin một vị Phó chủ tịch số điện thoại và liên lạc với ông Chủ tịch UBND xã thì nhận được câu trả lời: “Không có thời gian đâu. Đang ở đám ma nhớ”.
Nói đang ở đám ma, nhưng chỉ ít phút sau, PV được vị Phó chủ tịch Đỗ Văn Vì cho biết “ngài” Chủ tịch UBND xã đã đến và giục xuống đó để làm việc.
Có mặt tại cửa phòng làm việc của “ngài” Chủ tịch UBND xã Ái Quốc - ông Đoàn Văn Thơi, biết “ngài” Chủ tịch bận đám ma, PV nói đã về xã từ sáng và chỉ xin làm việc khoảng mươi, mười lăm phút nhưng “ngài” Chủ tịch vẫn cương quyết: “Việc đó anh không quan tâm. Thời giờ của em em phải sắp xếp. Anh hẹn em phải hẹn lúc có thời gian. Chiều nay, (18/3) bố đồng chí Chánh văn phòng qua đời thì bây giờ bọn anh phải họp”.
Không được làm việc với lãnh đạo xã, PV “năn nỉ” nhờ bố trí người dẫn xuống để làm việc với cán bộ cơ sở thôn Vũ Xá vì không biết ai với ai thì “ngài” Chủ tịch UBND xã cũng lại gạt phắt đi: “Em từ Hà Nội về đây được sao nói không biết đường. Đưa đón thì anh không bố trí đâu, còn nếu ai gây rối thì anh giải quyết”.
Không có thời gian làm việc với PV nhưng qua câu chuyện quanh chén nước trà, “ngài” Chủ tịch UBND xã Ái Quốc tiết lộ: “Xã Ái Quốc đã có bao văn bản, ý kiến lên trên; huyện Nam Sách ý kiến lên trên nhưng tỉnh không làm thì thôi. Còn bây giờ mấy ông xã làm gì có thẩm quyền (Trước năm 1997, Ái Quốc thuộc huyện Nam Thanh. Năm 1997, Nam Thanh tách thành Nam Sách và Thanh Hà. Năm 2008, Ái Quốc được tách khỏi Nam Sách và sáp nhập về TP.Hải Dương)”.
Không biết có phải do những vất vả từ phủ “mẫu” The đem lại hay không, “ngài” Chủ tịch xã Ái Quốc bức xúc: “Ở đây không ai xem nhưng kín đường ô tô từ hôm trước thì bố xã cũng không đuổi được. Người ta có tội gì mà bắt. Ngăn cũng không ngăn được. Kể cả huyện.”.
Như vậy, việc xây dựng phủ, điện thờ; xây dựng dinh thự trên đất nông nghiệp; lợi dụng tự do tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan của bà Đoàn Thị The ở làng Vũ Xá, xã Ái Quốc, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã được các cấp chính quyền từ xã đến tỉnh biết đến từ cả chục năm nay nhưng đến nay vẫn chưa đưa ra được biện pháp xử lý nào.
Được biết, hiện UBND tỉnh Hải Dương đã có văn bản giao cho Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, UBND TP.Hải Dương xác minh việc xây dựng, mở phủ, hoạt động mê tín dị đoan của bà The. Tuy nhiên, liệu sau lần xác minh này, vụ việc có được giải quyết dứt điểm hay lại “nhắc nhở” để rồi phủ và dinh thự của “mẫu” lại ngày càng hoành tráng?