Lương mấy chục triệu, ăn tiêu sang chảnh, dịch mất việc xin từng đồng mẹ gửi từ quê

Xu hướng của giới trẻ vài năm gần đây, nhất là với những người độc thân, là làm được đồng nào chi tiêu cho hưởng thụ cá nhân hết đồng ấy, thậm chí còn chi tiêu trước rồi trả tiền sau.

Lối sống này đã ăn sâu vào một bộ phận giới trẻ và được lan tỏa một cách tự nhiên thông qua những tấm hình “sống ảo” trên mạng xã hội. Đó là khi họ đăng tải lên mạng xã hội để “khoe” về những bữa ăn nhà hàng sang chảnh, những chuyến du lịch ở những vùng đất mới,… tất cả tạo nên một vẻ hào nhoáng khiến nhiều người phải ghen tị.

Tuy nhiên, cuộc sống tưởng chừng như đáng mơ ước ấy đã nhanh chóng qua đi khi dịch Covid-19 ùa tới. Không ít người mất việc làm, không có thu nhập rồi mới giật mình nhận ra mình đã sai lầm khi trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện tích lũy.

{keywords}
Ảnh minh họa.

L.H.H, một cô gái trước đây làm việc ở quán bar và sống một cuộc sống không cần biết đến ngày mai. Mới đây cô gái trẻ này tạo nên một cuộc tranh luận khi “tâm sự” trên một diễn đàn chuyên về hỗ trợ những người gặp khó khăn do dịch bệnh.

Em làm bar, là cái nghề mà vừa nổ dịch đã nghỉ từ những ngày đầu tiên. Kể từ cách đây 4 tháng em đã thất nghiệp. Mấy ngày hôm nay hết sạch tiền, phải ăn mì với cả tự làm bánh bằng bột mì cho qua bữa. Bà chủ nhà thì chiều qua vừa dọa đuổi nếu không trả trước bà ấy 1 ít (nợ 2 tháng). Em thật sự nghĩ không bao giờ mình có cái ngày như ngày hôm nay.  Trước em làm bar kiếm cũng khá, nên có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, chả bao giờ biết tiết kiệm, để dành ... giờ mới thấm .....”

{keywords}
Tâm sự của cô gái nhân viên quán bar.

Phân tích về thực trạng này, chị Celin Pham cho rằng xu hướng của giới trẻ hiện nay là đi du lịch, khám phá thiên nhiên và khám phá bản thân. Họ có những lý thuyết sống giản đơn, sống hết mình cho bữa nay không nghĩ đến ngày mai. Lối sống này là do học hỏi tư tưởng phương Tây nhưng các bạn quên mất một điều là trợ cấp xã hội ở các nước phương Tây tương đối tốt nên họ mới sống như thế.

Mình già gần nửa đời người nên mình hiểu ý nghĩa của việc cần kiệm. Mong sau dịch các bạn tiêu pha bớt lại,” chị Celin Pham nói.

Chia sẻ của cô gái trẻ làm quán bar nhận được nhiều sự đồng cảm của nhiều thành viên diễn đàn. Thành viên N.T.N bình luận: “Đến bây giờ mới thấy thấm rằng cần phải có ít vốn giắt lưng. Không chỉ cho những lúc như thế này mà còn là lo cho khi ốm đau”.

Một thành viên khác bình luận: “Mình thấy nhiều người rõ ràng đi làm bao nhiêu năm, bây giờ đến cái ăn cũng không có thì cũng hơi lạ. Ít nhất cũng phải đủ sức lo cho bản thân, không sang chảnh nhưng cũng không bao giờ để mình đói.”

Qua dịch này mới có nhiều bài rút ra và tiết kiệm một khoản là một trong bài học đấy. Tuổi trẻ ăn tiêu không tiết kiệm sau này về già lại vất vả.”

Chị D.V.D cho biết, đây là lý do vì sao luôn phải cố gắng tích cóp dù ít hay nhiều, bản thân gia đình chị trước đây hai vợ chồng đều có thu nhập khá nhưng không bao giờ dám tiêu hoang, thậm chí cả tháng không dám ăn hàng vì còn phải lo tiết kiệm.

“Bây giờ dịch cả hai vợ chồng không đi làm được thì lại lại lôi tiền tích góp ra ăn. Cũng chẳng mở miệng xin chủ nhà trọ giảm tiền nhà dù cả hai vợ chồng đều không được đi làm mấy tháng nay rồi, vì mình biết tiền thuê nhà cũng là tiền bỉm sữa của con người ta”, chị D.V.D nói.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Trên thực tế, với những người độc thân có thu nhập có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung của xã hội khi chưa có dịch họ luôn tự tin vào khả năng kiếm tiền của mình. Do vậy, việc đặt mục tiêu đi du lịch trong và ngoài nước cùng hội bạn thân là điều hiển nhiên với họ.

Hương, một cô gái quê Tuyên Quang làm việc cho một công ty truyền thông tại Hà Nội. Với mức thu nhập trên dưới 20 triệu đồng/tháng, cô gái này đặt mục tiêu mỗi năm đi du lịch nước ngoài một lần. Ngoài ra, những chuyến du lịch trong nước cùng hội bạn độc thân của cô vẫn luôn “phủ kín” bảng tin Facebook của Hương. Tuy nhiên, thật khó tin là giờ đây cô phải trông chờ vào việc bố mẹ ở quê hỗ trợ tiền thuê nhà, tiền ăn hàng ngày trong những ngày cô bị mắc kẹt tại “vùng đỏ”.

Gần 10 năm đi làm, chỉ nghĩ đến chuyện shopping cho riêng mình, cố mua bằng được chiếc điện thoại mới nhất, thậm chí nhịn ăn để có tiền book vé đi du lịch,… Đến bây giờ mới hiểu vì sao bố mẹ mình ở quê ngày xưa có thói quen tích lũy mỗi khi bán được lứa lợn. Thế mới có tiền xây nhà và nuôi cả đàn con ăn học.”, Hương chia sẻ.

Về lý thuyết, mức tiêu dùng ngày càng cao của giới trẻ là động lực để kinh tế phát triển thông qua các loại hình dịch vụ, sản xuất. Hơn nữa, việc khám phá những vùng đất mới thông qua các chuyến du lịch đem lại cho mỗi người những trải nghiệm đáng quý. Tuy nhiên, việc có một khoản “giắt lưng” vẫn luôn là việc cần làm và càng trở nên quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Dịch bệnh Covid-19 đã đem đến cho chúng ta những bài học rõ ràng, bắt buộc chúng ta phải thực thi.

Hiền Anh

 

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !