'Lùm xùm' quanh vụ treo cổ vì bị chủ nợ 'khủng bố'

Con trai nợ tiền, đã tự ý “gán” ngôi nhà trong khi bố mẹ đang ở mà không hề hay biết. Khi có người đến đòi nhà, bà Phương và gia đình kiên quyết từ chối. Chủ nợ liền cho hàng chục đầu gấu bao vây “cấm vận”, khiến bà Phương ức chế treo cổ tự vẫn ngay trong nhà.

'Lùm xùm' quanh vụ treo cổ vì bị chủ nợ 'khủng bố'

Treo cổ tự tử vì bị côn đồ khủng bố tinh thần để 'xiết nợ'

Ức chế vì những đòn tra tấn tinh thần

Thời điểm xảy ra vụ tự vẫn của bà Bùi Thị Phương (SN 1952) là khoảng 23h đêm 18/12 tại chính ngôi nhà của nạn nhân tại địa chỉ 3B - N3, khu tập thể quân đội (Viện Lịch sử quân sự, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Vào thời gian đó mọi người nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của một phụ nữ phát ra từ ngôi nhà trên, nháo nhào chạy sang, họ kinh hãi khi phát hiện thấy bà Bùi Thị P. (chủ nhà) đang lủng lẳng trong tư thế treo cổ. Ngay lập tức, những người có mặt đã cắt dây đưa bà P. đến bệnh Viện E (Nghĩa Tân, Cầu Giấy) cấp cứu. Đến chiều ngày 19/12, theo thông báo mới nhất từ bệnh viện, bà P. vẫn trong trạng thái hôn mê sâu, diễn biến sức khỏe rất xấu.

Ông Lê Đình Thám (chồng bà P.) buồn bã cho biết, nguyên nhân của sự việc rất có thể xuất phát từ tính cả nghĩ của bà P.: “Có lẽ vợ tôi vì quá ức chế tâm lý nên mới hành động như vậy. Đang yên đang lành có một đám người mặt mũi bặm trợn đến sống ngang nhiên giữa nhà mình, ngày đêm chửi bới, chắc bà ấy không thể chịu đựng thêm được nữa”.

'Lùm xùm' quanh vụ treo cổ vì bị chủ nợ 'khủng bố'

Ngôi nhà của bà Phương cũng là nơi bà thắt cổ tự tử

Ngồi bên giường bệnh, vừa thương mẹ, vừa bức xúc với hành vi của nhóm đối tượng côn đồ, anh Lê Thanh Tùng, con trai cả của nạn nhân cho biết: “Từ lúc một số đối tượng đầu gấu vào nhà tôi ở, hàng đêm chúng đều rọi đèn pin vào mặt tôi, gọi dậy nói chuyện để tra tấn tinh thần chúng tôi. Không đêm nào tôi được ngủ tròn giấc, chúng làm mọi cách để gia đình tôi không chịu được mà phải bỏ khỏi nhà”.

Tìm hiểu thông tin từ một số người hàng xóm của gia đình nạn nhân, PV được biết ngay trước thời điểm bà P. tự tử vài giờ đồng hồ, đám người ở cùng chủ nợ Nguyễn Đức T. trong ngôi nhà của gia đình nạn nhân đã tự nhiên “dở chứng”, lớn lối chửi bới om sòm rồi đập phá tài sản trong ngôi nhà khiến cảnh sát 113 phải có mặt can thiệp. Khi cảnh sát 113 tới, ông Thám bị triệu ra phường để làm việc, và chỉ sau một thời gian ngắn, người ta phát hiện bà P. treo cổ tự tử.

Những người dân sinh sống quanh nhà bà Phương cũng cho chúng tôi biết những tay đầu gầu đến “xiết nhà đòi nợ” quá ngang ngược, gây mất trật tự địa phương cả nửa tháng trời mà không ai đến ngăn chặn. Chẳng những khủng bố tinh thần của gia đình bà P., chúng còn làm những người dân nơi đây hoảng sợ, lo lắng đến mất ăn mất ngủ.

Một vụ “xiết nợ” chấn động

Để làm rõ hơn về vụ việc xiết nợ gây “chấn động” trong giới giang hồ này, chúng tôi đã tiến hành điều tra để có được những thông tin đầy đủ hơn.

Được biết, vụ xiết nhà bắt đầu diễn ra từ 20h ngày 4/12/2011, hàng chục đối tượng bặm trợn đã xuất hiện trước cửa ngôi nhà 3B - N3 khu tập thể quân đội (Viện Lịch sử quân sự, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy) lớn tiếng đòi nhà. Sự việc diễn ra vào buổi tối trong khu tập thể yên tĩnh nên đã gây náo loạn cả một khu dân cư rộng lớn.

'Lùm xùm' quanh vụ treo cổ vì bị chủ nợ 'khủng bố'

Bà Phương được đưa vào bệnh viện cấp cứu nên đã thoát chết

Theo Công an Phường Nghĩa Đô thì đây chỉ là một vụ đòi nhà dân sự giữa bên mua nhà là Nguyễn Đức T. và bên bán là vợ chồng ông Lê Đình Thám, bà Bùi Thị P. (trú tại địa chỉ trên). Tuy nhiên vợ chồng ông Thám một mực quả quyết họ không hề hay biết về việc giao dịch mua bán đó.

Thế nhưng, việc ông bà Thám “không hay biết gì” cũng là điều dễ hiểu bởi trước đó vài tháng, Lê Việt Bách (con trai thứ của ông bà Thám) đã âm thầm “gán” căn nhà đó cho T.

Theo hồ sơ tiếp cận được, ngày 21/4/2010, vợ chồng ông Lê Đình Thám làm hợp đồng ủy quyền cho Lê Việt Bách được toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng và bán (chuyển nhượng), định đoạt đối với tài sản là căn hộ đó.

Ngày 9/4/2011, anh Lê Việt Bách chuyển nhượng tài sản nói trên cho anh Nguyễn Đức T. với giá 5, 9 tỷ đồng. Ngày 22/7, anh T. hoàn tất việc sang tên quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở. Thế nhưng khi anh T. xuất hiện yêu cầu giao nhà thì vấp phải sự phản đối quyết liệt của gia đình ông Thám. Vợ chồng ông Thám và anh Lê Thanh Tùng (anh trai Bách) cho rằng không một ai, trừ anh Bách hay biết việc ngôi nhà vốn là nơi thường trú hiện nay của cả gia đình đã được chuyển nhượng cho người khác và cần phải giải quyết tại tòa án.

Sau thời gian thương lượng không kết quả, tối 4/12, Nguyễn Đức T. đã dẫn theo hơn chục đối tượng gồm cả nam lẫn nữ với nhiều xe thương binh bất ngờ “tập kích”, chiếm giữ ngôi nhà tại địa chỉ nói trên. Các đối tượng chiếm giữ, phong tỏa, ngăn chặn không cho ai vào nhà.

Người trong cuộc lên tiếng

Mất khá nhiều công sức, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm gặp được anh Lê Việt Bách, người con trai thứ trong gia đình ông Lê Đình Thám sau nhiều thời gian đắn đo suy nghĩ đã thừa nhận anh chính là nạn nhân của một đường dây “tín dụng đen”.

Anh Bách cho biết, đây không chỉ đơn thuần là vụ việc dân sự nên anh đã quyết định viết đơn tố giác tội phạm để gửi đến các cơ quan chức năng nhằm vạch trần các hành vi, thủ đoạn cho vay nặng lãi, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một nhóm người, trong đó Nguyễn Đức T. cũng chỉ là một mắt xích.

Trong lá đơn của mình, anh Bách kể lại quá trình bị dẫn dụ bắt đầu từ việc tiếp cận theo con đường tín dụng chính thống đến sập bẫy tín dụng đen khá chi tiết, tỉ mỉ.

Chẳng hạn, để vay được một khoản tiền nhất định từ ngân hàng thương mại, trước tiên anh Bách phải lừa dối gia đình hoàn tất bản hợp đồng ủy quyền định đoạt tài sản thế chấp là ngôi nhà theo yêu cầu của người môi giới, đồng ý chi mức hoa hồng lên tới 7% trên tổng số tiền được vay. Sau đó phải chờ đợi thời gian 3 tháng để nhận giải ngân.

Trong khi chờ đợi, Bách được những đối tượng trong đường dây lừa đảo bơm tiền cho vay theo hình thức tín dụng đen với lãi suất lên tới từ 15% đến 21%/tháng, tương đương với từ 180% - đến 252%/năm (trong khi mức lãi xuất của ngân hàng phổ biến là 18%/năm). Vì vậy, lúc vay được tiền ngân hàng thì con số thực nhận không còn bao nhiêu. Cách gỡ gạc duy nhất chỉ còn là tự nguyện dấn sâu hơn vào chiếc bẫy tín dụng đen đã giăng sẵn, cho đến mấu chốt cuối cùng là nước bán nhà để trừ nợ.

Như vậy, từ sự việc và những thông tin từ phía người trong cuộc cung cấp, có thể nhận thấy đã xuất hiện những yếu tố hình sự với sự liên quan của một số đối tượng trong các cơ quan công quyền của nhà nước.

Dã Liên - Kinh Vân

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !