Lộn xộn chợ đêm Đồng Xuân
Lộn xộn chợ đêm Đồng Xuân
Nhiều người cứ tưởng đi chợ đêm Đồng Xuân tham quan mua sắm, thưởng thức những tinh hoa, đặc sản của Thủ đô thì khi đến nơi bị “chặt chém” ngay từ dịch vụ gửi xe, tiếp sau là dịch vụ mua sắm, ăn uống… khi ra về đều mang tâm trạng ngao ngắn, đến một lần cạch đến già.
Chị Hoàng Thị Loan phàn nàn với PV, cuối tuần rảnh rỗi hai vợ chồng mình đi vào chợ đêm Đồng Xuân vui chơi, thưởng thức ẩm thực, tiện có món hàng gì độc đáo thì mua sắm… Không ngờ chuyến đi du ngoạn chợ đêm không khác đi mua thêm bực mình.
Chị Loan kêu, hai vợ chồng vừa đến cổng chợ gửi xe máy thì bị nhân viên trông xe hét 20 ngàn đồng/lượt, chị Loan thắc mắc thì được nhân viên trông xe quát lại, giá quy định dịch vụ chung ở đây là như vậy, không gửi thì đi chỗ khác… Nhiều chỗ gửi xe vẫn chật kín, du khách còn phải đi xa hàng km mới gửi được xe.
Gửi được xe hai vợ chồng chị Loan loanh quanh mua sắm được vài thứ hàng, nhưng cơ man toàn hàng Tàu giá cả cũng mất gần đôi triệu đồng, quay sang thưởng thức mấy món ẩm thực bánh khoai, vài đĩa ốc luộc, vài cốc nước ngọt chị phải móc ví trả gần 200 ngàn đồng.
![]() |
Hàng hóa Trung Quốc tràn ngập chợ Đồng Xuân |
Khảo sát của PV Infonet, tại chợ đêm Đồng Xuân, dịch vụ trông giữ xe mỗi chỗ trông một kiểu, nhiều hôm lượng khách đông nên mạnh ai người đấy tìm chỗ gửi, giá vé gửi xe thu tùy hứng từ 15.000-20.000 đồng/xe...
Mặt hàng tiêu dùng chẳng thiếu thứ gì từ quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm, đồ trang sức, băng đĩa, đồ ăn, đồ uống… nhưng nguồn gốc xuất xứ thì chủ yếu từ Trung Quốc, giá cả hét vô tội vạ. Đôi giày dép xuất xứ từ Trung Quốc có giá từ 350 đên 500 ngàn đồng, đồ trang sức có giá từ 600 đến 1,5 triệu tùy loại…
Không chỉ vậy các sạp hàng, kiốt kinh doanh, những quán nước giải khát trà đá, trà chanh di động vây quanh từ phía trước cổng chợ… chủ hàng liên tục mời chào du khách. Đối với những sạp hàng tiêu dùng, quà lưu niệm… khách mặc cả, giá đắt quá có thể bỏ đi.
Nhưng với những quán ăn, uống, giải khát… khi khách ngồi xuống là gọi nước, đồ ăn khi đứng dậy mới thanh toán. Vì vậy, chuyện vài cốc nước, đĩa hướng dương, bao thuốc để nghỉ chân giải khát khách hàng bị chém đẹp tới từ 100 - 150 ngàn đồng là chuyện thường. Các kiểu “chặt chém”, nâng giá kiếm lời ở các dịch vụ tại chợ đêm Đồng Xuân xảy ra là chuyện thường.
Không chỉ vậy sự lộn xộn, thiếu thẩm mỹ trong quy hoạch, quản lý ngành hàng, quầy hàng của các hộ tiểu thương cũng làm mất hình ảnh chợ ẩm thực truyền thống. Ông Đỗ Xuân Thủy – TGĐ Công ty CP Đồng Xuân thừa nhận hàng Trung Quốc chiếm tới 90% tại chợ, tuy nhiên, các tiểu thương thuận mua vừa bán, mặt hàng nào bán chạy thì họ kinh doanh. Đối với khách hàng cũng vậy, mặc cả giá ưng ý thì mua…
Đề cập đến tình trạng chặt chém, giá cả, chất lượng hàng hóa ông Thủy cho biết, các dịch vụ gửi xe, chất lượng hàng hóa... do ngành dọc quản lý. Chúng tôi đã cam kết với các tiểu thương không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, nếu vi phạm có chế tài xử lý.
![]() |
Dịch vụ lộn xộn, chặt chém khách |
Đi dọc các tuyến phố đi bộ trong chợ đêm… có thể thấy những hàng quán ăn uống khói hơi bốc lên nghi ngút, thậm chí đống rác một bên, quán ăn một bên vì vậy chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thực sự là điều đáng bàn. Dịch vụ hàng quán ăn uống mọc lên san sát, khách đông, tất cả cứ thế hồn nhiên ăn uống rồi vô tư xả rác ra đường và khi chợ tàn thì những đống rác thải to như núi để lại đêm trước. Trên vỉa hè, dưới lòng đường họp chợ ngổn ngang các loại rác thải, mùi thức ăn xộc lên ...
Không những thế chợ còn là địa chỉ cho kẻ gian móc túi, lừa đảo… Lợi dụng sự đông người, nhiều đối tượng hành nghề móc túi, trộm cắp có dịp sử dụng những “ngón nghề” và trà trộn trong dòng người, mua hàng, lợi dụng sơ hở trộm cắp tài sản, ĐTDĐ, ví tiền, trang sức, máy ảnh kỹ thuật số…
Chợ đêm Đồng Xuân được người dân Hà thành tự hào là địa chỉ văn hóa, quảng bá du lịch và kinh tế Hà Nội. Du khách đến chợ đêm với mong muốn tìm thấy những sản phẩm truyền thống, để được thưởng thức văn hóa ẩm thực của Hà thành. Tuy nhiên, trên thực tế sự biến tướng, dịch vụ chặt chém, kinh doanh kiểu “chộp giật”, quản lý không hiệu quả đã khiến cho chợ đêm Đồng Xuân đang dần mất sức hấp dẫn.
Nguyễn Hiếu