Lời kể của nhân chứng thoát chết khỏi đám cháy trên đường Trần Thái Tông

Khi chạy xuống các nhân viên trong quán đã mở cửa thoát hiểm để khách chạy ra. Vừa mới thoát ra khỏi quán, mọi người đã thấy ngọn lửa cùng khói bùng phát rất nhanh và lan sang các nhà xung quanh.

Ghi nhận của PV Infonet, nơi xảy ra vụ cháy kinh hoàng là các dãy nhà cao tầng nằm trên đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội… Những căn nhà liền kề với quán karaoke số 68 đều đã bị thiêu rụi hoàn toàn phía ngoài.

Lời kể của nhân chứng thoát chết khỏi đám cháy trên đường Trần Thái Tông - ảnh 1

Lực lượng PCCC tiếp cận hiện trường vụ cháy để dập lửa.

Thoát ra khỏi đám cháy, anh Phạm Đức Nhân, nhân viên quán karaoke 68, ở đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h45’ ngày 1/11 và lúc đó mọi người trong quán phát hiện ra, nên gọi nhau chạy ra khỏi quán.

Khi chạy xuống các nhân viên trong quán đã mở cửa thoát hiểm để khách chạy ra. Vừa mới thoát ra khỏi quán, tôi đã thấy ngọn lửa cùng khói bùng phát rất nhanh và lan sang các nhà xung quanh. Lúc cháy trong quán khá đông người, chạy ra cùng tôi có khoảng 10 người. Không biết mọi người có thoát hết được không”

Bà Nguyễn Thị Hòa (55 tuổi- người bán nước trà đá cạnh hiện trường vụ cháy) cho biết: “Trước khi xảy ra cháy có mấy người ra ngoài uống nước. Khi xảy ra cháy thì mấy người đã ra ngoài trước có gọi điện vào báo với người ở bên trong nhưng không liên lạc được. Có thể trong quán còn nhiều khách, ngọn lửa bắt từ tầng một vào các vật liệu dễ cháy đã bốc lên các tầng trên rất nhanh”.

Lời kể của nhân chứng thoát chết khỏi đám cháy trên đường Trần Thái Tông - ảnh 2

Xe cứu hỏa liên tục đến hiện trường dập lửa.

Theo một số người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, khi xảy ra cháy có một nhóm công nhân đang hàn các thanh kim loại ở biển quảng cáo của quán karaoke số 68 tại tầng hai có thể đã bất cẩn đã làm bắn tia lửa hàn xuống đống gỗ ở phía dưới khiến cho ngọn lửa bùng phát nhanh chóng và cháy lan rộng.

Họ cũng cho rằng, chưa khi nào thấy đám cháy nào kinh hoàng như vụ này, hôm nay đúng ngày có gió đông bắc thổi càng làm ngọn lửa cháy to hơn. Khói bốc lên ngùn ngụt, bốc thành cột cao hàng chục mét, trong đó vẫn còn có cả người nữa mà vẫn chưa thể cứu ra.

Ngay sau đó, người dân đã báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã huy động hàng chục xe cứu hỏa chuyên dụng cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ và các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy đến hiện trường.

Hai đầu đường Trần Thái Tông đã được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa, cứu hộ cứu nạn. Nhiều người dân nhận định, phía trong quán karaoke bị cháy vẫn còn nhiều người chưa thể thoát ra ngoài. Lực lượng cứu hỏa đang dùng mọi biện pháp để tiếp cận hiện trường, cứu các nạn nhân.

Một chiến sĩ PCCC cho biết, có một nhóm khách hát đang mất tích hát ở tầng 6. Hai người chạy thoát ra ngoài xuống tầng 1 theo thang bộ. Số còn lại do lên bằng thang máy nên không biết thang bộ ở đâu. Khi cháy điện cắt, không dùng được thang máy nên họ không thoát được ra ngoài lúc cháy to.

Nhiều người dân khu vực nhận định, khi xảy ra cháy đang có rất nhiều khách đang mắc kẹt trong quán karaoke, PV infonet có trao đổi với một lãnh đạo Cầu giấy, Hà Nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Vị lãnh đạo quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đến lúc này cơ quan chức năng đang tiếp cận hiện trường, nên chưa xác định được nguyên nhân của vụ cháy cũng như thương vong và thiệt hại về tài sản.

Hải Ngọc

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !