Lộ tẩy trò "tráo" xe
Đã chẳng có công ăn việc làm ổn định, lại còn “dính” thêm nghiện ma túy, hắn liền giở trò lưu manh trộm cắp nhưng bị lật tẩy…
![]() |
Ảnh minh họa: Internet |
Vào 23h30 ngày 22-8-2014, Nguyễn Văn Cường đi xe đạp mini đến quán interner ở số 259 đường Cát Bi, quận Hải An để chơi điện tử. “Cày” thông đêm, đến 1h30 ngày 23-8 thì Cường mới ra về. Khi ra cửa quán để lấy xe, Cường nhìn thấy chiếc xe đạp điện màu sơn đỏ đen của anh Đoàn Mạnh Tiệp, sinh 1997, ở số 77B khu C6, phường Cát Bi, Hải An, không khóa nên nảy sinh ý định chiếm đoạt để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài. Thế là hắn liền quay lại đi vào trong quán nói với anh Phạm Văn Mạnh, sinh 1993, ở số 20 đường Hồ Điều hòa, khu 6, phường Cát Bi (là chủ quán internet), cho gửi lại xe đạp của mình. Sau đó, Cường đi ra ngoài dắt chiếc xe đạp điện của anh Tiệp về nhà mình cất giấu.
Đến 5h5 cùng ngày, Cường lại dắt chiếc xe đạp điện đã chiếm đoạt đến gửi tại quán bánh mì của ông Phạm Văn Hòa, sinh 1950, ở số 314 đường Ngô Gia Tự, phường Cát Bi. Sau đó, hắn đi bộ ra quán internet để lấy chiếc xe đạp của mình thì bị anh Mạnh và Tiệp bắt giữ, đưa đến Công an phường Cát Bi để giải quyết.
Kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hải An kết luận: chiếc xe đạp điện của anh Tiệp có giá trị 4.500.000 đồng. Sau khi phạm tội, Nguyễn Văn Cường bỏ trốn. Đến ngày 26-9-2014, Cường bị bắt theo Quyết định truy nã số 06/QĐTN ngày 16-9-2014 của cơ quan CSĐT - Công an quận Hải An.
Với hành vi trên, sáng 13-1, TAND quận Hải An mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Nguyễn Văn Cường 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, quy định tại Điều 138 khoản 1 BLHS.
ĐỖ HIẾU/ANHP