Linh vật đường hoa Nguyễn Huệ che kín mặt chờ ngày khai mạc

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ người dân thưởng lãm. Hiện các công việc cuối cùng đang được thực hiện gấp rút để mọi thứ hoàn hảo trong những ngày đón năm Mậu Tuất 2018.

Dự kiến đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) sẽ mở cửa phục vụ người dân vào 19h ngày 12/2 (tối 28 Tết) và kéo dài đến 22h ngày 19/2 (mùng 4 Tết).Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 có chủ đề “Khát vọng vươn xa” với nhiều tiểu cảnh được bố trí trên chiều dài 720m. Thiết kế đường hoa gợi cảm hứng về một thành phố đang chuyển mình mạnh mẽ, vươn xa, xứng với vị thế đầu tàu kinh tế cả nước, từng bước sánh ngang với các thành phố phát triển trong khu vực.

Như thường lệ, linh vật của năm sẽ là những chủ đề chính, được bố trí dày đặc trên cả tuyến đường. Năm nay các chú chó được tạo hình với nhiều dáng vẻ, chủng loại, thể hiện sự thân thương, linh hoạt vốn có của loài vật này. Hiện nay tất cả các bức tượng đang được che kín phần mặt để ngăn bám bụi và tạo sự tò mò đến phút chót với người dân thành phố.

Ngoài những "chú cún" nhỏ với hình dáng mũm mĩm, đáng yêu, tại đường hoa còn có những chú chó được tạo hình mạnh mẽ. Trong bức ảnh trên, dù được kín nhưng có thể nhận ra đây là những chú chó Phú Quốc - giống chó Việt Nam nổi tiếng với sự tinh anh, nhanh nhẹn.

Các chú chó đều trong tư thế đang chuyển động, đầu ngẩng cao, dáng chạy dũng mãnh.

Đảo gia đình linh vật bên phải mang ý nghĩa sum vầy với hình ảnh những chú chó quen thuộc được nuôi dưỡng trong gia đình, nhanh nhẹn, thân thiện và hiền lành.

Các công nhân đang tích cực hoàn thiện những chi tiết cuối cùng của đường hoa.

Các tiểu cảnh tại đây sẽ được chiếu sáng bằng hệ thống đèn nhiều màu sắc, hiện đại, do vậy sẽ trở nên lung linh hơn khi đêm xuống.

Đa số các hình khối, khung thép đều được hoàn thiện từ các cơ sở ngoại thành. Sau khi chuyển vào đường hoa, các công nhân sẽ lắp thêm hoa, ánh sáng, âm thanh để trở nên sống động, rực rỡ hơn.

Đa số các hình khối, khung thép đều được hoàn thiện từ các cơ sở ngoại thành. Sau khi chuyển vào đường hoa, các công nhân sẽ lắp thêm hoa, ánh sáng, âm thanh để trở nên sống động, rực rỡ hơn.

Đường hoa năm nay mang đến cho người tham quan cảm giác dễ chịu, thoáng hơn với nhữngtiểu cảnh lạ mắt, dễ thương được bài trí dọc hai bên gồm các biểu tượng tròn có thể chuyển động.

Một chú trâu giả với kích thước như thật đang đằm mình trong vũng bùn.

Để mang lại màu sắc đẹp mắt, Ban tổ chức đã sưu tầm, gieo trồng nhiều chủng loại hoa mới, các loại lá lạ có thể kể đến như: Cúc Calimero, cúc Nhật, cúc lá nho, mãn đình hồng, phong lữ thảo, lan Dendro, lan mãn, lan Mokara,…

Những thanh sắt uốn lượn mềm mại làm điểm tựa nâng đỡ tấm lưới nặng trĩu tôm cá, những chú cá khổng lồ bằng chất liệu gốm mosaic (còn được gọi là ghép mảnh hay khảm) tạoánh màu, uốn mình, quẫy đuôi rẽ nước.

Một góc đường hoa.

Nguyễn Cường

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !