Lĩnh án chung thân vì sát hại cha ruột khi bị la mắng
![]() |
Bị cáo trong phiên xử ngày 24/3. |
Theo cáo trạng, Hiếu sống cùng với cha mẹ tại một phòng trọ trên đường Lý Thánh Tông, quận Tân Phú. Khoảng 15h ngày 8/7 Hiếu bị cha là ông H. mắng vì từng có thời gian sử dụng ma túy đá nên dẫn đến xô xát.
Ngay sau đó Hiếu dùng tay đánh ông H. ngã xuống sàn rồi chạy đến kệ lấy con dao dài khoảng 20cm đâm nhiều nhát vào cổ, ngực người cha. Bị đâm, ông H. dùng tay nắm lưỡi dao nhưng bị Hiếu rút ra và tiếp tục đâm cho đến khi ông H. nằm bất động.
Gây án xong Hiếu rửa dao, xếp lên kệ, rồi tắm rửa, thay quần áo và bỏ đi. Khi gặp Hiếu tại nơi bán hàng trên đường Phạm Văn Xảo, quận Tân Phú người mẹ thấy sắc mặt rất xanh xao nên tưởng con bị bệnh và gọi taxi chở đi khám.
Tuy nhiên trên đường đi Hiếu lại nói mẹ về nhà để lo cho ông H., thuận theo ý con bà H. đưa Hiếu về nhà thì phát hiện chồng tử vong dưới nền nhà. 17h cùng ngày Hiếu đến công an phường đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Tại tòa Hiếu thừa nhận hành vi và cho biết mình làm vậy là do quá tức giận, tuy nhiên sau đó thấy hối hận nên đã cùng mẹ về cứu cha. Trong khi đó bà H., cho rằng ông H. lúc đó say rượu nên mắng con nặng lời, đồng thời Hiếu cũng có tiền sử bệnh tâm thần nên thiếu kiềm chế.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Hiếu mức án tù chung thân vì tội danh trên.