Lí do không thể ngờ của "thạc sỹ" cướp tài sản nhà con gái Tướng công an
Đối tượng Lê Đình Kiên |
Lúc này, nỗi đau đớn nhất chính là người mẹ sinh ra Kiên. Hai ngày qua, căn nhà cấp 4 chật chội nơi hai mẹ con Kiên sinh sống ở khu phố Nhật Tân, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) bao trùm một không khí nặng trĩu, mẹ Kiên, bà Thước người phụ nữ cam chịu chỉ biết đau đớn, khóc tiếc thương cho cậu con trai non dại.
Người đàn bà khắc khổ đã ngoài 57 tuổi, với đôi bàn tay nhăn nheo, đôi mắt đã sưng húp vì khóc cứ nhắc đi nhắc lại câu: “Tôi vẫn không tin nổi con trai mình lại đi cướp của. Nó thật là dại dột”. Bà Thước vừa khóc vừa nói.
Bà Thước kể: “Sáng 9/5, tôi đánh thức con dậy đi chạy thể dục. Khi con rời khỏi nhà, tôi đóng cửa đi làm, sau đó liên lạc với nó không được. Tôi bồn chồn, lo lắng trở về nhà tìm con nhưng cũng chẳng thấy nó đâu”.
Theo bà Thước, Kiên là con trai cả trong gia đình có 2 anh em. Kiên tốt nghiệp 1 trường ĐH ở Hà Nội và dành được học bổng thạc sĩ du học ở Trung Quốc. Thời gian này, Kiên đang nghỉ để làm luận án nên có thời gian về thăm gia đình.
“Tôi vẫn còn sốc, không thể tin được đứa con trai ngoan hiền, chăm chỉ cả đời không biết đến điếu thuốc, cờ bạc, đàn đúm với bạn bè… giờ lại dính vào lao lý. Tôi vẫn thường dạy con, xã hội phức tạp, nhà mình nghèo con phải biết thân cố gắng, tránh xa cạm bẫy. Vậy mà...” - bà Thước lại khóc nấc lên từng tiếng.
Còn những người hàng xóm cũng quá bất ngờ khi nghe Kiên bị bắt. “Chúng tôi không thể tin vì Kiên sống rất hiền hành, ngoan, học giỏi. Chưa bao giờ có tiếng xấu gì trong xóm làng”, một người dân cho biết.
“Tôi chỉ mong gia đình nạn nhân tha thứ cho lỗi lầm của con. May mà nó chưa vi phạm vào tội giết người. Người mẹ này chỉ biết chắp tay xin lỗi gia đình họ” – bà Thước nói.
Đối tượng Kiên đã bị bắt sau vụ khống chế người nhà chị Q. để cướp tài sản |
Trao đổi với PV, một lãnh đạo của Công an TP Hà Tĩnh cho biết, qua quá trình lấy lời khai, đối tượng Lê Đình Kiên khai nhận, lý do đối tượng đi cướp tài sản: “Do bức xúc chuyện tình cảm của bố mẹ nên Kiên nảy sinh ý định kiếm một số tiền lớn bằng cách cướp tài sản để đưa mẹ đến một nơi thật xa sinh sống”.
“Sau khi đã chuẩn bị sẵn các công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, vào rạng sáng ngày 9/5/ đối tượng Lê Đình Kiên đã trèo qua hàng rào vào sân. Đến khoảng 5h30’, khi người giúp việc mở cửa, đối tượng đã dùng dao khống chế để đột nhập vào trong nhà, lên tầng 2 khống chế tiếp chị Trần Thị H. Q. (SN 1988, trú tại tổ 9, P Trần Phú, TP Hà Tĩnh - chủ nhà) bắt mở két lấy 75 triệu đồng.
Khi phát hiện trong két có sổ tiết kiệm, đối tượng tiếp tục khống chế yêu cầu chị Q. ra ngân hàng để rút tiền. Quá trình rút tiền chị Q. đã nhanh chóng để lại thông tin cho bảo vệ ngân hàng nhờ báo cho người nhà. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía gia đình bị hại, Công an thành phố phối hợp với gia đình bắt giữ đối tượng Lê Đình Kiên, đảm bảo an toàn cho những người bị đối tượng khống chế” – Lãnh đạo Công an thành phố cho biết.
“Do thương mẹ nên Kiên hành động dại dột dẫn đến hậu quả, phá hủy cả một tương lai tươi sáng. Việc này Công an TP Hà Tĩnh đang điều tra làm rõ thêm động cơ, mục đích của đối tượng để xử lý nghiêm minh”, lãnh đạo Công an thành phố thông tin thêm.