Lật mặt kẻ giả danh "cán bộ cấp cao" để chạy án
Khi đánh hơi thấy “con mồi” đang lo lắng, nôn nóng muốn cứu người thân khỏi vòng lao lý, với mánh khóe của một kẻ lừa đảo có hạng, Cao Văn Nguyên, sinh 1962, ở đường Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng, tìm đến gia đình nạn nhân dùng những lời lẽ ngon ngọt, tự giới thiệu là cán bộ cấp cao của một Tổng cục - Bộ Công an và hứa hẹn sẽ lo lót cho được trắng án.
![]() |
Đối tượng Nguyên cùng tang vật |
Màn kịch vụng về
Ngày Tết đã cận kề nhưng không hiểu sao em trai mình vẫn chưa được về. Hoàng Văn Q., sinh 1981, ở xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, càng nóng ruột hơn khi mọi người trong nhà dồn dập truy vấn việc “lo lót” cho đứa em trai. Lúc đầu còn động viên mọi người kiên trì chờ đợi, thế nhưng càng chờ càng bặt tin khiến cho bản thân Q. cung thấy hoang mang, lo lắng…
Chuyện là mấy ngày giáp Tết, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cậu em trai của Q. theo bạn bè rủ rê lao vào mấy canh đỏ đen, những mong kiếm chác được ít tiền tiêu. Thế nhưng chỉ vừa nhập hội được mấy ván, em trai của Q. và đám bạn đã bị công an ập vào bắt gọn. Q. là con lớn trong nhà nên được giao trọng trách bằng mọi giá phải lo cho em trai thoát khỏi vòng lao lý, kịp về nhà ăn Tết. Sau mấy ngày chạy vạy gõ cửa khắp nơi nhưng chẳng ai dám đứng ra giúp cho người phạm tội được thoát án, Q. được một người quen giới thiệu có mối quan hệ với một cán bộ cấp cao của ngành Công an. Theo như người quen của Q. thì vị cán bộ này có thể giúp gỡ tội cho em trai Q. Như kẻ sắp chết đuối với phải cọc, Q. lập tức xin gặp vị cán bộ để nhờ vả.
Không khó khăn lắm để Q. có thể gặp được ân nhân. Đó là một người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi, phong cách điềm đạm, quần áo hết sức chỉn chu và tay xách theo chiếc cặp khóa số. Ông ta tự giới thiệu mình là thiếu tướng, đang công tác tại một Tổng cục quan trọng của Bộ Công an. Sau lời giới thiệu về mình, vị “cán bộ công an” này còn khoe quen biết với một loạt các đồng chí lãnh đạo của trung ương, còn chưa kể hết lãnh đạo các địa phương. Riêng ở tỉnh Thái Bình, lãnh đạo của tỉnh cũng như ngành Công an đều là những mối quan hệ thân thiết.
Sau khi tạo được niềm tin cho Q., vị “cán bộ cấp cao” quả quyết có nhiều việc tày đình mình còn “lo” được, huống chi đánh bạc chỉ là việc cỏn con. Mọi việc cứ để ông ta lo hết. Tuy nhiên, để “giải quyết” công việc được thuận lợi, ông ta yêu cầu gia đình Q. phải chuẩn bị kinh phí, gọi là “lót tay” cảm ơn. Q. không một chút nghi ngại, hộc tốc về nhà vét sạch trong tủ được 8,6 triệu đồng mang đến gửi “ân nhân”, những mong em trai mình sẽ được trở về nha sớm. Mặc dù tỏ vẻ chê ít nhưng sau khi nhận tiền, vị “cán bộ cấp cao” vẫn không quên hứa hẹn sẽ nhanh chóng “cẩu” được em trai Q. trong khoảng thời gian trước Tết. Hay tin này, mọi người trong gia đình Q. hết sức vui mừng và hồi hộp chờ đợi.
Thế nhưng cứ chờ đợi mãi, gia đình Q. vẫn không thấy người thân của mình được thoát tội trở về. Sợ có chuyện gì không thuận lợi xảy ra, gia đình Q. gọi điện thoại cho vị “cán bộ” thì vẫn nhận được câu trả lời phải chờ thêm thời gian nữa. Và để công việc trót lọt một cách nhanh chóng, vị “cán bộ cấp cao” này yêu cầu gia đình Q. phải nộp thêm tiền. Đến lúc này, sau khi xâu chuỗi lại một số hành động không được rõ ràng, gia đình Q. nghi ngờ mình bị mắc lừa nên đã làm đơn trình báo cơ quan công an.
Tiến hành điều tra, xác minh nhanh nhân thân của đối tượng, Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đã lật mặt được kẻ giả danh “cán bộ cấp cao trong ngành công an” để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Cao Văn Nguyên, sinh 1962, ĐKHK ở đường Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân.
Chân dung “kẻ lừa đảo” không nhà
Là đối tượng nghiện ma túy và đã từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cao Văn Nguyên tỏ ra khá tinh ranh và lì lợm. Ngay cả khi lực lượng công an ập vào bắt giữ, vị “cán bộ cấp cao” vẫn cao giọng dọa, sẽ gọi điện cho lãnh đạo tỉnh Thái Bình xử lý thích đáng những cán bộ… vô tổ chức. Song, với đầy đủ tài liệu và chứng cứ, lực lượng công an buộc vị thiếu tướng rởm phải tra tay vào còng số 8, ngoan ngoãn theo về trụ sở cơ quan công an.
Tìm đến địa chỉ đăng ký hộ khẩu của Cao Văn Nguyên ở trong con ngõ nhỏ trên đường Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân. Ngay từ đầu ngõ, khi hỏi đến Nguyên hầu như ai cũng biết. Cũng bởi Nguyên đã tưng sống ở đây lâu năm, sau này khi dính vào ma túy thì chẳng ngày nào không vật vờ từ đầu ngõ đến cuối ngõ. Tuy nhiên từ cách đây vài năm, sau phi vụ làm ăn thất bại, Nguyên đã bán nhà, rồi vợ chồng, con cái chuyển đi đâu không ai rõ. Cũng theo những người hàng xóm cũ cho biết, vợ chồng Nguyên khi còn ở đây đều là những người hiền lành chăm chỉ. Hai vợ chồng Nguyên chỉ sinh được một cô con gái. Lúc trước Nguyên làm công nhân Nhà máy đóng tàu Tam Bạc, sau đó không hiểu vì lý do gì đã xin nghỉ về nhà làm bún và tàu pha mang đi rao bán cho một số chợ gần nhà.
Lần hỏi mãi, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được vợ Cao Văn Nguyên là chị Phạm Kim L., đang cùng con gái ở thuê nhà trọ ở phường Cát Bi (quận Hải An). Chị L. bộc bạch, do hoàn cảnh xô đẩy, vợ chồng chị đã sống ly thân từ vài năm nay. Sau khi làm ăn thua lỗ phải bán nhà, chị L. về ở cùng con gái, còn Nguyên nghiện ngập, suốt ngày lang thang, vật vờ ăn ở đâu không ai biết. Măc dù bệnh tình, ốm yếu nhưng hàng ngày chị L. vẫn đi làm cấp dưỡng cho một doanh nghiệp nước ngoài lấy tiền nuôi đứa con gái cùng cháu ngoại. Thỉnh thoảng Nguyên có qua thăm hỏi vợ con, nhưng chỉ chốc lát. Cũng đã nhiều lần Nguyên quay về ngỏ ý muốn vợ tha thứ để gia đình được đoàn tụ. Tuy nhiên, chị L. cho biết mình vẫn chưa thực sự chấp nhận, vì muốn Nguyên có thời gian suy ngẫm nhận ra sai lầm đã gây ra để làm lại cuộc đời.
Trước hôm bị bắt, Nguyên có đến thăm mẹ con chị L., sau đó dặn đi ra ngoài có chút việc nhưng không thấy quay lại. Cho đến ngày hôm sau thì chị L. nhận được tin từ cơ quan công an, Nguyên đã bị bắt do có hành vi lừa đảo. Khi biết Nguyên đã có hành vi giả danh công an để chiếm đoạn tài sản của người khác, chị L. cũng hơi bất ngờ, vì không nghĩ chồng mình có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, Nguyên khai nhận: Để “qua mặt” nạn nhân, hắn đã sắp xếp, chuẩn bị một cách kỹ lưỡng và hoàn hảo. Nguyên đã tìm hiểu và nhớ tên một số vị cán bộ trung ương và tỉnh Thái Bình. Khi gặp “con mồi”, Nguyên nổ tung trời về mối quan hệ của mình khiến cho họ tin cái cổ. Trong khi đó, gia đình nạn nhân cũng chỉ quen biết Nguyên một cách chóng vánh nên hắn hoàn toàn yên tâm, sau khi nhận tiền rồi cao chạy xa bay sẽ chẳng ai biết đâu mà tìm.
Theo TRẦN VĂN/ANHP.VN
