Lão "yêu râu xanh" hại đời cháu gái tâm thần

Nghe con trai kể lại, chị Luận rụng rời tay chân, hốt hoảng kiểm tra người con gái, quả thật quần ngoài của V. mặc ngược, quần trong dính đầy vết máu.
Ngôi nhà nằm khiêm tốn sâu trong hẻm nhỏ thuộc tổ dân phố 1, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Tiếp chuyện với chúng tôi, vợ chồng anh Trần Hữu Hứa (SN 1965) và chị Nguyễn Thị Hồng Luận (SN 1971) vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau do lão “yêu râu xanh” hàng xóm gây ra cho đứa con gái tâm thần của mình.

Lão

Vợ chồng anh Hứa, chị Luận đang trình bày lại sự việc với phóng viên.


Vợ chồng anh Hứa, chị Luận có 3 người con. Cháu đầu Trần Thị Cẩm V. (SN 1993), bị tâm thần phân liệt, câm từ lúc mới lọt lòng. Cháu thứ hai Trần Thị Hải Lý (SN 1997), học lớp 11. Cháu trai cuối Trần Nguyễn Hoàng, (SN 2009), học mẫu giáo.

Gia đình có con tật nguyền nên kinh tế tương đối khó khăn, tuy nhiên họ động viên nhau cố gắng lo cho con cái, sống hòa nhã với hàng xóm láng giềng, mọi yêu thương dồn phần nhiều cho con gái đầu Cẩm V. vì cháu chịu thiệt thòi ngay từ tuổi ấu thơ. Thế nhưng cuộc sống yên bình của gia đình anh Hữu bị đảo lộn, tủi hổ khi cháu Cẩm V. bị một lão “yêu râu xanh” đáng tuổi ông mình hiếp dâm.

Anh Trần Hữu Hứa kể: “Khoảng hơn 16 giờ ngày 9-4, tôi ở nhà xem ti vi. Hai cháu Cẩm V. và Nguyễn Hoàng dắt nhau ra phía đầu đường chơi chờ đón em gái Hải Lý đi tập văn nghệ về. Đến hơn 17 giờ, có cháu Trần Thị Thanh Hà (SN 1998) gần nhà sang hỏi “Bác Hứa có cu Chó (tên thường gọi của Hoàng) ở nhà không?”. Tôi trả lời “Không phải chơi bên cháu à?”. Hà cho biết “Cháu nghe cu Chó khóc bên nhà ông Thanh”. Tôi chạy sang nhà ông Thanh thì thấy cháu Hoàng và chị đang ở đó. Tôi hỏi Hoàng vì sao con khóc thì cháu trả lời rằng “Bác Thanh bác nhốt con và chị Mèo (tên thường gọi của Cẩm V.) trong nhà. Tôi đưa hai cháu về, gặng hỏi Hoàng bác Thanh làm chi hai con mà con khóc nhưng Hoàng không nói, gương mặt rất hoảng sợ”.

Khoảng 18 giờ tối, chị Luận đi chợ về thì Hoàng níu áo mẹ kể hết sự việc cho chị nghe: Đang chơi ngoài đường thì ông Thanh đưa hai đứa về nhà, ông bắt một con chó nhỏ màu đen cho Hoàng chơi rồi đẩy V. vào buồng, cởi áo quần V. và thực hiện hành vi thú tính của mình. V. không nói được nên chỉ kêu ú ớ, Hoàng thấy hành động của ông Thanh với chị mình nên khóc to lên. Hoàng bảo với mẹ: “Nếu mẹ không tin, xem nơi chị Mèo, chừ quần chị còn mặc ngược”

Nghe con trai kể lại, chị Luận rụng rời tay chân, hốt hoảng kiểm tra người con gái, quả thật quần ngoài của V. mặc ngược, quần trong dính đầy vết máu.

Ngày 10-4, chị Luận chở con gái đến khám tại Khoa sản, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới. Kết luận của Khoa sản ghi “… Bị rách màng trinh tại các vị trí 3, 7, 9. Vị trí số 9 rách sâu, bầm máu”.

Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng anh Hứa, chị Luận báo cáo đến chính quyền tổ dân phố 1, lực lượng công an viên và Công an phường Bắc Lý. Đến chiều 10-4 thì ông Thanh cúi đầu nhận tội.

Lão “yêu râu xanh” có họ tên đầy đủ là Võ Văn Thanh, hàng xóm của vợ chồng anh Hứa, sinh năm 1956, bố của 4 người con đều đã trưởng thành. Tuy làm chức bố, chức ông nhưng ông Thanh có cuộc sống hàng ngày chẳng mấy tốt đẹp, hay quậy phá, chửi bới hàng xóm láng giềng, gây gổ vợ con. Hành động hiếp dâm một cháu bé tâm thần, không có khả năng phản kháng như Cẩm V. càng làm đậm thêm vết nhơ mà ông Thanh sẽ không bao giờ gội rửa hết được dù đến cuối đời.

Nói trong tiếng nấc nghẹn, chị Nguyễn Thị Hồng Luận tha thiết “Sinh đứa con ra tàn tật, khổ trăm bề. Trong lúc cả nước, cả xã hội đang tập trung chăm lo cho người tàn tật, hướng về ngày Người tàn tật Việt Nam 18-4 thì hành động mất hết nhân tính của ông Thanh đối với con gái tôi có đáng bị lên án không? Gia đình chúng tôi chỉ mong muốn pháp luật xứ lý thật nghiêm minh, đúng tội. Chứ bây giờ có bồi hoàn chi thì tổn thất về tinh thần của con gái chúng tôi khó lòng bù đắp được”.

Theo Thanh Long/Báo Quảng Bình

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !