Kon Tum: Ngang nhiên phá tường rào bao quanh rừng đặc dụng

Được đầu tư hệ thống tường rào tiền tỉ bao quanh nhằm bảo vệ nghiêm ngặt khu rừng Đặc dụng Đắk Uy (trụ sở tại huyện Đắc Hà, Kon Tum). Tuy nhiên công trình vừa đi vào sử dụng một thời gian ngắn đã bị kẻ gian cắt, phá phần thép gai gắn trên tường rào.

Thép gai bị kéo xuống khỏi bờ rào

Công trình tường rào rừng Đặc dụng Đắk Uy do Sở NN&PTNT Kon Tum làm chủ đầu tư có số vốn lên tới gần 30 tỉ đồng với nhiều hạng mục trong đó có công trình bờ rào bao quanh khu rừng này.

Công trình hàng rào gạch chiều dài hơn 8,4km có quấn thép gai bên trên hoàn thành tháng 12/2016 đến tháng 12/2017 hết hạn bảo hành.

Quần áo, dày dép nghi của kẻ gian bò lại dưới chân tường rào

Trưa ngày 15/11, PV đã đi khảo sát quanh công trình này và nhận thấy, hiện nay phần thép gai phía trên tường bao quanh công trình đã bị kẻ gian phá hoại rất nhiều, có hàng chục điểm bị phá nhiều đoạn thép gai bị kéo hẳn xuống đường.

Thậm chí kẻ gian còn bỏ lại giày dép và quần áo đi rừng ngay dưới chân tường rào, ngoài ra chúng tôi còn phát hiện một cây gỗ trắc bị cắt hạ nằm chổng chơ giữa đường vì lõi đang nhỏ nên kẻ gian đã bỏ lại.

Một cây gỗ trắc bị cắt nằm chỏng chơ giữa đường

Thanh niên dẫn chúng tôi đi cho biết: Chắc chắn thép gai đã được bọn lâm tặc kéo xuống để đột nhập vào bên trong lấy gỗ quý trong rừng đặc dụng Đắk Uy vì hiện nay khu rừng này còn rất nhiều gỗ trắc quý hiếm có giá trị rất lớn.

Chiều ngày 15/11, trao đổi với Báo điện tử Infonet, ông Đinh Hải Triều, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở NN&PTNT Kon Tum cho biết: Hiện nay tường rào này do kẻ gian chủ động phá nên dù còn thời gian bảo hành nhưng không thể bắt nhà thầu chịu trách nhiệm mà chúng tôi cố gắng thuyết phục nhà thầu bỏ kinh phí sửa chữa trong thời gian tới.

Theo ông Triều, đối tượng phá bờ rào khả năng là lâm tặc, lẽ ra Ban quản lý rừng Đắc Uy phải có trách nhiệm bảo vệ công trình này, không phải có tường rào rồi anh bỏ mặc để kẻ gian phá hoại, nhà thầu và chủ đầu tư cũng không thể đứng đó để canh chừng được.

Rừng Đặc dụng Đắk Uy có diện tích 659,5ha là khu rừng có quần thể gỗ trắc duy nhất tại Tây Nguyên với hàng ngàn cây gỗ trắc quý hiếm có giá trị lớn.

Chính vì nhiều gỗ quý có giá trị kinh tế cao nên kẻ gian luôn tìm mọi cách để phá hoại, trộm cắp…

Minh Châu - Hải Dương

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !