Kon Tum: Huyện nghèo hào phóng cấp kinh phí sửa trường rồi cho... tư nhân thuê

Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp (GDTX-GDNN huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum được đầu tư 28,7 tỉ đồng để đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhưng không có học sinh. Điều kỳ lạ trường vẫn được ‘rót’ thêm hàng trăm triệu đồng sửa chữa với lý do thiếu phòng học và chỉ để … cho thuê.

Toàn cảnh khu thực hành giảng dạy của trường.

Mục tiêu của dự án

UBND tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 1303/QĐ-UBND (ngày 20/10/2009) phê duyệt dự án tăng cường năng lực dạy nghề thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về Giáo dục và đào tạo đến năm 2010, trên cơ sở nâng cấp mở rộng Trung tâm Dạy nghề Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Khu nhà được sửa chữa để cho tư nhân thuê.

Dự án đáp ứng năng lực đào tạo nghề cho người dân trên địa bàn 2 huyện Kon Rẫy và Kon Plông, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số. Quy mô đào tạo mỗi năm hơn 500 học viên; tổng mức đầu tư 28,7 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương; sử dụng hơn 4 hecta đất tại xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Tuy nhiên, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, hiệu quả khai thác dự án không như mong đợi. Tất cả các lớp học đều được chuyển đến nhà văn hóa các thôn làng, nơi sinh sống của các học viên. Do đó, rất nhiều phòng học buộc phải đóng cửa lâu năm vì không sử dụng đến.

Ông Phạm Thanh Vận - Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Trung tâm) cho biết: “Trung tâm mỗi năm huyện giao đào tạo 500 chỉ tiêu, địa điểm học tại các nhà văn hóa thôn, làng. Mỗi năm ngân sách cấp về từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng, mỗi ngày hỗ trợ tiền ăn, ở đi lại là 30 ngàn đồng/ người. Việc thay đổi địa điểm học là vì như thế sẽ giữ được sĩ số lớp học, chất lượng đào tạo và chi phí đi lại cho học viên”.

Cấp 350 triệu kinh phí sửa chữa và tăng thêm phòng học để... cho thuê  

Hợp đồng cho thuê của nhà trường.

Trung tâm được đầu tư quy mô lớn nhất nhì tỉnh Kon Tum so với các cơ sở đồng cấp, thời gian đào tạo mỗi lớp học 3 tháng và địa điểm học đặt tại các bản làng. Thế nhưng, với lý do là Trung tâm thiếu phòng học nên nhà trường tiếp tục xin thêm vốn để tách phòng, sửa chữa và nâng cấp.

Ông Phạm Thanh Vận lý giải: “350 triệu đồng kinh phí sửa lại, ngăn hai phòng từ phòng hội trường để làm phòng học, chủ yếu lát nền và xây tường ngăn, quét vôi, đóng la phông. Các khu nhà lớn đó giờ là kho chứa vật tư, phòng trống giờ nâng cấp lên. Chỉ xin sửa chữa hai phòng thôi”.

Chúng tôi có mặt tại Trung tâm và tận mắt chứng kiến các vật dụng, máy móc thiết bị dạy học nằm ngổn ngang, vật liệu xây dựng rãi rác như một khu tập kết vật tư.

Khu thực hành của nhà trường tan hoang do không được sử dụng.

Tiếp PV Infonet là một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi, chị giới thiệu tên Mai - đại diện Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông.

Chị Mai cho biết: “Chị thuê Trung tâm để nấu tinh dầu và cao sâm dây với số tiền 3 triệu đồng/tháng. Thời hạn hợp đồng là 3 năm, hết thời hạn chị được ký thuê tiếp. Nếu ai muốn thuê lại thì phải qua chị, vì chị đã thuê hết khu này rồi. Công trình đang sửa chữa tại đây cũng do chị nhận thi công cho trường và sau đó chị thuê lại luôn. Trường có kinh phí sửa, nhưng chị sửa theo ý của chị, bằng kinh phí chị tự bỏ ra”.

Theo bản hợp đồng có dấu đỏ và chữ ký của Giám đốc Trung tâm mà PV Infonet thu thập được. Ngày 30/8/2019, Trung tâm ký hợp đồng cho Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông thuê nhà xưởng sản xuất, giá cho thuê 40 triệu đồng/năm, thời hạn hợp đồng 3 năm, mỗi năm thanh toán tiền một lần.

Tuy nhiên, hợp đồng không có số ký hiệu văn bản, PV Infonet thắc mắc thì được chị Mai giải thích: “Nó tế nhị là trong đây mấy anh cho thuê cũng có tiền mà, nếu huyện hỏi thì chỉ nói là cho mượn thôi chứ không nói rõ (!?).

Chị làm hợp đồng trước, họ cho chị 1 tháng để sửa chữa. Mình tự sửa chữa hết mấy chục triệu thôi. Mình muốn làm cho ngon thì mình phải tự bỏ tiền ra để sửa chữa, coi như mình cho họ 20 triệu sửa chữa đó. Vì lợi thế ở chỗ là tại trung tâm này có điện 3 pha rồi, nếu chị thuê chỗ khác thì cũng mất mấy chục triệu tiền hạ thế”.

PV liên hệ tiếp với ông Hà Đức Vịnh - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kon Plông thì được biết: “Huyện cũng chưa nắm được việc này và cho thuê với mục đích gì? Tôi sẽ cho kiểm tra lại, Trung tâm có được phép cho thuê phòng học hay không còn phải xem lại quy chế hoạt động”.

Thật khó hiểu khi Trung tâm với rất nhiều phòng buộc phải đóng cửa trong thời gian dài vì không được dùng đến. Tuy nhiên, không hiểu sao UBND huyện Kon Plông vẫn chi ngân sách để xây dựng, tăng thêm phòng học. Sau đó lại ‘âm thầm’ ký hợp đồng với một đơn vị kinh doanh không liên quan đến việc dạy học để cho thuê.

Và rồi, chi phí sửa chữa phòng học thực tế lại được ‘bán cái’ cho bên thuê nhà xưởng là Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon PLông. Dư luận đang rất quan tâm nguồn cơn phía sau của câu chuyện này. Infonet sẽ tiếp tục cập nhật thêm về thông tin vụ việc tới độc giả.

Bá Tứ
Từ khóa: Huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum đào tạo nghề lao động nông thôn phòng học cho thuê.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !