Khốn khổ phận mẹ trẻ, con thơ khu công nghiệp

Tình trạng bảo mẫu bạo hành, đánh đập các bé và mới đây nhất vụ bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đánh bé 18 tháng đến chết… là những câu chuyện đau lòng xảy ra từ nhà trẻ tự phát, dành cho con nhà nghèo khu công nghiệp.

Những cảnh bảo mẫu hành hạ em bé như đánh đập, trói vào ghế, chà đạp khi tắm, lấy băng keo dán miệng, nhốt em bé vào thang máy, và mới đây là bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đã đánh, và đạp bé đến chết… là những câu chuyện đầy đau lòng, xót xa.

Và xót xa, đáng thương hơn nữa cho thân phận những đứa trẻ con nhà nghèo, khi hầu hết các bé đều là con của công nhân, là những người có thu nhập thấp nhất trong giới làm công ăn lương. Đó là hệ lụy của tình trạng thiếu trầm trọng nhà giữ trẻ.
Khốn khổ phận mẹ trẻ, con thơ khu công nghiệp - ảnh 1

Lê Cao Đảng ẵm con ra trước dãy nhà trọ chờ vợ đi làm về. Ảnh: Đặng Vỹ.

Gà trống nuôi con

Khu nhà trọ số 1299 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, vào một buổi chiều. Mọi người ở đây đã đi làm. Hai dãy nhà trọ với 40 phòng vắng tanh, các cánh cửa im ỉm khóa. Nhưng, có một thanh niên đang ở nhà.

Vừa khuấy bột cho em bé, thanh niên này vừa kể chuyện. Anh tên là Lê Cao Đảng, 27 tuổi, sống cùng vợ với đứa con nhỏ. Đảng làm bảo vệ ở một công ty chế biến gỗ, lương 2 triệu đồng/tháng. Vợ Đảng thu nhập cao hơn tí chút nhờ tăng ca. Cuộc sống sau ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ có vẻ êm xuôi. Thế nhưng kể từ khi cháu bé ra đời, gần như như mọi thứ bị đảo lộn bởi hàng loạt vấn đề nảy sinh. Khó khăn từ chuyện tiền bạc chi phí cho gia đình, đến việc làm của hai vợ chồng. Gay gắt nhất là không có chỗ gửi em bé.

Cháu bé nay mới 9 tháng tuổi. Đó là cái đau đầu của đôi vợ chồng trẻ này, vì các nhà giữ trẻ chỉ chịu nhận giữ bé từ 18 tháng tuổi trở lên. Gửi về quê cho ông bà nuôi giúp thì không nỡ, vì bé còn quá nhỏ, cần phải được bú sữa mẹ. Bàn đi tính lại, cuối cùng vợ chồng quyết định phải có một người nghỉ làm ở nhà chăm con. Thu nhập của vợ cao hơn, vợ sẽ đi làm để nuôi cả nhà. Vậy là Đảng phải bỏ việc.

Khó khăn, thiếu thốn trăm bề. Cô công nhân trẻ phải tích cực tăng ca, để có được 3 triệu đồng nuôi 3 con người. Tiền bỉm giấy, tiền sữa, bột cho bé 1,2 triệu. Tiền nhà và điện nước 800 ngàn nữa. Vậy là hai vợ chồng chỉ sống với 1 triệu đồng. Thiếu trước hụt sau, bữa ăn không đủ. Cả hai phải nhờ đến chi viện của nội ngoại ở quê nhà. Nhưng ra đi làm ăn, đâu thể xin tiền ông bà mãi được. Vậy là lại cắn răng chịu đựng.

Khốn khổ phận mẹ trẻ, con thơ khu công nghiệp - ảnh 2

Bà Hoàng Thị Thanh đang chăm sóc hai cháu bé ngay giữa lối đi của hai dãy nhà trọ. Ảnh: Đặng Vỹ

Cùng khu nhà trọ với Đảng, ở cuối dãy, cũng có một thanh niên đang chăm sóc em bé. Chế Học Yên năm nay 30 tuổi, làm việc ở công ty AM, chuyên sản xuất đồ gỗ trang trí nội thất. Vợ Yên, 26 tuổi, làm việc ở công ty Sao Việt, chuyên về may mặc, thêu và da giày. Thu nhập của hai vợ chồng 6 triệu/tháng. So với mặt bằng thì thu nhập của vợ chồng Yên là khá cao, nhưng thực tế chi tiêu thì vẫn thiếu vì còn có em bé. Tuy không ai phải bỏ việc để ở nhà chăm con, nhưng tình cảnh cũng khó khăn không kém cảnh nhà của vợ chồng Đảng.

Năm ngoái, vì không có tiền gửi con vào nhà mẫu giáo tư nhân, lại không dám gửi vào các bà bảo mẫu hành nghề tự do, vợ chồng Yên đành cắn răng chấp nhận xa con. Đứa bé được gửi về cho ông bà nội ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Nhưng tình mẫu tử làm sao dứt ruột, vợ Yên nhớ con hàng đêm khóc ướt gối. Sau Tết, cô đã đưa cháu bé trở vào.

Yên đã bỏ thời gian ra đi khảo sát rất kỹ, và may mắn, anh đã chọn được một nhà trẻ tư nhân, nằm trên con đường hàng ngày anh đi làm. Giá cả cũng phải chăng, 550 ngàn/tháng. Dù có bị giảm thu nhập, vợ Yên sẽ không tăng ca nữa, để cuối ngày đón bé.

Cô, dì, bà ngoại thành “bảo mẫu”, cắn răng gửi con về quê!

Câu chuyện của vợ chồng Lê Cao Đảng, Chế Học Yên không phải là chuyện cá biệt, riêng lẻ. Hàng chục vạn công nhân ở TP HCM và các tỉnh phía Nam này đều thấy hình ảnh của mình trong đó.

Khốn khổ phận mẹ trẻ, con thơ khu công nghiệp - ảnh 3

Chế Học Yên vừa ẵm con vừa làm bếp cho bữa cơm tối. Ảnh: Đặng Vỹ.

Tại khu nhà trọ 1089/13 tỉnh lộ 43, một chiếc chiếu mỏng manh trải ngay giữa lối đi giữa hai dãy nhà trọ úp mặt vào nhau. Một phụ nữ đang cầm bình sữa dỗ đứa bé. Bên cạnh đó là một em bé chừng 3 tuổi. Người phụ nữ là Hoàng Thị Thanh, chị của mẹ hai em bé. Bà từ Nghệ An vào giữ cháu cho vợ chồng người em đi làm. Như vậy là hai suất lương của đôi vợ chồng phải cáng đáng nuôi 5 người.

Hiện nay các nhà trẻ tư thục lấy mức phí quá cao, công nhân không thể kham nổi. Còn các nhà trẻ công lập giá thấp hơn, chăm sóc tốt hơn thì không đến phần con công nhân được gửi. “Như tôi đây mà còn phải nhờ đến Thường vụ Quận ủy gửi gắm, mới gửi được con vào nhà trẻ công lập, nói gì đến công nhân”, trước đây có lần ông Nguyễn Tấn Định, Phó trưởng ban Ban quản lý các KCN - KCX TP HCM (HEPZA), đã như vậy với chúng tôi.

Đã vậy còn quá tải. Theo quy định của ngành giáo dục thì mỗi lớp chỉ 25-30 bé, nhưng hầu như tất cả các nhà trẻ để có mật độ 45 cháu một lớp.

Không tiền, đa số công nhân là gửi cháu bé về quê cho nội ngoại chăm sóc. Nhưng trẻ sơ sinh mà không được ăn sữa mẹ, đó là một thiệt thòi lớn của bé, có ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Cách thứ hai là đưa bà vào giữ cháu. Như vậy thì thêm một suất ăn,  chưa kể tiền điện nước, các chi phí khác...trong khi các khu nhà trọ hầu hết là thấp, chật chội, bức bối.

Tuy nhiên, không phải ai cũng gửi con về quê hoặc có bà vào giữ cháu. Vậy nên đa số các cháu bé được gửi vào những “nhóm trẻ gia đình”. Và đây chính là những nơi sinh ra đầy những rủi ro, hệ lụy cho các cháu. Đã có bé chết, thương tật thể xác, tổn thương tinh thần bởi những nhà giữ trẻ tự phát này.

(Còn tiếp)
Đặng Vỹ

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !