Khi người đẹp… lỡ bước

Liên tục thời gian qua, nhiều người đẹp trong giới showbiz Việt bị cơ quan chức năng “tuýt còi” vì trang phục biểu diễn quá hở hang, phản cảm.
Vụ Người mẫu bán dâm ngàn đô bị bắt quả tang

Khi người đẹp… lỡ bước - ảnh 1

 Ngay lập tức họ bị công chúng “ném đá” rào rào vì sự khoe thân không đúng chỗ đó. Và gần đây, lại có những chân dài “khoe thân” kín đáo hơn nhưng vẫn bị cơ quan công an phát giác bởi họ lột sạch đồ để bán dâm cho đại gia trong một khách sạn hạng sang ở Hải Phòng. Cả nghìn đô cho một lần “sung sướng” với nhiều đại gia chắc chẳng thấm tháp gì nhưng dư luận lại đặt câu hỏi, vì cơ sự gì mà những người phụ nữ được công chúng biết đến qua các cuộc thi sắc đẹp lại đi bán rẻ nhân phẩm của mình đổi lấy những đồng tiền nhơ nháp, và liệu họ có xứng đáng nhận được nhiều tiền như vậy sau chỉ ít giờ… “lao động”?

1. Phải công nhận rằng, ngày nay nhờ công nghệ lăng xê và nhiều cuộc khi sắc đẹp khiến lượng người đẹp ở Việt Nam có thể nói là tăng lên đột biến. Đi đâu, ở đâu cũng có hotgirl, chân dài, hoa khôi, hoa hậu. Không chỉ có vậy, nhiều cô gái không từ thủ đoạn để được nổi tiếng, thậm chí tạo ra những scandal lộ hàng, lộ clip, hình ảnh nhạy cảm nhằm gây sự chú ý. Rồi có những người đẹp liên tục khoe hàng hiệu, xe xịn, hay thời trang cao cấp…

Và để có những thứ hơn người đó, không ít người đã dùng sắc đẹp của mình để đánh đổi, ngoài việc cặp bồ với những người lắm tiền thì họ sẵn sàng làm cái việc nhơ nhuốc nhất là đi bán dâm…

Chuyện người mẫu H.Y bị cơ quan công an bắt quả tang bán dâm cho một đại gia tại Hải Phòng được dư luận chú ý vì cô gái này từng đạt danh hiệu "người có hình thể đẹp nhất", top 5 một cuộc thi sắc đẹp tổ chức năm 2013. Không những vậy, H.Y còn xuất hiện khá dày trên một số tờ thời trang. Tuy nhiên, song hành với sự nổi tiếng đó là không ít điều thị phi về độ ăn chơi và sự sa ngã của người đẹp đang cố chen chân trong giới showbiz này.

Khi người đẹp… lỡ bước - ảnh 2
Hai cô gái trong đường dây của Hoàng

Là con út trong gia đình có 5 anh chị em, quê gốc Ninh Bình, hồi còn bé H.Y còm nhom lắm, thế mà bước vào tuổi dậy thì và lớn hơn một chút, cô bé bỗng trở thành một hotgirl với thân hình nóng bỏng và khuôn mặt khả ái. Phát huy lợi thế đó, H.Y thuê thợ chụp cho mình những bức ảnh hết sức gợi cảm, rồi tung lên mạng. Ngay lập tức H.Y được nhiều người chú ý, một số tạp chí mời cô làm mẫu ảnh. Và năm 2013 đã đánh dấu một bước ngoặt của cuộc đời H.Y khi cô giành được danh hiệu "người có hình thể đẹp nhất". Có được tí danh đó, H.Y cứ ngỡ mình đã là một phần của showbiz Việt với nghề người mẫu, song thực chất, đó chỉ là cái mác và là công cụ để H.Y dễ bề kiếm tiền…

Với quan niệm, người đẹp thì phải có đại gia làm bầu bạn nên H.Y nhanh chóng trở thành người yêu của một doanh nhân Việt kiều. Những tưởng có đại gia “chống lưng” và sẽ biến H.Y thành một người phụ nữ đẳng cấp, giàu có, nhưng tiếc rằng cô không may mắn như nhiều người đẹp khác. Bởi lẽ “đại gia” của cô lại không gặp thuận lợi trong kinh doanh khi H.Y phải đứng ra bảo lãnh vay tới 2,6 tỷ đồng để người yêu làm ăn nhưng không ngờ lại tiếp tục vỡ nợ đến mức bỏ trốn. 

Bị chủ nợ đòi, H.Y đành tham gia vào một đường dây mại dâm để kiếm tiền trả nợ như là một biện minh cho sự sa ngã của mình. Mặc dù vậy, theo nhiều người, đây là một lý do khó kiểm chứng, và có hay không việc H.Y vay một khoản tiền lớn như vậy để cho người yêu thì vẫn là dấu hỏi. Nhưng phải nhận thấy rằng, sự cám dỗ của đồng tiền mới chính là ghê gớm.

Tham gia đường dây mại dâm nghìn đô, H.Y sẽ có thu nhập “khủng”, bởi với một lần “đi khách” có giá 1.000 USD, trừ đi 30% tiền công môi giới, H.Y có 700 USD (tương đương trên 14 triệu đồng) - số tiền này gấp mấy lần lương một tháng của một công chức bình thường…, thử hỏi người đẹp sao không tham?

2. Chỉ sau một thời gian ngắn, đường dây mại dâm nghìn đô của Hoàng “mẫu” bị phát giác, mới đây Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cũng đã lật tẩy một đường dây mại dâm khá lớn, mà đối tượng bán dâm chủ yếu là sinh viên. Tuy nhiên, giá một lần đi khách của những nữ sinh áo trắng “bèo” hơn rất nhiều so với những chân dài của Hoàng “mẫu”…

Khi người đẹp… lỡ bước - ảnh 3
Nguyễn Thị Hoài chăn dắt hàng loạt sinh viên bán dâm bị CATP. Vinh bóc gỡ

Theo một đồng nghiệp công tác tại Báo Công an Nghệ An, cầm đầu đường dây “gái gọi” này là Nguyễn Thị Hoài, sinh 1983, ở huyện miền núi Anh Sơn, Nghệ An. Thoạt nhìn thì Hoài có dáng hình khá chuẩn, khuôn mặt xinh xắn, nhưng lại là một phụ nữ bất hảo. Từ một “sơn nữ” có tiếng hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng sau một thời gian ngắn xuống thành phố học đại học, Hoài đã trở nên một cô gái hư thực sự. Cô đua đòi học theo mốt ăn chơi của con nhà giàu, chẳng đoái hoài gì đến sách vở mà toàn lo dạt vòm. Nhà nghèo không thể chu cấp đủ, Hoài đành bám vào mấy tay chơi có điều kiện, cô không ngần ngại đổi tình để lấy tiền cho những cuộc chơi. Những trận “tơi bời” sau khi “vui với đá” càng làm cho Hoài thêm sa đọa. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao Hoài vẫn tốt nghiệp được đại học.

Đáng lẽ ra, đây là thời điểm Hoài cần nhìn lại mình để sửa sai, sống cuộc sống tốt hơn để không phụ công dưỡng dục của cha mẹ, nhà trường. Thế nhưng, máu ăn chơi đã ngấm trong người Hoài, cô quyết định ở lại thành phố Vinh, gắn bó với đám bạn hư, say sưa với rượu mạnh và lắc lư với ma túy đá. Tuy nhiên, ở đời chẳng ai nuôi mãi Hoài được, mấy “ông bạn vàng” không thể đủ tiền chu cấp mãi cho Hoài ăn nên cô đành phải mở rộng phạm vi sử dụng “vốn tự có”. Không những vậy, Hoài còn tìm cách lôi kéo các nữ sinh thích ăn chơi, đua đòi trên địa bàn và hình thành đường dây mại dâm sinh viên.

Khi người đẹp… lỡ bước - ảnh 4
Tang vật công an thu giữ trong vụ phá đường dây bán dâm sinh viên tại Nghệ An

Khi đã có trong tay danh sách khá nhiều sinh viên đồng ý đi bán dâm, ngoài việc giới thiệu cho các mối quen, Hoài còn lân la đến các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn “tiếp thị”, đưa số điện thoại điện thoại của mình cho nhân viên bảo vệ. Lúc nào khách hàng có nhu cầu sẽ alo cho Hoài. Thỏa thuận giá cả với khách mua dâm xong, Hoài sẽ điều các “đào” đến bán dâm phục vụ.

Khi người đẹp… lỡ bước - ảnh 5
Ảnh minh họa

Thường thì giá cho mỗi lần “yêu”, Hoài đặt ra từ 1 triệu đồng trở lên, riêng tiền phòng và chi phí khác, các “thượng đế” tự lo. Dễ dàng kiếm tiền trên thân thể của những nữ sinh lạc lối, Hoài càng mở rộng quy mô hoạt động. Tuy nhiên, số tiền kiếm được, Hoài đều dành hết cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng với ma túy và những khoái cảm thể xác.

Sắp tới đây, chắc chắn Hoài sẽ nhận những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nhưng những nữ sinh trong đường dây của Hoài rồi sẽ ra sao… Vết nhơ đó chắc sẽ còn mãi theo họ đi đến cả cuộc đời. Đó là chưa kể, những nữ sinh đã quen tiêu tiền từ việc bán dâm, họ sẽ xoay xở ra sao, hay lại tìm cách đầu quân cho một “má mì” khác? Song nói cho cùng, vì cám cám dỗ của đồng tiền đã khiến không ít bạn gái sa chân vào tội lỗi, đánh mất tương lai mình.

QB/ANHP

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !