Khi bóng hồng sa chân trên chiếu bạc
Thậm chí trên chiếu bạc, nhiều bóng hồng những tưởng “liễu yếu đào tơ” nhưng cũng không ngại ăn thua, có bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng xuống hết trong một canh để rồi có khi ra về tay trắng.
Thú vui ngu muội
Khi lực lượng công an ập vào tận bên trong ngôi nhà 3 tầng của Phạm Văn Thiết, sinh 1971, ở 498 Đà Nẵng, phường Đông Hải I, quận Hải An, hơn chục con bạc vẫn say sưa sát phạt nhau mà không hề hay biết gì. Trong số con bạc này có đến quá nửa là phụ nữ. Họ bất chấp và cũng sẵn sàng chửi thề, hằm hè với cánh đàn ông khi ăn chia không sòng phẳng trên chiếu bạc…
![]() |
Một sới bạc bị công an bắt giữ, điều đặc biệt là chỉ có một người đàn ông tham gia, còn lại toàn là phụ nữ |
Phạm Thị L, chủ doanh nghiệp vận tải, được nhiều người biết đến là một doanh nhân thành đạt. Thế nhưng cái máu cờ bạc ngấm vào trong người L. không biết từ bao giờ, chỉ cần xểnh ra là chị ta lại gọi một số chị em khác cùng… máu, trốn chồng, trốn con để gây sòng. Khi biến cửa hiệu cầm đồ Tuyết Mai của mình thành sới bạc bằng hình thức xóc đĩa, Thiết bố trí lắp đặt hệ thống camera tại trước các cửa ra vào. Tất cả được nối với màn hình đặt tại tầng 3, nơi tổ chức đánh bạc để vừa quản lý được hoạt động sòng bài, vừa cảnh giới người lạ. Tin vào sự đảm bảo an toàn của chủ nhà, các con bạc chấp nhận quy định về tiền hồ không theo giờ mà khi người xóc cái mở bát nếu là 4 quân vị đều cùng một màu thì mỗi người phải nộp 50 đến 100 nghìn đồng. Con bạc Phạm Thị L. cũng thừa nhận, với mức độ sát phạt nhau không giới hạn, mỗi canh bạc, được hay thua phải tính đến số tiền hàng trăm triệu đồng.
Cách đây không lâu, Công an huyện Vĩnh Bảo cũng đã bắt quả tang 10 đối tượng đánh bạc. Tuy nhiên cả đám bạc chục người chỉ có 2 người đàn ông, còn lại toàn là đàn bà. Đáng chú ý là những quý bà, quý cô này có cách đối phó với lực lượng công an cực kỳ tinh vi. Tất cả các con bạc muốn tham gia chơi bạc thì phải gửi xe máy, ôtô ở ven sông, sau đó đi thuyền ra bãi giữa sông, đoạn chảy qua xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo để cùng nhau ăn thua. Lực lượng công an đã phải mất rất nhiều thời gian và công sức mới triệt phá được ổ nhóm cờ bạc này.
Trong cuộc truy quét tội phạm gần đây, Công an huyện Thủy Nguyên cũng đã triệt phá một sới bạc của các “quý bà” ở xã An Lư. Tại sân nhà Vũ Thị Lách, ở thôn An Thắng, công an bắt quả tang 14 con bạc đang đánh xóc đĩa ăn tiền thì có đến 10 người là phụ nữ. Thậm chí còn có cả một phụ nữ đang mang thai từ nội thành cũng thường xuyên mò sang đây đánh bạc. Các con bạc này không giấu diếm cho biết, thai phụ này kết hôn với một người đàn ông nước ngoài. Hàng tháng người chồng có trách nhiệm gửi tiền về cho vợ con ở nhà ăn tiêu. Trừ khoảng thời gian chồng về thăm nhà, còn lại chị ta vùi đầu trong những sới bạc, có khi đi đến dăm bữa, nửa tháng không thèm về qua nhà. Nghe đâu như một vài căn nhà mặt đường do chồng gửi tiền về mua được thời gian ngắn đã bốc hơi theo những canh bạc của người đàn bà này.
Bi kịch đau lòng
Cụm từ “quý bà cờ bạc” được nhắc đến trong những năm gần đây không hẳn chỉ là một cách ví von khi nhắc đến những phụ nữ dấn thân vào chiếu bạc. Tại Hải Phòng, Đội phòng chống tệ nạn (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - PC45), mỗi năm đã triệt phá hàng chục vụ đánh bạc, trong đó phần nửa là các con bạc nữ. Còn nhớ vào đầu những năm 1990, cái tên Vũ Hoàng Dung, tức Dung “hà”, sinh 1965, ở 23 Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, được cánh lưu manh Hải Phòng nhắc đến một cách nể phục. Dưới trướng có hàng chục đàn em, Dung “hà” tác oai, tác quái đủ trò, bảo kê, đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc...
Được “thừa hưởng” từ tên tuổi của em gái, Vũ Hoàng Oanh, tức Oanh “hà” cũng nhanh chóng nổi lên trong giới buôn bán ma túy và tổ chức cờ bạc liên tỉnh. Tuy nhiên, dù nổi đình nổi đám từ Bắc chí Nam nhưng kết cục chị em Dung “hà” đều phải trả giá đắt. Dung “hà” đã phải bỏ mạng cũng chỉ vì tranh giành lãnh địa bảo kê nhà hàng, sới bạc. Còn Oanh “hà” đứng ra thu nạp thuộc hạ chủ yếu là dân lưu manh từ Hải Phòng tổ chức đánh bạc xóc đĩa, cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng, hoạt động bảo kê, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê...
![]() |
Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ hai đối tượng nữ giới cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh là Nguyễn Thị Kim Anh (trú tại phố Tân Tiến, trị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và Phạm Thị Hạnh (SN 1982, trú tại phố Bái, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan) |
Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ hai đối tượng nữ giới cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh là Nguyễn Thị Kim Anh và Phạm Thị Hạnh (cùng ở thị trấn Nho Quan)
Trong đó Oanh “hà” tập trung vào lĩnh vực cờ bạc, cá độ bóng đá, theo lãnh địa hoạt động trải dài từ TP.HCM, và các tỉnh miền Đông Nam Bộ như: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh. Sau nhiều lần vào tù ra tội, vừa qua, nữ quái đất Cảng lại lần nữa sa lưới pháp luật khi cùng đàn em tổ chức đánh bạc tại thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng).
Vũ Thị Minh ở phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, có 2 con nhỏ, chồng lại nghiện ma túy nên hoàn cảnh gia đình trở nên khó khăn, chật vật. Những tưởng trong hoàn cảnh này, người phụ nữ trẻ đang làm việc cho cơ quan nhà nước sẽ nghiêm túc làm ăn, nhưng Minh lại trượt dài trên chiếu bạc. Trong một lần thua gần 300 triệu đồng và bị chủ nợ kéo đến nhà đòi xiết nợ, Minh đã nghĩ ra độc kế thuê xe ô tô tự lái để mang đi bán. Minh đến thuê chiếc xe Innova của Công ty TNHH TM T.C, trị giá khoảng 500 triệu đồng đem đi cầm cố cho tiệm cầm đồ được 200 triệu đồng để trả nợ thua bạc và tiêu xài cá nhân.
Bùi Thị T., đang là nhân viên của một doanh nghiệp nhưng do liên tục trắng tay trên chiếu bạc nên đã làm giả các phiếu rút tiền mặt để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, để rồi cuối cùng phải tra tay vào còng số 8.
Đến nay dư luận cả nước vẫn còn chưa quên vụ án mạng xảy ra tại Hải Dương mà nạn nhân là chị Trần Thị L., sinh 1977, ở huyện Sơn Động, Bắc Giang. Mặc dù đã có chồng con nhưng L. vẫn quan hệ tình cảm với Đặng Xuân Lợi, sinh 1965, ở khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương. Lợi và chị L. có cùng sở thích chơi cờ bạc nên cả 2 thường thuê xe ô tô đến các điểm cờ bạc ở một số tỉnh lân cận Hải Dương. Tuy nhiên, nhiều lần đi đánh bạc với chị L., Lợi đều trắng tay ra về. Cho rằng bị người tình “ám quẻ” và bản thân y cũng đang nợ một số tiền lớn. Trong một lần hỏi vay tiền chị L. không được, Lợi đã dùng chiếc kéo chuẩn bị từ trước đoạt mạng người tình.
Có thể nói, tệ nạn cờ bạc không chỉ tốn thời gian, làm mất tiền vô ích mà còn để lại cho xã hội những tội ác và muôn vàn nỗi đau. Khi đã ngấm vào máu thì kể cả đàn ông hay đàn bà đều khó mà cưỡng lại ma lực của nó. Do vậy, hạn chế được tệ nạn cờ bạc cũng là hạn chế được nhiều tác hại cho xã hội. Các ngành chức năng phải làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân thấy được tác hại từ các tệ nạn để phòng tránh. Cha mẹ, ông bà phải làm gương cho con cháu và phải có trách nhiệm quản lý, giáo dục người thân trong gia đình. Tự bản thân mỗi người phải nâng cao ý thức tự giác, không tham gia vào tệ nạn này… Ngoài ra, lực lượng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở phải chủ động phòng ngừa, khi phát hiện có tụ điểm cờ bạc phải kịp thời triệt xóa. Người dân phát hiện các tụ điểm tệ nạn cần thông báo ngay cho cơ quan công an xử lý.
Theo Trần Văn/Báo An ninh Hải Phòng