Kẻ tưới xăng đốt vợ con, lãnh án 20 năm tù
Kẻ tưới xăng đốt vợ con, lãnh án 20 năm tù
![]() |
Bị cáo Phạm Phú Lên tại phiên toà ngày 7/1 - Ảnh: HC |
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, khoảng 17h ngày 23/7/2011, đang nhậu tại nhà cha ruột là ông Phạm Văn Hhùng (sinh năm 1955, trú cùng tổ) thì Phạm Phú Lên nghe ông Hùng phàn nàn vợ của Lên là chị Nguyễn Thị Yến (sinh năm 1981) không biết cách ăn ở với cha mẹ chồng.
Về đến nhà lúc 21g, dù đã “quắc cần câu” nhưng nhớ tới lời phàn nàn của cha nên Lên cãi vã với vợ. Do đã quá quen bị chồng gây sự nên chị Yến không thèm nói lại lời nào. Tức mình, Lên quay sang chửi chị Yến vì sao không dành dụm tiền mua lại chiếc tàu của cha mình để anh ta đi hành nghề biển.
Sau một hồi cãi vã chán chê, Lên ra phía trước nhà ông Hùng gọi hai con ruột là Phạm Thị Diễm Quỳnh (11 tuổi) và Phạm Thị Diễm Ngân (10 tuổi) đang chơi với với bà nội về phòng cùng ngủ với chị Yến và cháu Phạm Thị Diễm Hằng (6 tuổi).
Khi cả nhà 5 người đã lên phòng ngủ ở gác hai, Lên vẫn cảm thấy chưa hả dạ, lại tiếp tục cãi vã với vợ. Một lúc sau, anh ta lẳng lặng xuống nhà dưới, trút xăng từ xe máy vào một vỏ lon bia rồi cầm lon xăng đi lên phòng ngủ. Sau khi chốt cửa phòng, Lên rưới xăng lên nệm ngủ, nền nhà rồi vứt điếu thuốc lá đang hút vào chỗ đổ xăng khiến lửa bùng lên.
Đến khi thấy ngọn lửa cháy lớn, Lên mới hoảng hốt kéo hai con Diễm Quỳnh và Diễm Ngân ra ngoài, rồi tiếp tục chạy vào kéo chị Yến ra khỏi phòng. Lúc này cả ba mẹ con đều dính lửa khắp người, còn cháu Diễm Hằng do nằm phía góc trong nên một lúc lâu sau mới đưa được ra ngoài.
![]() |
Chị Nguyễn Thị Yến bị thương tích đến 64% |
Rất may, một người dân buôn bán gas ở gần đó đã mang bình chữa cháy đến dập lửa và đưa cả nhà Lên vào bệnh viện. Cháu Diễm Hằng do bị bỏng lửa quá nặng, ngạt, suy hô hấp cấp nên đã chết trên đường đi cấp cứu. Cháu Diễm Ngân bị thương tích 8%; cháu Diễm Quỳnh bị thương tích 15% chị Nguyễn Thị Yến bị thương tích 64%. Ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Phú Lên.
Phiên xử lưu động ngày 7/1 đã thu hút cả ngàn người dân quận Sơn Trà đến chứng kiến. Ai nấy đều lên án hành vi nhẫn tâm của bị cáo Lên và càng ái ngại cho hai cháu Diễm Ngân, Diễm Quỳnh. Trên mình mang đầy vết bỏng, mẹ gần như không còn khả năng lao động trong khi cha lại vướng vào vòng lao lý, tương lai của hai cháu rồi sẽ ra sao?
Cũng vì lo nghĩ cho các con nên tại phiên tòa, chị Yến cho rằng do nóng giận tức thời, lại say xỉn nên Lên mới có những hành động sai trái. Những mất mát đã xảy ra không thể lấy lại được nữa nhưng tương lai của các con thì không thể không lo. Vì vậy chị nhất mực xin toà mở lượng khoan hồng cho Phạm Phú Lên để lo cho các con ăn học.
Bị cáo Lên cũng thành thật khai nhận toàn bộ lỗi lầm và xin tòa khoan hồng để sớm ra tù, trở về lo cho vợ và các con. Hội đồng xét xử khẳng định hành vi mà bị cáo này gây ra là quá tàn độc, để lại hậu quả nghiêm trọng, vì vậy quyết định tuyên mức án 20 năm tù giam cho Lên.
HẢI CHÂU

