Kế hoạch Tết không tốn kém cho cặp mới yêu

Kế hoạch của hai bạn hãy bắt đầu ngay từ thời khắc giao thừa để có một cái Tết trọn vẹn và ý nghĩa nhất.
Kế hoạch Tết không tốn kém cho cặp mới yêu - ảnh 1

Ảnh minh họa

Đêm giao thừa

Hãy báo “tin xấu” là đêm 30 bạn không thể gặp người ấy với một lí do chính đáng nào đó. Thế nhưng ngay trước thời khắc quan trọng của năm, bạn lại xuất hiện thình lình trước cửa nhà chàng/nàng.

Nếu là nữ giới, không thể thân gái dặm trường trong đêm, bạn hãy báo tin kế hoạch đã thay đổi cho chàng muộn nhất có thể. Thậm chí, đó là lúc anh ấy vừa đưa bạn về đến cửa trong buổi tối 30 Tết. Hai người hoàn toàn có thể quay xe đi tiếp đến một nơi lãng mạn hơn đón giao thừa cùng nhau trong niềm vui bất ngờ bạn dành cho chàng.

Ngoài ra, một món quà nhỏ xinh kèm một nụ hôn thật sâu sẽ là kỉ niệm khó quên trong thời khắc bước sang năm mới.

Mồng 1 Tết

Chàng/nàng sẽ thấy thật tuyệt vời khi vừa mở mắt ra đã nhận được những lời nhắn yêu thương của bạn. Đó là một điều ngọt ngào trong ngày đầu tiên của năm.

Việc của bạn là đêm hôm trước, đừng vội lên giường ngủ thật kỹ. Hãy nán lại ít phút, soạn sẵn một tin nhắn dễ thương, và… đặt chuông báo thức để tỉnh dậy thật sớm gửi cho người ấy thông điệp nồng nàn kia.

Mồng 1 có thể bạn rất bận rộn vì phải đi chúc Tết họ hàng nội ngoại nhưng tối đến, hãy sắp xếp thời gian để gặp được chàng/nàng, dù chỉ trong chốc lát. Người ấy sẽ cảm nhận được mình có ý nghĩa thế nào với bạn.

Mồng 2 Tết

Quan tâm đến cả gia đình cũng là cách thể hiện tình yêu với đối phương, cho thấy bạn rất nghiêm túc trong mối quan hệ này. Đừng quên dành thời gian đến chúc Tết bố mẹ anh ấy/cô ấy. Đây cũng là dịp để bạn ra mắt nếu chưa được chính thức công khai mối quan hệ này.

Để đảm bảo “kế hoạch hoàn hảo”, hãy hỏi trước chàng/nàng về thời gian mà chắc chắn người nhà nàng có mặt đông đủ.

Mồng 3 Tết

Trong những ngày Tết có lẽ không có quá nhiểm điểm vui chơi giải trí cho đôi bạn. Thay vì những địa điểm quen thuộc như cà phê, rạp chiếu phim, hai bạn nên đổi gió bằng việc đi lễ chùa đầu năm, tranh thủ đến một số địa điểm đẹp trong thành phố để chụp ảnh (vì đây là khoảng thời gian vắng vẻ, thoải mái nhất để hai bạn “sáng tác”).

Nếu muốn nhộn nhịp hơn, hai bạn hãy rủ thêm một đôi bạn thân hợp cạ đi cùng để cho kế hoạch thêm phần sôi động.

Mồng 4 Tết

Một buổi vui chơi ngay tại gia cũng là ý kiến không tồi khi bạn có đến 9 ngày nghỉ. Với lượng thức ăn dự trữ lớn trong ngày Tết, nếu điều kiện cho phép, hai bạn hoàn toàn có thể tự tổ chức buổi tiệc nhỏ nhỏ với nhau.

Đôi khi, chỉ cần cùng đứng cạnh nhau, rán một miếng bánh chưng, khui một chai rượu vang, rồi cùng nhau vừa thưởng thức, nâng ly, vừa hỉ hả xem phim Tết trên kênh truyền hình cũng đủ làm cho ngày Tết thật thú vị.

Mồng 5 Tết

Thật tuyệt vời khi năm nay, ngày mồng 5 Tết trùng với Lễ tình nhân. Ít nhất thì hai bạn sẽ không bị bó hẹp về thời gian mà được dông dài, thoải mái để lên kế hoạch Valentine lãng mạn.

Vì mới yêu nên bạn hãy cho người ấy cảm nhận rõ ràng sự “phấn khích” của mình trong dịp lễ này. Bạn nên đòi hỏi chàng/nàng được gặp nhau thật sớm, thậm chí tinh mơ. Đường phố buổi sớm ngày Tết vắng vẻ thanh bình cũng là thời điểm khiến hai người có nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Thêm nữa, hãy chuẩn bị kẹo, quà Valentine thật sớm. Lưu ý, nếu là người chu đáo, bạn hãy tìm mua kẹo Chocolate, quà Valentine từ những ngày trước Tết, khi này vẫn nhiều cửa hàng mở cửa, các mẫu mã cũng phong phú hơn. Ngoài ra, một món quà handmade do chính tay bạn làm sẽ ý nghĩa hơn nhiều so với những mặt hàng bán nhan nhản ở các cửa hàng.

Hoàng Nhi

Cho cháu nội 4 triệu mỗi tháng, tôi giận run người khi biết bí mật của con dâu

Mỗi tháng, tôi cho vợ chồng con trai 4 triệu đồng để hỗ trợ nuôi cháu nội, nhưng ai ngờ số tiền ấy được con dâu dùng vào việc khác.

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Đang cập nhật dữ liệu !