Im lặng là... khinh!

Khi lực lượng CA có mặt giải quyết, Tùng không chịu "tỉnh" mà còn hung hăng lao vào tấn công người thi hành công vụ.

Sau bữa rượu chếnh choáng, Lê Đức Tùng (1969, trú 109/26-Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 15, P. Tây Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) về nhà lại nhớ "bài lai" giở thói vũ phu với người "đầu ấp, tay gối" của mình. Khi lực lượng CA có mặt giải quyết, Tùng không chịu "tỉnh" mà còn hung hăng lao vào tấn công người thi hành công vụ.

Im lặng là... khinh! - ảnh 1

Chị Hà với nhiều vết thương trên mặt do Tùng đánh.

Chuyện là vầy, đêm 30-3, mặc cho vợ con đợi cơm ở nhà, sau một ngày lái xe về lại tìm đến quán nhậu "chén chú, chén anh" với bạn bè. Khi đã quắc cần câu, Tùng ngất ngưởng về nhà. Biết tính chồng rượu vào là giở thói vũ phu nên chị Nguyễn Thị Khánh Hà (1971) im lặng ra dắt xe cho chồng. 2 đứa con của vợ chồng chị Hà cũng biết tính của bố nên lẳng lặng kéo nhau vào phòng khi thấy Tùng nồng nặc mùi rượu. Thấy ai cũng lẳng lặng với mình, Tùng bắt đầu lớn tiếng ca cẩm chuyện trong nhà: nào đi làm cả ngày về mệt mỏi mà vợ, con không thèm hỏi han, không xem chồng là gì trong nhà cả.

Thấy chồng quá vô lý, chị Hà lên tiếng rằng anh đi làm cả ngày, em và 2 con chờ cơm ở nhà nhưng anh không về mà mỗi khi say lại hay kiếm cớ la mắng vợ, con. Tiền làm được bao nhiêu anh đều "nướng" hết vào quán nhậu nên em và các con có lên tiếng cũng chẳng ích gì. Vậy là Tùng "đấu võ mồm" với vợ. Lúc đầu, vợ chồng tranh luận nhỏ, nhưng dăm phút sau, tiếng chửi bới, mắng nhiếc vang cả con hẻm. Hàng xóm thừa biết Tùng đi nhậu về là y rằng trong nhà lục đục, chửi bới nên không ai để ý. Nổi đóa vì vợ dám "nhiếc" lại mình, Tùng lao vào đấm đá chị Hà túi bụi.

Chị Hà vừa ôm mặt đỡ những cú đấm trời giáng vào đầu vừa bỏ chạy ra ngõ. 2 đứa con thấy bố rượt đánh mẹ cũng chạy ra can ngăn nhưng sức vóc chúng không cản nổi "cơn điên" của Tùng. Khi chị Hà cố chạy ra ngoài sân, Tùng lao theo, nhặt được viên đá nên thẳng tay tương vào mặt vợ. Khi chị Hà choáng váng nằm ngất lịm giữa sân, máu chảy đầm đìa thì Tùng mới chịu dừng lại. Hàng xóm khi nghe tiếng gào khóc của 2 đứa trẻ: "Có ai cứu mẹ con với!" thì mới giật mình chạy tới. Người hoảng hốt can Tùng, yêu cầu đưa chị Hà đi cấp cứu nhưng Tùng không chịu.

Im lặng là... khinh! - ảnh 2

Lê Đức Tùng.

Nhận tin báo, lực lượng CAP Tây Sơn khẩn trương có mặt tại hiện trường. Vẫn thói hung hăng và "cơn điên" của mình, Tùng không chịu để lực lượng chức năng và người dân đưa chị Hà đi cấp cứu. Không những vậy, Tùng còn xô đẩy, giật đứt cúc và ve áo của đại úy Nguyễn Đình Trọng và xô ngã thiếu úy Vũ Thanh Hải. Trước thái độ hung hãn của đối tượng, tổ công tác CAP Tây Sơn đã khống chế và áp giải Tùng về trụ sở CAP làm việc. Đồng thời, cử cán bộ cùng người dân đưa chị Hà đi cấp cứu.

Được biết, Tùng đã từng bị xử lý hành chính về hành vi gây rối TTCC và chỉ khi có "ma men" vào người, Tùng mới "lên cơn" như vậy. Qua điều tra, ngày 8-4, CQĐT CATP Pleiku đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Tùng về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Tuy nhiên, xét Tùng ăn năn, hối cải về hành vi sai trái của mình cũng như xin được về chăm sóc vợ, CQĐT CATP Pleiku cho Tùng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Khi được CQĐT cho tại ngoại, Tùng thủ thỉ như thanh minh rằng, "chỉ tại em uống rượu vào, về nhà thấy vợ không nói năng chi, con thì bỏ vào phòng nên cứ nghĩ mẹ con nó... khinh mình".

Minh Tân/CADN.com.vn

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !