Huyền Như nức nở nói lời sau cùng
Bị cáo Huyền Như nói trước HĐXX: Trong suốt thời gian hơn 2 năm bị tạm giam và trong những ngày xét xử vừa qua, Như đã nhìn nhận lại công việc của mình và cảm thấy rất ân hận về những hậu quả đã gây ra. Như cũng muốn nói lời tạ lỗi tới những người vì mình mà bị vướng phải vòng lao lý “dù đã muộn”.
![]() |
Bị cáo Huyền Như tại tòa hôm nay (22/1) |
“Bị cáo gửi lời xin lỗi tới Ban lãnh đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), vì hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng tới hình ảnh của VietinBank nói chung, và uy tín của VietinBank chi nhánh TP.HCM, chi nhánh Nhà Bè nói riêng.
Bị cáo cũng gửi lời tạ lỗi tới anh chị em đồng nghiệp. Bị cáo xin HĐXX xem xét chiếu cố cho các anh chị em vì tin tưởng bị cáo mà phải ngồi đây, vì bị cáo mà mắc phải sai lầm trong khi tuổi đời còn rất trẻ.
Bị cáo xin lỗi chị ruột cùng những người bị kết tội với vai trò giúp sức, bởi bị cáo đã kéo theo họ phải chịu trách nhiệm chung”.
Huyền Như cũng thừa nhận rằng mình “đã phạm sai lầm rất lớn, gây ra hậu quả rất lớn nên phải chịu trách nhiệm, đó là điều không thể chối bỏ”.
Cuối cùng Huyền Như bật khóc nức nở khi nói về đứa con nhỏ. “Bị cáo có lỗi với con, vì phải theo bị cáo vào tù từ khi còn trong bụng mẹ”.
Cuối cùng Huyền Như mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, cho hưởng mức án có thời hạn để có thể trở về với gia đình, chăm sóc con, mẹ già và làm lại cuộc đời.
