Hơn 100 ngôi nhà cổ trăm tuổi bên dòng sông Gianh

Trải bao thăng trầm lịch sử, xã Quảng Hòa (thị xã Ba Đồn) nằm bên bờ sông Gianh hiện vẫn còn hơn 100 ngôi nhà cổ phủ bóng rêu phong. Ở đó có những ngôi nhà cổ có tuổi đời trên 100 năm, thậm chí đến vài trăm năm mà không hề bị mối mọt...

Chúng tôi đến xã Quảng Hòa trên những con đường bê tông mang dáng dấp của một xã điểm xây dựng nông thôn mới. Vùng đất hiền hòa bên dòng sông Gianh đang đổi thay từng ngày nhưng nhiều gia đình vẫn giữ lại những ngôi nhà và mảnh vườn xưa mà ông cha họ để lại như một báu vật.

Nắng tháng 5 ngoài đường nghe rát cả mặt, chúng tôi ghé vào một ngôi nhà cách bờ sông Gianh không xa. Thật lạ, nhà không hề bật quạt, không điều hòa nhưng cảm giác mát rượi tỏa ra khắp nơi. Chủ nhà là ông Nguyễn Phương, 85 tuổi ở thôn Nhân Hòa chống gậy ra tiếp khách.

Trò chuyện với chúng tôi bên chiếc bàn cổ, ông kể rằng, căn nhà này do một người bà con của ông mua về cách đây hơn 200 năm. Nhưng trước đó, người bán đã ở hơn 100 năm rồi. Nhà được mua lại của một ông quan huyện ở Lệ Thủy rồi chở thuyền buồm về đây. Ngôi nhà cổ này được thiết kế theo kiểu tiền khách hậu chủ, có 3 gian, 2 chái, dài 30 thước, rộng 18 thước. Nhà được làm bằng những loại gỗ quý có giá trị như: cột làm bằng gỗ gõ; kèo, rường, xà bằng gỗ nao và đòn tay được làm bằng gỗ lim. Những bộ phận khác cũng được làm bằng gỗ tốt nên không hề bị mối mọt, vẫn giữ nguyên những nét cổ kính xưa. Nhiều vị trí trong nhà được chạm khắc hoa văn tinh xảo trông rất đẹp mắt.

Hơn 100 ngôi nhà cổ trăm tuổi bên dòng sông Gianh - ảnh 1
Một ngôi nhà cổ bên dòng sông Gianh.

Ông Phương bắt đầu ở ngôi nhà này từ năm 1968. Ông có 8 người con. Từ khi đổi được ngôi nhà này, con cái ông mới có đủ chỗ sinh hoạt, học hành. Ông Phương tâm sự: “Từ khi ở trong ngôi nhà này, tôi thấy rất mát mẻ về mùa hè, ấm áp trong mùa đông. Gia đình ai cũng khỏe mạnh, con cái học hành thành đạt, làm ăn khấm khá”. Theo ông Phương, bí quyết để giữ căn nhà chắc chắn là do các cụ ngày xưa đã tẩm một loại chất đặc biệt có khả năng chống mối mọt.

Từ nhà ông Phương, chúng tôi đến đội 2, thôn Cao Cựu thăm nhà ông Nguyễn Xuân Cúc. Nhà ông được mua lại của bố vị quan Hoàng Kế Viêm ở huyện Quảng Ninh năm 1937. Nhà 3 gian được làm bằng những loại gỗ quý, trước khi được mua về, ngồi nhà này cũng đã có tuổi thọ hàng trăm năm rồi. Ngôi nhà có những nét chạm trổ rồng phượng, hoa và các chữ Hán rất đẹp, được lợp bằng ngói xếp âm dương, cửa lá sách. Những hoa văn chạm khắc trong ngôi nhà vẫn còn lộ rõ những nét tinh hoa của người xưa.

Ông Cúc vốn là cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghỉ hưu. Ông xem ngôi nhà cổ mà ông cha để lại là tài sản vô giá. Để hài hòa với ngôi nhà cổ, trong vườn ông Cúc trồng nhiều cây cảnh, bình hoa và bố trí các vật dụng trong nhà gọn gàng, sạch sẽ, thể hiện sự nho nhã của một người có tri thức.

Anh Lê Quang Hợp, một thợ chạm có tiếng ở thị xã Ba Đồn rất am hiểu về các ngôi nhà cổ cho hay: Ở xã Quảng Hòa hiện vẫn còn khoảng 100 ngôi nhà rường cổ. Ngôi nhà của anh cũng có tuổi đời trên 200 năm, được làm chủ yếu là gỗ mít, chạm trổ hết sức tinh xảo, đẹp mắt. Tổ tiên nhà anh làm nghề mộc đã hàng trăm năm trước nên ngôi nhà anh ở bây giờ được các cụ tự làm. Nhà được thiết kế rất đặc biệt, lợp ngói xếp và quay về hướng đông nam, có khả năng hút gió nên mùa hè rất mát, còn mùa đông tránh được lạnh.

Anh Hợp cho biết: trước đây, nhiều người dân trong làng làm nghề mộc có tiếng vang khắp cả miền Trung. Nhờ điều kiện kinh tế khá giả nên họ làm được những ngôi nhà kiên cố, chắc chắn để lưu giữ cho hậu thế. Nhiều ngôi nhà ở Quảng Hòa được chạm trổ tinh vi, cách chạm chữ nghĩa, hoa văn và những biểu tượng trong mỗi ngôi nhà tương tự nhau nhưng nhà thì chạm nhiều, nhà thì chạm ít tùy vào điều kiện kinh tế. Anh Hợp lấy ví dụ như nhà ông Nguyễn Phương hiện có giá trị cả tỷ đồng nhưng chưa chắc ông đã bán. Bởi giá trị của ngôi nhà là những nét chạp trổ tinh hoa và chất liệu gỗ. Để hoàn thành một công đoạn chạm cần phải có 5 người thợ và chạm ít nhất phải mất 2 tháng mới xong.

Qua quan sát, chúng tôi thấy những đầu rường, kèo nhà thường được chạm đầu con rồng nhằm thể hiện sự phồn vinh, uy lực. Có nhà chạm lên xà, hay thân rường những dòng chữ Hán như: Bình- Còi- Quyển- Quạt- Xà, Văn- Võ- Song- Toàn, Canh- Mục- Tiều- Ngư. Những dòng chữ đó thường để thể hiện cuộc sống phồn vinh, thanh nhã của người dân.  Còn riêng nhà anh Hợp thì được chạm dòng chữ "Ngũ phúc môn lâm" (5 phúc vào nhà) nhằm thể hiện ước vọng về cuộc sống may mắn, ấm no, hạnh phúc...

Bí quyết để ngôi nhà tồn tại được lâu, mát về mùa hè và ấm về mùa đông chính là ngói và tường nhà. Các cụ cao niên sống trong những nhà cổ nói rằng: ngói lợp nhà là ngói Ngọa Cương- một loại ngói tốt nức tiếng từ vài trăm năm trước. Ngói dày và nặng, được nung trong lò rất kỹ trước khi đem sử dụng. Vì vậy, hệ thống đòn tay, rui mè trên nhà cổ phải dày hơn, chắc hơn để đỡ ngói. Còn những viên ngói Ngọa Cương đã tồn tại hàng trăm năm, trải qua bao thăng trầm, biến cố lịch sử đã phủ đầy rêu phong nhưng vẫn rắn chắc, vẫn che chở cho từng ngôi nhà. Nhà cổ ở Quảng Hòa được thiết kế thấp nhằm chống bão, tường nhà được xây bằng gạch rất dày. Có những bức tường nhà cổ dày tới 0,5m nên có thể chống nắng vào mùa hè và giữ ấm trong mùa đông.

Ông Ngô Ngọc Cầm, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa cho biết: “Những ngôi nhà cổ còn sót lại ở Quảng Hòa thực sự là báu vật vô giá mà cha ông để lại cho chúng tôi. Tuy nhiên, có nhiều ngôi nhà cổ quá nhỏ, lại chật chội nên một số người dân tháo bán. Có nhiều nhà thì bị bỏ hoang do chủ nhân đã mất, con cháu vì cuộc sống mưu sinh hay điều kiện sinh hoạt không còn phù hợp nên không ở và dần dần xuống cấp. Hiện xã đã thống kê lại toàn bộ nhà cổ để báo cáo lên các cấp có thẩm quyền. Rất mong cấp trên quan tâm, tôn tạo lại để giữ lấy những ngôi nhà cổ này cho con cháu mai sau”.

Theo Xuân Vương- Đức Long/baoquangbinh.vn

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !