Hôm nay xét xử kẻ đánh vợ dã man, bắt vợ xem clip sex
Hôm nay xét xử kẻ đánh vợ dã man, bắt vợ xem clip sex
> Bắt tạm giam thủ phạm vụ đánh vợ , quay clip sex
> Đánh vợ tàn bạo, quay video..bắt mẹ vợ xem clip sex
Bị cáo Nguyễn Tiến Thịnh tại phiên Tòa. Ảnh Xuân Hải. |
Từ sáng sớm, rất đông người dân từ Phúc Yên và người nhà của Nguyễn Tiến Thịnh đã có mặt tại Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.
Về phía gia đình người bị hại – chị Lê Thị Lý vợ của Thịnh cũng từ Ba Vì, Hà Nội đến tham dự phiên Tòa.
Đúng 9h10 phiên tòa bắt đầu.
Trước đó, lấy lý do nghi ngờ vợ là chị Lê Thị Lý vẫn còn “qua lại” với người đàn ông ngoại quốc sau khi đi xuất khẩu lao động trở về từ Angola nên Nguyễn Tiến Thịnh đã nhiều lần dùng ống nước đánh đập vợ dã man gây tổn hại 17% sức khỏe, trong quá trình hành hạ vợ, Thịnh còn bắt vợ xem clip sex của chính mình khi quan hệ với 'bạn gái'. Trong quá trình chị Lý nằm điều trị tại bệnh viện và có đơn tố cáo bị chồng xâm hại thân thể, Nguyễn Tiến Thịnh đã tìm đến “ngon ngọt” để chị Lý rút đơn. Bị vợ khước từ, đối tượng quay sang đe dọa sẽ giết chết chị Lý đúng vào ngày mãn hạn tù.
Trong quá trình đọc bản cáo trạng của Viên kiểm sát, ở phía dưới nhiều lần người dân đến dự phiên tòa ồ lên cho rằng cáo trạng mà viện kiểm sát nêu chưa đúng.
9h40 HĐXX chuyển sang phần xét hỏi.
Tại phiên tòa, Thịnh khai vợ chồng kết hôn năm 2006 và phát sinh mâu thuẫn từ đêm 13/10/2011 do phát hiện vợ chát qua internet với người nước ngoài ở Angola. Thịnh khai: " Vợ tôi đã nhận việc ngoại tình, do vậy 3 giờ sáng ngày 21/10/2011 tôi đã lấy ống nước ở dưới gầm giường lên đánh vợ. Đánh vợ tôi từ khoảng thời gian 3 giờ đến 4 giờ 30 sáng ngày 21/10, chỉ đánh vào đùi, mông, bắp chân.
Rất đông người dân đến tham dự phiên tòa sáng nay. Ảnh Xuân Hải. |
Trước khi đánh vợ tôi cũng đã đập phá tài sản của vợ chồng khoảng 3h đến 4h sáng ngày 21/10. Đến sáng ngày 21/10/2011 cả mẹ vợ và mẹ đẻ tôi có đến và Lý vợ tôi đã xin tha thứ.
Trước đây, khoảng tháng 7 và đầu tháng 10/2011 tôi cũng đánh vợ.
Báo điện tử Infonet sẽ tiếp tục cập nhật về phiên Tòa…
Xuân Hải