Hôm nay, hai du khách bị cướp sẽ về Hồng Kông
Hôm nay, hai du khách bị cướp sẽ về Hồng Kông
>> Hai du khách nước ngoài bị cướp tiếp tục chờ giải quyết
>> Du khách Hồng Kông bị cướp sạch giữa Sài Gòn
Sau khi đến Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM để được hỗ trợ làm lại hộ chiếu, hai du khách Hồng Kông đã về lại khu Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão (Q.1, TP.HCM) để tiếp tục bán bưu thiếp chờ cơ quan xuất nhập cảnh sớm cấp hộ chiếu về nước.
![Hôm nay, hai du khách bị cướp sẽ về Hồng Kông](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/416/t416088.jpg?width=0&s=zmJ6SCpQghZ25Yh0Ohcngg)
Dù gặp phải khốn đốn, nhưng đôi bạn trẻ đã không sợ hãi khi biết có nhiều người quan tâm và giúp đỡ mình - Ảnh: N.Khôi
Tuy nhiên, niềm vui bất ngờ đã đến với 2 bạn trẻ Yan Kit Kay và Ka Kel Doris khi vào chiều 15/12, một người dân ở đường Nguyễn Xí (P.13, Q.Bình Thạnh) đã tìm thấy hộ chiếu và thẻ tín dụng của họ bị vứt gần khu vực cầu Đỏ, nên đã đem giao lại cho công an.
Và trong tối qua, đôi bạn trẻ đã nhận lại toàn bộ hộ chiếu và thẻ tín dụng tại công an P. Phạm Ngũ Lão, Q.1. Cũng vào thời điểm đó, đại diện Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đã tiếp cận với hai du khách để giúp đỡ.
Vì thế, đôi bạn trẻ cho biết, họ sẽ lên đường về Hồng Kông trong hôm nay.
Trước đó, trong ngày 15/12, khi biết tin hai du khách này bị cướp sạch giữa Sài Gòn, rất nhiều bạn trẻ đã tìm đến địa chỉ 60 Bùi Viện để mua ảnh và bưu thiếp giúp đỡ cho đôi bạn trẻ này.
Chia sẻ với PV Báo điện tử Infonet, Kay và Doris nói: “Chúng tôi cảm thấy đã bớt sợ và hạnh phúc hơn khi có nhiều người quan tâm, giúp đỡ… ”.
“Mặc dù gặp khốn đốn ngay tại đây, nhưng nếu có dịp đi du lịch trở lại, nhất định chúng tôi vẫn sẽ đến đất nước của các bạn” - Yan Kit Kay nói.
Ngọc Khôi