Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh đưa trung thu tới trẻ em làng vạn chài

Chiều nay (4/10) , Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh cùng Á hậu Thanh Thanh Tú đã cùng tổ chức một buổi trung thu ấm áp cùng các em nhỏ tại làng chài An Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội.

Hoạt động cùng hoa hậu mang trung thu tới trẻ em làng chài nằm trong chuỗi hoạt động Tết trung thu - tết sẻ chia nhằm mang các giá trị tinh thần tốt đẹp tới các bệnh nhân nhỏ tuổi, các trẻ em nghèo dân nhịp Tết trung thu. Chương trình được thực hiện bởi CLB Liên kết trẻ.

Trong chiều 4/10, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh xuất hiện với trang phục giản dị khi đến vui phá cỗ trung thu cùng các em nhỏ làng Chài. Theo đúng kế hoạch, buổi phá cỗ được tổ chức trên thuyền nhưng do điều kiện thời tiết không cho phép nên các bạn trẻ phải di dời địa điểm lên bờ.

Mỹ Linh chia sẻ: “Mình là một người tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện nhưng đây là lần đầu tiên mình đến với làng Chài An Xá. Mình rất bất ngờ bởi khung cảnh hoang sơ nơi đây. Nhìn những nu ngưỡi, những ánh mắt hồn nhiên vui tươi của các em nhỏ làng chài ngày hôm nay, Linh đã cảm nhận được niềm vui, sự háo hức của các em nhỏ khi được phá cỗ, vui trung thu. Tuy đây chỉ là những món quà nhỏ về vật chất thôi nhưng lại có giá trị tinh thần rất lớn. Mỹ Linh mong muốn các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên khắp ọi miền của đất nước sẽ có một cái trung thu thật đủ đầy và tràn ngập yêu thương”.

Đỗ Mỹ Linh là người yêu trẻ em, vừa đến nơi, cô đã vui vẻ thân thiện trò chuyện cùng các em nhỏ.


Á Hậu Thanh Tú cũng chia sẻ: “Mặc dù đã đi thiện nguyện trên khắp mọi miền tổ quốc nhưng đây là lần đầu mà Tú đến với làng chài An Xá. Tú bất ngờ vì ở giữa thủ đô vẫn còn những nơi còn hoang sơ như thế này. Khung cảnh nơi đây khiến tú có những xúc động riêng, vì thế Tú muốn có cơ hội nhiều hơn được gặp các em nhỏ nơi đây để trao cho các em nhỏ những niềm vui nhỏ nhỏ dịp tết trung thu. Tú muốn các em ở đây biết được rằng, ở ngoài kia, vẫn có những người quan tâm đến các em mà mong muốn các em luôn được vui sống với đúng tuổi thơ của mình”.

Mỹ Linh, Thanh Tú thân thiện, vui vẻ cùng các em nhỏ trò chuyện, hát vang những bài hát trung thu quen thuộc. Mỗi lời ca tiếng hát là sự sẻ chia, yêu thương của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú dành cho các em nhỏ ở làng Chài.

Niềm vui bất ngờ của các em nhỏ làng Chài khi được vui trung thu cùng Hoa hậu, Á hậu.

Anh Nguyễn Phúc Đại (Chủ nhiệm CLB Liên kết trẻ) cho biết: "Hoạt động tết trung thu - tết sẻ chia là một chuỗi các chương trình mang trung thu đến với bệnh nhi, trẻ em. Qua chương trình này, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, người lớn chúng ta hãy đừng bỏ rơi những trẻ em khốn khó, hãy đánh thức và nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng của các em, để các em có cơ hội biến ước mơ thành hiện thực".

Những em nhỏ làng chài nghèo vui mừng, háo hức trước những món quà nhỏ đầy ý nghĩa của hoa Hậu, Á hậu và các anh chị tình nguyện viên.

Sự gần gũi, thân thiện, hòa đồng của Mỹ Linh, Thanh Tú đã mang đến cho các em nhỏ một trung thu ấm áp, tràn đầy yêu thương.

Ngoài những phần quà vật chất và tinh thần ý nghĩa, chương trình mong muốn gửi tới các em nhỏ tại làng chài một thông điệp giản dị: hãy ước mơ, hãy xây dựng cho mình một hoài bão đẹp. Ước mơ, hoài bão ấy chắc chắn sẽ thành hiện thực nếu các em không ngừng nổ lực, vươn lên trong cuộc sống.


Huy Phạm

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !