Hình ảnh phụ huynh mệt mỏi chờ con trước cổng trường
Dưới tiết trời nóng bức, ông Lê Văn Đức (50 tuổi, ngụ huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) ôm ba lô tìm bóng mát ngồi đợi con. Ông cho biết, năm nay ông đưa con gái dự thi ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (quận 5, TP.HCM).
“Vì không rành đường nên hai bố con phải thức dậy từ 4h sáng. Cho con gái ăn sáng đâu đó rồi đón xe ôm đến trường. Ngồi bên ngoài đợi như thế này cũng sốt ruột lắm, không biết con gái làm bài có tốt không?”, ông Đức lắng.
Không riêng gì ông Đức, đó là tâm lý chung của các bậc phụ huynh. Bên ngoài cổng trường, PV Infonet chứng kiến nhiều hình ảnh người nhà thí sinh mệt mỏi, ngủ vội trên xe máy, gốc cây. Có lẽ ai cũng phải dậy sớm lo chuyện ăn uống, đưa đón sĩ tử nên cũng kiệt sức.
Một số hình ảnh PV Infonet ghi lại ở trường đại học ở TP.HCM vào sáng nay:
![]() |
Các phụ huynh ngồi đợi trước cổng trường với gương mặt lo âu |
![]() |
Có người vì phải lo cho con nên chưa kịp ăn sáng |
![]() |
Dưới trời nóng bức, ai cũng mệt mỏi |
![]() |
Một phụ huynh đọc báo trong lúc chờ con |
![]() |
![]() |
![]() |
Một số khác tranh thủ chợt mắt trên xe máy hay ngồi ở vỉa hè |
![]() |
Chưa kết thúc giờ thi nhưng nhiều phụ huynh đã chực chờ trước cổng |
![]() |
Một ông bố ân cần, hỏi han con sau giờ thi |
![]() |
![]() |
Ăn cơm trưa... |
![]() |
...và nghĩ ngơi cùng con tại trường |
![]() |
Sinh viên tình nguyện phát nước thí sinh |
![]() |
Thí sinh ôn bài cho môn thi buổi chiều |