Hành vi ngoan cố quyết bán tài liệu mật của cựu công an ham mê cờ bạc
![]() |
Bị cáo Nguyễn Hoàng Dương tại phiên tòa xét xử ngày 16/4. |
Như Infonet đã thông tin, ngày 16/4, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Dương - nguyên là cán bộ một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an 8 năm tù về hai tội “Gián điệp” và “Cưỡng đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 18/9/2016, Dương đến trụ sở cơ quan tại TP.HCM và sao lưu một số tài liệu mật vào đĩa CD, nhằm mục đích mang sang Campuchia đánh bạc, nếu thua hết tiền, Dương sẽ dùng tài liệu này để bán, tống tiền.
Sau đó, Dương sang Campuchia đánh bạc và thua hàng chục triệu đồng. Không những nhắn tin lừa em gái, Dương còn gọi điện cho đồng nghiệp đe dọa sẽ bán tài liệu mật của cơ quan, buộc những người này phải chuyển tiền cho mình.
Tới 13h ngày 27/9, Dương bị cảnh sát Campuchia bắt giữ và chuyển giao cho Công an Việt Nam. Trong lần đầu vi phạm, dù đã được cơ quan không truy cứu, chỉ yêu cầu làm kiểm điểm, nhưng ngày 29/9/2016, Dương lại sang sòng bài Le Macau ở Campuchia đánh bạc, thua hết tiền và lại tiếp tục hành vi phạm tội như trước đó.
Nhận định về hoạt động “Gián điệp” của Dương, cáo trạng nêu rõ: Ngày 20/9/2016, Dương tìm số điện thoại đường dây nóng của Đại sứ quán một quốc gia khác tại Campuchia, nhiều lần liên hệ để cho biết mình đang có tài liệu mật của Bộ Công an Việt Nam. Khi đó, Dương yêu cầu cơ quan này cử người đến chỗ ở của mình tại thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) để trao đổi nhưng phía Đại sứ quán đó không có phản hồi.
Ngày 22/9, Dương tiếp tục gửi email và nhắn 3 tin bằng tiếng nước ngoài đến hộp thư điện tử của Đại sứ quán đó với nội dung thông báo rằng mình có tài liệu mật và khẳng định đây là thông tin thật, đồng thời cho biết do không có tiền nên cần sự giúp đỡ để đến Phnôm Pênh. Tuy vậy, lần này Dương vẫn chỉ nhận được những tin nhắn trả lời tự động.
Không dừng lại, ngày 29/9, Dương trực tiếp cầm đĩa CD đến trụ sở Đại sứ quán đã liên lạc qua đường dây nóng và email trước đó. Trên đường đi, Dương còn lấy trộm điện thoại Iphone của một người phụ nữ để liên lạc nhưng thêm một lần đối tượng gặp thất bại vì Đại sứ quán đó đóng cổng.
Trước tình thế này, Dương vào một tiệm internet gần đó để tìm số điện thoại từng bộ phận trong Đại sứ quán đó. Sáng 30/9, Dương liên lạc được với số điện thoại đường dây nóng một bộ phận của Đại sứ quán. Dù được yêu cầu chờ 30 phút nhưng sau đó Dương gọi điện lại và không có ai nghe máy.
Túng quẫn, Dương tìm địa chỉ facebook của hai phóng viên một cơ quan truyền thông nước ngoài và nhắn tin rằng mình đang cần tiền và đang sở hữu một số tài liệu mật của Bộ Công an Việt Nam, đối tượng sẽ cung cấp những tài liệu này để lấy tiền.
Sáng 2/10, Dương bị cảnh sát Campuchia bắt giữ lần thứ hai. Trên đường về Việt Nam, Dương còn kịp bẻ gãy đĩa CD, sau đó giấu chiếc đĩa dưới gầm bàn làm việc của đồng nghiệp.
